Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2020] Ngày 5 tháng 8 năm 2020, một cư dân ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông bị Tòa án khu Thiện Thành đưa ra xét xử thông qua một phiên điều trần trực tuyến vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Lý Yến Quần bị bắt giữ tại nhà riêng. Con gái của bà đã mất hơn hai tháng mới biết rằng bà bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần. Nhà chức trách không cho phép gia đình và luật sư thăm hỏi bà với lý do dịch bệnh virus corona.

Theo yêu cầu mạnh mẽ của luật sư, cuối cùng tòa án cũng cho phép ông gặp mặt chính thức bà Lý trong 20 phút trước phiên điều trần, nhưng phiên điều trần lại bị thẩm phán hủy bỏ vào phút cuối. Trong suốt phiên điều trần, luật sư không có cơ hội để bào chữa vô tội cho bà.

Bà Lý bị đưa tới một trại tạm giam để tham dự một phiên điều trần chính thức ở đó. Hai thành viên trong gia đình được phép theo dõi phiên điều trần trực tuyến trong phòng xét xử. Họ nói với một phóng viên báo Minh Huệ rằng hiệu ứng âm thanh rất kém và không thể nghe rõ họ nói những gì trong phiên điều trần.

Khi công tố viên đọc danh sách những đồ vật tịch thu từ nhà bà Lý, bà nói rằng cảnh sát lục soát nhà sau khi vụ việc bắt giữ diễn ra và không có ai ở đó, bà không thể xác nhận liệu những đồ vật đó có phải của bà hay không.

Thẩm phán hoãn phiên điều trần mà không đưa ra bản án.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ 65 tuổi bị bắt giam ở bệnh viện tâm thần, phải đối mặt với xét xử vì tín ngưỡng của mình

Quảng Đông: Một phụ nữ bị giam hơn một tháng, gia đình vẫn chưa được thông báo chính xác nơi giam giữ bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/14/410458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/22/186451.html

Đăng ngày 28-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share