Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2019] Tôi là một bác sỹ Trung y. Đôi lúc các học viên đến gặp tôi khi họ xuất hiện các triệu chứng bệnh. Tôi nhận thấy rằng họ thực sự đang có vấn đề về tâm tính nhưng lại không nhận thức được điều đó vì họ không thể nhìn ra những quan niệm cố hữu của mình. Ngay cả khi họ đã hướng nội, họ vẫn không thể xác định được chính xác những chấp trước đã gây ra cho họ những vấn đề về sức khỏe. Thời gian trôi qua, những vấn đề này càng trở nên lớn hơn và khổ nạn ngày càng nghiêm trọng, khiến họ thống khổ cả về tâm trí và tinh thần. Mặc dù đã hướng nội và phát chính niệm nhưng họ vẫn còn các triệu chứng của “bệnh”.

Đầu năm nay, một học viên ngoài 70 cảm thấy khó thở và ngực thắt lại. Bà không thể ngủ được và đã nghĩ rằng mình có vấn đề về tim. Tôi đã nhiều lần nhắc bà ấy không được cho rằng bản thân mình bị bệnh. Tôi bảo bà ấy hãy tìm xem tâm tính của mình có vấn đề gì không, hay liệu rằng bản thân bà vẫn còn ôm giữ một số quan niệm người thường nào hay không. Các triệu chứng về tim của bà ngày càng trở nên rõ ràng. Một hôm, con gái bà ấy đã đưa bà ấy đến gặp tôi và nói rằng bà không thể nằm xuống, cũng như không thể ngủ được. Cô ấy đề nghị tôi kiểm tra cho mẹ cô ấy và kê cho bà một ít thuốc để giảm bớt các triệu chứng của bà.

Tôi biết đây cũng là một khảo nghiệm đối với bản thân mình. Tôi nên đối đãi với bà ấy như một bệnh nhân bình thường hay là giúp đỡ bà ấy từ góc độ của một người tu luyện đây?

Bởi vì con gái bà ấy là một học viên mới và chưa có lý giải sâu sắc về Pháp, vì thế tôi đã chạy điện tâm đồ cho bà. Kết quả cho thấy bà bị suy tim. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của học viên này và muốn gia tăng bức hại. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với bà và bà đã đồng ý sẽ học Pháp nhiều hơn. Tôi khích lệ để bà chuyển biến quan niệm của mình và loại bỏ sự can nhiễu này bằng chính niệm.

Sau bữa trưa ngày hôm sau, tôi cảm thấy ngột ngạt và ngực tôi căng cứng. Tôi đã mở một cửa sổ để cho không khí lưu thông nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn, mà các triệu chứng còn gia tăng. Tôi đã phát chính niệm, nhưng tôi thậm chí còn thấy khó thở hơn. Tôi đã nhờ đồng nghiệp của mình, cũng là một học viên, cùng phát chính niệm với tôi. Sau mười phút tôi cảm thấy tệ hơn. Tôi thấy như mình sắp chết. Tôi lặng lẽ cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ gia trì chính niệm cho con và giúp con loại bỏ can nhiễu này”.

Tôi và đồng tu tiếp tục phát chính niệm. Sau 20 phút các triệu chứng giảm dần. Tôi cảm tạ Sư phụ vì sự chăm sóc và bảo hộ của Ngài!

Khi về đến nhà, tôi đã suy nghĩ về những gì đã xảy ra nhưng không thể tìm ra được mình có chỗ nào chưa đúng. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã sáng tỏ.

Thể ngộ của tôi là khi người học viên lớn tuổi này trải qua nghiệp bệnh, mặc dù tôi đã chia sẻ với bà nhận thức của tôi về Pháp lý nhưng tôi cũng chạy điện tâm đồ cho bà ấy. Khi tôi trải qua các triệu chứng tương tự, tôi đã vượt qua dựa trên các nguyên lý của Pháp. Tôi vô cùng cảm động trước sự từ bi của Sư phụ. Một dòng năng lượng ấm áp chạy dọc cơ thể tôi. Tôi không thể cầm nổi nước mắt. Sư phụ luôn chăm sóc cho các học viên chúng ta và sử dụng mọi cơ hội để giúp chúng ta thăng hoa và đề cao. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Ngày hôm sau tôi nghe nói rằng người học viên đó đã thay đổi ý định và cuối cùng đã không đến bệnh viện để kiểm tra nữa

Ý niệm của chúng ta sẽ quyết định kết quả

Mẹ chồng tôi cùng sống với chúng tôi và bà không bao giờ hài lòng về tôi. Bà liên tục phàn nàn với chồng tôi về tôi. Chồng tôi hiểu tôi là người tốt và anh không tán thành mẹ mình. Tôi đã hướng nội để tìm chấp trước ở bản thân mình và bảo chồng không được tranh cãi với bà.

Tôi đã suy nghĩ về mẹ chồng của mình. Bà không bao giờ hài lòng về tôi và thậm chí còn bịa chuyện về tôi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi đã không đối xử tốt với bà.

Tôi đã nhận ra ý niệm của mình không chính và tôi bất bình với cách mà bà đối xử với tôi. Tôi đã phát chính niệm để giải thể tâm oán hận của mình. Tôi cũng liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi tôi về nhà, tôi ngồi xếp bằng và tiếp tục niệm. Mười phút sau tôi cảm giác toàn thân nhẹ nhõm và tinh thần vui vẻ.

Đêm đó tôi mơ thấy một người đàn ông tóc trắng bị nhốt trong một cái lồng đầy oán hận. Ông ta được tạo thành từ thù hận. Tôi muốn giúp ông ấy nên tôi đã nói với ông ấy: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” Khi tôi nói như vậy, những lời đó vang vọng khắp vũ trụ. Một vị Phật vô cùng to lớn xuất hiện và bầu trời tràn ngập ánh vàng kim. Cảnh tượng thật trang nghiêm và thần thánh.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy cảnh tượng trang nghiêm thần thánh ấy là bởi vì trong tư tưởng tôi đã loại bỏ tâm oán hận đối với mẹ chồng. Niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thật là quá uy lực. Các học viên không giống như những người bình thường. Khi mâu thuẫn xảy ra, nếu các học viên có thể hành xử phù hợp với các nguyên lý của Pháp, sự thù thắng khi chân chính tu luyện sẽ được triển hiện.

Sức mạnh của thực tu

Đôi khi mọi người tỏ ra hoài nghi khi tôi giảng chân tướng cho họ. Khi điều này xảy ra, tôi sẽ suy xét bản thân để nhìn xem liệu có phải các chấp trước của bản thân mình đang ngăn cản họ lắng nghe tôi hay không. Khi tôi quy chính bản thân, thái độ của mọi người cũng theo đó mà chuyển biến.

Tôi định giảng chân tướng cho một cô gái đến phòng khám của tôi. Tôi trò chuyện với cô ấy về tuổi tác và công việc, nhưng cô ấy trả lời một cách thận trọng. Cô ấy hỏi tại sao tôi có vẻ tò mò về cô ấy. Bầu không khí lúc đó mất đi sự hài hòa, vì vậy tôi cáo lỗi và bước ra ngoài. Khi tôi hướng nội, tôi nhận ra mình có tâm ích kỷ. Một mặt tôi muốn cứu cô ấy nhưng tôi cũng muốn bảo vệ bản thân mình và không muốn cô ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mang theo tâm không thuần tịnh như vậy thì làm sao tôi có thể cứu người được đây?

Tôi đã phát chính niệm và sau đó quay vào phòng. Tôi hỏi rằng liệu cô ấy đã nghe nói rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay chưa. Cô mở to mắt và lập tức tháo tai nghe ra. Cô ấy chăm chú lắng nghe tôi và đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi trước khi rời đi.

Những ví dụ như thế còn có rất nhiều. Tôi luôn được thụ ích rất nhiều khi hành xử phù hợp với các nguyên lý của Pháp.

Tôi sẽ ghi nhớ những lời giảng của Sư phụ, làm tốt ba việc và chân chính bước đi trên con đường tu luyện của mình.

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai“ (Gửi Pháp hội Canada [2019] )


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/29/397951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/28/183434.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share