Bài của học viên Đài Loan

[MINH HUỆ 27-4-2006] Ngay từ lúc bắt đầu tu luyện, mỗi người đều trải qua nhiều khảo nghiệm về niềm tin đối với Pháp và Sư Phụ. Từ bệnh tật cho đến tính mệnh nguy khốn. Học viên lúc nào cũng bị khảo nghiệm.

Lúc học viên không thể chiến thắng đau ốm, niềm tin nơi Pháp và Sư Phụ của họ bị chúng (cựu thế lực) lay động. Lúc đối diện tính mệnh nguy khốn, họ bắt đầu nghi ngờ: “Tại sao Sư Phụ không bảo vệ môn đồ?” nếu có mưu cầu trong sự tin tưởng Pháp và Sư Phụ, thì lòng tin sẽ không vững chắc. Chính Pháp tu luyện đã 7 năm, trong khi hình thế Chính Pháp hùng mạnh tiếp tục đến gần, chúng ta, như môn đồ Đại Pháp, nên sử dụng tiềm lực của chúng ta — đó là chính niệm.

Lúc đối diện tà ác, các bạn sẽ dũng cảm bảo vệ chân lý hoặc vì lợi ích cá nhân mà yêu cầu Sư Phụ bảo vệ? Nếu đức tin nơi Pháp và Sư Phụ của các bạn như đá tảng, đã đủ làm tà ác khiếp sợ. Trong trường hợp như thế, tà ác làm sao dám khủng bố các bạn?

Trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ – 2” (Cũng một đôi lời) Sư Phụ đã từng giải:“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác , ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể.

 

Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2006/4/27/126220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/22/73602.html

Đăng ngày 27-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share