Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 28-1-2006] Tôi đã nhìn thấy được nhiều điều với thiên mục của tôi trong khi học Pháp gần đây. Tôi không thể diễn tả những gì tôi thấy một cách đầy đủ và chính xác. Sau đây là chỉ để các bạn đồng tu tham khảo thôi.

Điều tôi nhìn thấy khi học Pháp

Trong khi học Pháp, tôi nhìn thấy Sư phụ trên cao, không ngừng tạo ra một bộ máy vĩ đại tuyệt hảo không gì sánh được. Khi phía con người thường của tôi đang học Pháp, cơ thể tôi nơi không gian khác đi theo Sư phụ và cũng tạo một số bộ máy. Những thứ tôi tạo ra đều nằm trong bộ máy vĩ đại mà Sư phụ tạo ra. Dù chỉ có một phần rất nhỏ của cái mà Sư phụ tạo ra, nó vẫn khá có sức mạnh.

Khi học Pháp, nơi không gian khác tôi so sánh các bộ máy mà tôi tạo ra với cái mà Sư phụ tạo ra và nhìn thấy những thiếu sót và kém cỏi trong những bộ máy của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi phải tạo lại chúng. Quá trình so sánh thường xuyên là, nơi phía con người, cũng là quá trình không ngừng tinh tấn qua học Pháp. Đó là vì sao các bộ máy mà chúng ta tạo ra có thể chấn động và tiêu trừ tà ác, cũng như cứu độ chúng sinh.

Sư phụ gánh khó nạn cho chúng ta khi chúng ta tiêu trừ chấp trước

Khi chúng ta có một chấp trước mà khó tiêu trừ, tôi có thể thấy những thiếu sót mà chúng ta có nơi phía con người là giống như rỉ sét nơi thế giới chúng ta tại một không gian khác. Chúng làm cho đồ vật thành bất toàn và tiêu điều. Đó có nghĩa là chúng ta có vấn đề nơi bản nguyên của con người chúng ta. Nơi không gian con người, nó phản ảnh thành chấp trước và thiếu sót.

Khi chúng ta tiêu trừ một chấp trước qua sự hiểu biết các Pháp lý, tôi nhìn thấy dù các cơ thể chúng ta nơi các không gian khác nhận chịu một số khó nạn, nó chỉ là một phần nhỏ của vấn đề. Phần lớn của nó là do Sư phụ gánh chịu. Khi chúng ta hiểu ra những Pháp lý và nhìn nhận ra các chấp trước của chúng ta, Sư phụ là bắt đầu gánh chịu khó nạn cho chúng ta.

Khi Pháp Chính Nhân Gian

Khi tôi học Pháp gần đây, tôi nhìn thấy một số cảnh tượng thời khắc mà Pháp Chính Nhân Gian. Lần này tôi không những nhìn thấy cảnh tượng lớn lao của Pháp Chính Nhân Gian, mà còn có thể nhìn thấy các tư tưởng của tôi lúc đặc biệt bấy giờ. Lúc bấy giờ, mọi điều mà chúng ta đã kinh qua từ lúc chúng ta thệ nguyện phụ trợ Sư phụ trong Chính Pháp sẽ bày ra trước mắt chúng ta. Nếu một học viên thấy rằng một số chúng sinh mà phải được cứu mà đã không được cứu, cả nếu chỉ có một chúng sinh như vậy, thì họ sẽ cảm thấy một sự ân hận sâu xa và không thể quên được. Vì lúc bấy giờ, cho dù là chúng ta tu tốt hay không được tốt lắm ở một số mặt, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả rõ ràng là lý do duy nhất để chúng ta đến nơi này là để cứu độ chúng sinh. Không phải để chúng ta tu luyện tự mình đến viên mãn.

Mặt khác, tôi cũng nhìn thấy rằng dù một số học viên mà không tu luyện tốt vẫn được trở về, các học viên đó không vui sướng chút nào. Vì họ không lo nghĩ về sự viên mãn cá nhân của họ, mà tất cả điều mà họ nghĩ là họ đã có thể hoàn tất đại nguyện cứu độ chúng sinh của họ không. Mọi người đều biết rõ ràng rằng cứu độ chúng sinh là điều mà họ chờ đợi hằng ngàn năm rồi. Cảm giác khó mà diễn tả. Đó là tất cả gì tôi có thể nói dùng ngôn ngữ con người.

Trên đây là một vài điều mà tôi được nhìn thấy với thiên mục của tôi khi học Pháp. Được nhìn thấy chúng khiến cho tôi một sự hiểu biết sâu xa hơn về những khó nạn mà Sư phụ chịu đựng khi cứu độ chúng ta, và về tầm quan trọng của sứ mệnh lớn lao của chúng ta. Hỡi các bạn đồng tu, chúng ta hãy kiên trì tinh tấn và học Pháp tốt trong khoảng thời gian cuối cùng này. Đừng để có ân hận trong tương lai.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/28/119647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/14/69944.html

Đăng ngày 22-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share