Bài của Tiểu Liên

[MINH HUỆ 18-2-2006] Tôi gần đây nhìn thấy biểu hiện của hồng lực Chính Pháp di chuyển từ vi quan đến bề mặt. Tôi nhìn thấy điều này bằng thiên mục. Tà ác rõ ràng bị tiêu trừ ngay trong một không gian rất lớn khi cái Công đến nơi chúng. Tà ác mà Công chưa đến tới thì vẫn còn làm mọi điều một cách như u mê. Một số trong chúng rất sợ hãi. Một số trong chúng trở nên sinh mệnh tốt và bay mất.

Đối với các đệ tử Đại Pháp mà làm tốt ba điều, thì Công của họ thăng trưởng rất mau, và thế giới của họ rất trong sáng và đẹp đẽ. Chúng sinh của họ chân thành tôn kính họ. Các bản thể của họ đầy những hoa sen và Pháp Luân.

Nhưng đối với những học viên mà dùng mọi lý lẽ để không bước ra, hoặc cố tìm biện hộ cho những chấp trước của họ về tâm sợ hãi và ích kỷ và không làm tốt ba điều, thế giới của họ xem rất tăm tối. Nhiều chúng sinh bị thanh trừ. Những chúng sinh mà không bị thanh trừ cũng rất thất vọng và thiếu sức lực.

Đối với những người mà gây hại và can nhiễu đến đệ tử Đại Pháp, thế giới của họ đầy những yếu tố tà ác. Đối với những người mà tạo hại trầm trọng, tà ác ức chế vững chắc thế giới của họ (kể cả những bản thể của họ). Nhiều chúng sinh nguyên thuỷ trong thế giới của họ bị giết chết bởi những chúng sinh tà ác. Các chúng sinh còn lại không có cách chi và hy vọng chủ nguyên thần của vị Chủ của họ có thể trở nên mạnh và đồng hoá với Đại Pháp.

Đối với những đặc vụ của Trung Cộng hoặc những ai cố tình đưa tin cho Trung Cộng và phản bội các đệ tử Đại Pháp, cơ thể của họ nơi các không gian khác là đang bị tiêu huỷ từng cái một sau khi bài kinh văn của Sư phụ Trừ ác được đăng lên. Xương của họ nơi các không gian khác trở thành bột. Máu và thịt của họ trở thành ghẻ lở đầy máu. Đối với những ai đã phạm những tội lỗi nặng nề đối với Đại Pháp, cơ thể của họ chỉ còn lại có cái cơ thể bề mặt. Cơ thể của họ nơi các không gian khác đã bị tiêu huỷ ngay, và các cơ thể bề mặt của họ cũng đang nhận sự trừng phạt thể theo luật trời. Đại Pháp là pháp căn bản của vũ trụ. Không ai xứng đáng để trắc nghiệm Đại Pháp và can nhiễu Đại Pháp. Bất cứ ai khủng bố Đại Pháp và can nhiễu đến Đại Pháp sẽ bị tiêu huỷ.

Đối với đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải đi con đường chính trong mọi việc. Chúng ta không thể cực đoan. Từ các không gian khác, mọi cực đoan đều không đạt được mục đích của cứu độ chúng sinh và thiện giải các ân oán nơi các tầng khác nhau. Tà ác cũng sẽ lợi dụng chỗ sơ hở của chúng ta để tiêu huỷ chúng sinh. Chúng ta phải chú ý điều này. Hơn nữa, nếu chúng ta không thể làm tốt các điều tại gia, chúng ta sẽ làm cho người thường có một cảm giác rất xấu. Và gia đình là một môi trường thật sự mà chúng ta phải tu luyện tốt. Nếu chúng ta không thể làm tốt, nó sẽ là một tổn thất lớn cho chúng sinh trong thế giới của chúng ta. Khi các vị Trời nơi các không gian khác nhìn thấy điều này, họ đều thở dài và cảm thấy hối tiếc cho chúng ta.

Tôi cũng nhìn thấy là nếu các đồng tu mà không lấy con đường chính nói về sự liên hệ với người khác phái và làm những lỗi lầm mà không bao giờ nên xảy ra cho đồng tu, thì Công trụ của họ sẽ giảm đi phân nửa ngay tức khắc. Thế giới của họ bị sụp đỗ. Nhiều chúng sinh sẽ bị tiêu huỷ và thế giới của họ sẽ đen tối và vô vọng. Là một học viên, chúng ta không bao giờ nên làm một lỗi lầm như vậy. Thứ lỗi lầm này phá hại Đại Pháp. Nó đang tiêu huỷ Đại Pháp! Vì từ bi của Đại Pháp, nhiều học viên mà đã làm lỗi lầm, nhưng tuyệt đối sửa sai và lấy con đường chính để đi trong tu luyện, Công của họ thăng tiến nhanh trở lại bình thường. Đại Pháp cũng uy nghiêm. Đối với những người mà làm lầm lỗi nhưng vẫn xem từ bi của Sư phụ là việc nhỏ và vẫn tiếp tục làm sự tình như thế, họ bị người và trời khinh thường, và họ đã rớt xuống địa ngục. Cơ thể bề mặt của họ cũng nhận quả báo. Luật trời không cho phép sự khinh nhường, cả cho dù Sư phụ đã cho những người này nhiều lần cơ hội.

Ngày nay, con đường mà đệ tử Đại Pháp đi là như dấu chân in khắc trên đá. Nó sẽ để lại về sau một chứng cớ và tham chiếu cho nhân loại và tương lai. Làm sao đi con đường chính? Làm sao thật sự xứng đáng với danh hiệu nghiêm túc và thiêng liêng của đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp? Nó tuỳ vào cách nào chúng ta chọn con đường của chúng ta!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/18/121072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/6/70554.html

Đăng ngày 22-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share