Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 8-5-2006] Một vị đồng tu lớn tuổi kể lại có một thời chị đi ra ngoài dán tài liệu giảng thanh chân tướng. Chị có một tấm bích chương khá lớn, và vì chị có sự sợ hãi trong lòng trong khi gắn nó lên, nên chị bị run khi lấy cuộn keo hai mặt dán nó lên tường. Nhưng một phía bích chương bị nhăn và không thể gỡ ra và làm lại mà không bị rách.

Sau khi về đến nhà, chị phát chính niệm để gia tăng sức mạnh cho tấm tài liệu mà chị vừa mới dán lên. Chị ‘nhìn thấy’ một vị Phật nhỏ, màu vàng, sáng ngời trên tấm tài liệu mà chị vừa mới dán lên. Khi chị nhìn kỹ lại thì thấy cơ thể của vị Phật đó rất thẳng, nhưng gương mặt thì đầy vết nhăn. Chị tức thời hiểu ra rằng chị phải tập trung tinh thần, nghiêm chỉnh và tâm trong sạch trong khi dán các tài liệu. Hơn nữa, chị phải không bị sợ.

Vì cứu độ tất cả chúng sinh là sứ mệnh to lớn mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, và kỳ vọng của Sư phụ là một thánh chỉ, hành động của chúng ta trong việc phát tài liệu để cứu độ tất cả chúng sinh là thật sự thể theo thánh chỉ đó của Ông. Bất cứ ai mà cản ngăn các hành động cứu độ đó, bất kể là vì lý do gì mà họ dùng để cản ngăn, làm rối loạn, hoặc làm tiêu huỷ, là thật sự đi ngược lại với Thánh chỉ của Ông. Họ phải bị tiêu trừ. Là một học viên đi theo thánh chỉ của Sư phụ, tại sao còn sợ tà ác đang đi ngược lại với trời, trừ phi là chư vị không có lòng tin nơi Sư phụ và Pháp? Sau kinh nghiệm đó, chị luôn kính cẩn mỗi khi đi phát hoặc dán tài liệu.

Tôi viết lại bài này nhân danh vị đó. Nó được viết ra để khuyên khích các học viên mà cũng đang đi phát các tài liệu giảng thanh chân tướng. Đây là một sự hiểu biết cá nhân. Xin hãy từ bi chỉ điểm những gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/8/127174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/27/73790.html

Đăng ngày 30-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share