Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 20-3-2006] Khi tôi nghe về tin Trại Tập Trung Tô Gia Đồn, những chữ ‘giận dữ’ và ‘khắc khoải’ diễn tả cận nhất cảm tưởng của tôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn hơn rất nhiều chó sói vận lớp cừu, nó là một con quỉ mang lớp da người!

Sau khi bình tĩnh lại một chút, học Pháp và nhìn vào trong, tôi nghĩ:
Trời thần không có cái Tình của nhân loại, nhưng đó không có nghĩa là các đấng ấy không có cảm giác và vô tâm như một số người nghĩ tưởng về họ. Sư phụ giảng: ”Đúng là tội ác tày trời của hằng vạn cổ, tội lớn tà ác xuyên khắp vũ trụ, khiến hết thảy chư Thần trong cả đại khung rộng lớn đều chấn động giận dữ!” (“Chuyển Luân hướng thế gian”)

Chư Thần cũng có thể nổi giận. Nhưng chư Thần không giận như là kết quả của tình cảm con người, hoặc biểu hiện những nét con người như là hành vi vô lý trí hoặc những lời nói nóng nảy khi họ trở nên nóng giận. Họ vẫn hành động theo qui tắc của Chính pháp. Họ có thể nhìn thấy rõ ràng những người mà làm ác nghịch với Chính Pháp và lấy những bước vững chắc để bảo vệ Chính Pháp, tiêu trừ tà ác, cứu độ tất cả chúng sinh, và giữ vững sự kiên trì.

Một vài học viên hoảng sợ khi nghe về tin tức Tô Gia Đồn. Sự sợ này sẽ không thể chấn động sự quyết tâm của học viên trong việc tu luyện Đại Pháp. Nhưng trong sâu kín, sự sợ và sự bất ổn dù nhỏ nhoi thế này có thể giúp cho tà ác có cơ hội và lý do để duy trì sự sống của nó. Cựu thế lực dạy cho con người cái sợ. Điều này đã cho thấy nhiều lần trong các phong trào chính trị đẫm máu của Trung Quốc sau khi ĐCSTQ chụp lấy chính quyền, và cũng bởi sự can nhiễu của cựu thế lực trong lịch sử hơn ngàn năm qua. Điều đó cho thấy qua ‘người tốt bị quả báo’, vì nhiều người yêu nước trung thành đã bị giết, như Hàn Tín, Nhạc Phi, và Yu Qian. Kết quả, nhiều người sống trong đau khổ và lúng sâu trong mê lầm, không dám có chính tín.

Sư phụ giảng: ”Chính-Pháp nhất định thành công, và đệ tử Đại Pháp nhất định thành công.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004”)

Nhưng khi học viên bị chấn động vì tình cảm, quan niệm con người, và bị sợ vì sự tàn nhẫn đó, phải chăng đó là đang bị tà ác khống chế? Thế nào là đức tin nơi Sư phụ và Đại Pháp? Cả đối với tên đầu đảng tà ác, nó cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Sư phụ. Khi mà học viên bị ngờ nghệch vì tình trạng giả dối và những quan niệm con người, họ sẽ bị sợ. Học Đại Pháp sẽ khắc trừ sự mê lầm này.

Một số học viên cho thấy dấu hiệu của sự giận dữ. Trong một số báo cáo Truyền hình, những chữ như ‘la lớn một cách giận dữ” được dùng diễn tả hành động của học viên. Nhưng Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Chính Niệm ngăn chặn hành vi tà ác”: ”Nhưng trước hết chư vị cần chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, không có chấp trước con người như những tâm như tâm lo lắng hay cừu hận, trong trạng thái ấy mới hữu hiệu. Xuất niệm có hiệu quả tức thì.”

Dưới sự điều hành của những nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’, chúng ta càng hấp thụ và bị bẫy trong cái ‘sự thật’ nặng nề này bao nhiêu, thì chúng ta càng sẽ bị hạn chế trong các cấp thấp của vũ trụ. Phía mà chúng ta đã tu luyện xong, phần thần, sẽ không thể khởi tác dụng vì những chấp trước của phía con người của chúng ta, phía mà chưa tu luyện tốt. Chỉ sau khi chúng ta tiêu trừ các quan niệm con người đó mà chúng ta sẽ mới có thể theo Pháp và thành lập một trường chân chính mạnh.

Vậy vì sao những trường hợp như Tô Gia Đồn được phép xảy ra?

Nhiều học viên đã bị giam cầm biết được các phương cách mà Trung Cộng dùng để tiêu huỷ dân chúng. Nó đã gom góp tất những phương tiện tà ác từ cổ chí kim và trên khắp mọi nơi. Tinh thần của những người mà đi sai đường trong sự tu luyện của họ là bị khống chế. Đối với một số người trong họ, bản thân tâm họ không còn có thể trở về với Chính Pháp. Cả cho dù nơi thế giới con người, họ không bị tra tấn và giết bởi tà ác, bản thân tâm họ đã bị tiêu huỷ nơi các không gian khác.

Sư phụ giảng: ”Nếu là như vậy, chư vị càng phải nên làm tốt ba điều mà đệ tử Đại Pháp cần làm, buông bỏ các chấp trước, và không nhìn với tư tưởng con người những gì đệ tử Đại Pháp cần nhìn nhận: cuộc khủng bố và bản chất thật của đảng tà ác mà đang khủng bố chúng ta.” (“Chúc mừng tân niên”)
Sư phụ cũng giảng: ”Nói cách khác, sự thành công của Chính Pháp và sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp hiện nay đã là những thực tế không thể tránh. Tuy nhiên, công tác của chúng ta vẫn chưa hoàn tất, và nói về sự tu luyện cá nhân, mỗi bước đi có thể rất quan trọng trong sự quyết định xem mỗi đệ tử Đại Pháp có thể đắc viên mãn hay không. Tôi nghĩ bất kể sự việc đến cuối cùng sẽ đi đến đâu, sự can nhiễu có thể xấu đến đâu, hoặc nếu Chính Pháp khiến chư vị trở thành hoàn toàn ý thức hoàn toàn mọi việc, chư vị vẫn còn cần phải tu luyện một cách đường đường chính chính, và không bị ảnh hưởng bởi bất kể sự việc chính diện hay phản diện – hãy cẩn thận không để bị can nhiễu bởi bất kể sự biến chuyển của thời thế mang đến và bởi tình trạng mà nó phải đươc xuất hiện.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc”)

Các nhà vận động cho nhân quyền tại Trung Quốc gần đây đã làm một cuộc tuyệt thực dây chuyền. Một số học viên rất hứng khởi và cảm thấy thật tốt, và họ tham gia vào cuộc tuyệt thực này. Không phải là chúng ta không nên làm điều này hoặc chúng ta không thể tuyên dương nó. Trái lại, trạng thái tinh thần của chúng ta là như thế nào khi tham gia vào hoạt động này? Trại tập trung Tô Gia Đồn đã bị phơi bày. Sự ác độc của nó và sự đẫm máu của nó đã vượt quá khả năng con người để hiểu được nó. Có người bị chấn động và bị nó làm cho hoảng sợ, và sự nghi ngờ về Chính Pháp nổi lên trong tâm họ.

Điều này làm xúc động sâu xa tâm của nhiều học viên. Điều này tự nó không là lý do lưu ý giữa các học viên hay sao? Đây không phải là một trường hợp cá nhân thông thường. Khi một số lượng lớn tinh thần các học viên bị bất ổn, khó nạn có thể dễ dàng làm cản trở công tác Chính Pháp. Chúng ta càng sớm chính lại tinh thần của chúng, thì chúng ta càng có thể tu luyện thanh chính hơn. Con đường chứng thực Pháp của chúng ta lúc bấy giờ sẽ càng vững chắc hơn.

Sau khi kinh văn của Sư phụ “Chuyển Luân hướng thế gian” và các bài khác được đăng tải, tôi thấy các bài ‘Tuyên bố nghiêm trọng và Tuyên bố thoái đảng Trung Quốc cộng sản gia tăng hằng ngày một cách rỏ rệt. Tôi không biết có nên mừng hay buồn. Tại sao chúng ta không thể hiểu từ góc độ tu luyện Pháp và tu luyện tự tâm và theo sát tiến trình của Chính Pháp? Tại sao chúng ta chỉ cố gắng theo kịp sau khi Pháp đã được giảng giải rõ ràng?

Tất cả chúng ta đều đang phơi bày sự tàn ác và đẫm máu của trại tập trung Tô Gia Đồn. Chúng ta hãy dùng cái tin ghê gớm này để đánh thức các chính quyền của tất cả các quốc gia và tư nhân mà vẫn còn bán lương tâm của họ cho Trung Cộng vì tiền. Khi nó được hoàn toàn phơi bày trước thế giới, cuộc khủng bố sẽ sụp đổ, và Trung Cộng sẽ không còn nữa.

Chúng ta sẽ hiểu tiến trình của Chính pháp một cách lý trí và sâu xa chăng với chính niệm, hay là chúng ta lại chờ đợi Sư phụ làm sáng tỏ mọi điều? Chỉ sau đó chúng ta mới hiểu và trở nên tinh tấn?

Gần đây khi tôi học Pháp, giống như lần đầu khi tôi hiểu Pháp. Nó rất sáng sủa, giống như đó là phần của những chữ bề mặt. Bên trong tôi cảm thấy sáng trong và sạch sẽ như toàn cơ thể của tôi được lột vỏ một cái vỏ nặng nề. Tôi cảm thấy được làm sạch và một luồn ánh sáng vui mừng ở bên trong.

Trên đây là sự suy tư và hiểu biết của tôi gần đây ở trình độ hiện nay. Sư hiểu biết của tôi có hạn. Xin hãy chỉ điểm những gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/20/123314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/5/71603.html

Đăng ngày: 13-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share