Bài của học viên Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-10-2005] Một đêm, quốc vương mơ thấy vị Thần tặng cho ông một câu, câu ấy có thể tăng thêm trí tuệ cho thế giới, có khả năng khiến con người dẫu khi chịu đựng đau khổ vẫn không mất đi lòng dũng cảm và huy vọng, còn có thể khiến con người khi thành công vẫn không kiêu căng và tự mãn mà tăng thêm trí tuệ.

Ông vui mừng quá, nhưng ông quên mất câu ấy lúc tỉnh dậy. ông mệnh lệnh các uyên bác trong nước phải tìm ra câu ấy.

Sau khi cẩn thận nghiên cứu và thảo luận, những người tài trí rất giỏi này cuối cùng tìm ra câu ấy là “tất cả rồi sẽ qua đi”.

Câu chuyện này khiến tôi nghĩ đến tu luyện. Phải chăng mâu thuẫn và khốn khổ trong tu luyện cuối cùng sẽ biến mất đi? Hoàn cảnh tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp quả thực là vùng đất tinh kiết (“tịnh độ”). Tất cả chúng ta vì Pháp mà đến, vì Pháp mà tồn tại. Theo hiểu biết cá nhân, trên vùng đất tinh kiết này, mọi người đều không phải là không còn tâm chấp trước, và không phải lúc nào cũng thể hiện ra tính cao thượng và thuần tịnh, bởi vì tu luyện của mỗi người tu luyện đều là một quá trình. Nếu không có mâu thuẫn trong quá trình tu luyện, thì đó là việc tốt hay xấu? Những điều xấu thể hiện ra, không chỉ là cho học viên ấy tu luyện, mà còn cho đệ tử khác tu luyện và đề cao tầng thứ, bởi vì, vũ trụ mới chỉ chấp nhận các sinh mệnh thuần chính và đã đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ.

Đối mặt với mâu thuẫn, dẫu ai đó thật sự đã sai lầm và thể hiện ra nhiều chấp trước, thì các bạn đồng tu cũng cần tự đề cao tâm tính bản thân. Chỉ khi nào liên tục đề cao tâm tính, thì mới có thể đóng vai trò tích cực, mới có thể thiện giải hoàn cảnh xung quanh, và bù đắp những tổn thất do sai lầm cá nhân tạo ra.

Một thực tế nữa là, mỗi chúng sinh trên địa cầu, dẫu là thường nhân hay học viên Pháp Luân Đại Pháp, đều là người của Sư phụ. Được Sư phụ gánh đỡ muôn và tội nghiệp, từ đó mới có hy vọng được cứu độ. Nếu nhận ra được sự thật này, thì khi xảy ra mâu thuẫn cũng có thể tỉnh táo ra và bớt bướng bỉnh đi. Chúng ta cần hiểu rằng Sư phụ đã quyết định cứu độ hết thảy chúng sinh, dù họ là ai, họ đều cần được đối đãi công bằng. Chúng ta cần dùng Thiện để đối đãi với hết thảy chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/10/111904.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/11/65797.html.

Đăng ngày 29-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share