Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2020] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy cuộc đời mình là một sự thất bại tuyệt đối. Mặc dù tốt nghiệp đại học, nhưng tôi phải vật lộn để nuôi sống bản thân. Lúc ngoài 40 tuổi, tôi mắc bệnh tiểu đường. Mẹ tôi đã qua đời vì căn bệnh này. Tôi muốn tự cứu mình vì vậy tôi đã thắp hương và tụng kinh Phật mỗi ngày nhưng tình trạng của tôi không được cải thiện.

Ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2013, một trong những khách hàng đã chia sẻ với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng các vấn đề về sức khỏe của nhiều người đã được giải quyết thông qua việc thực hành môn tu luyện này. Tôi nói tôi cũng muốn thử vì vậy cô đã mang cho tôi video hướng dẫn luyện công và dạy tôi năm bài công pháp.

Bất cứ khi nào nghe CD các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi lại buồn ngủ. Tuy nhiên, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, và để tôi thấy được nhiều Pháp Luân trong nhà mình. Khi tôi chia sẻ trải nghiệm của mình với một phụ nữ lớn tuổi tu Phật giáo, bà muốn tôi cho bà mượn CD các bài giảng của Sư phụ và một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà ấy bắt đầu chép tay cuốn sách. Tôi tu luyện chưa lâu nên vẫn còn tâm tranh đấu mạnh mẽ. Tôi không thể tụt lại phía sau, vì thế đã quyết định mình cũng sẽ chép tay cuốn sách. Nhưng mỗi khi cầm đến sách, tôi lại buồn ngủ, và tôi đã phải mất cả một năm để chép xong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ đã an bài cho một số học viên đến thăm cửa hàng quần áo mà tôi đang quản lý và họ đã khích lệ tôi tu luyện tinh tấn. Cuối cùng, sau hai năm, tôi đã vứt bỏ được tất cả các sách tôn giáo, tượng Phật và những thứ liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nhà và cửa hàng của mình.

Tôi kết bạn với một học viên khác học Pháp cùng tôi, điều này rất hữu ích cho tu luyện của tôi.

Giảng chân tướng tại cửa hàng

Ngay khi bắt đầu tu luyện, tôi đã có thể cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ. Tôi nhận được nhiều lợi ích đến mức tôi muốn chia sẻ môn tu luyện cho những người khác. Tôi có tính cách hướng ngoại, điều đó giúp tôi tự tin nói chuyện với khách hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vì vậy, khi họ tới cửa hàng của tôi, tôi đã thuyết phục nhiều người thoái Đảng.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn muốn dành thêm thời gian cho cửa hàng của mình để tôi có thể kiếm thêm tiền. Nhưng dù có dành bao nhiêu giờ đồng hồ thì tôi vẫn kiếm được rất ít. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nghĩ: “Nếu luôn ở cửa hàng, thì sao mình có thời gian để đọc Pháp và luyện công đây?”

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho thời gian của mình. Tôi đến cửa hàng lúc 10 giờ sáng, sau đó nghỉ ngơi và về nhà học Pháp. Tôi quay lại [cửa hàng] vào buổi chiều. Một năm sau, doanh số của tôi đã được cải thiện. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình tu luyện tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“Một người nếu muốn có thể nghe được Phật Pháp, phải mấy nghìn năm [mới có] một lần, [mà] chư vị còn không nhất định có cơ duyên ấy. Vì khi chuyển sinh trong lục đạo luân hồi người ta có thể chuyển sinh thành những động vật, thực vật, vật chất khác nhau. Mấy trăm năm trên nghìn năm mới chuyển [sinh thành] người một lần, trong suốt mấy trăm năm mấy nghìn năm chuyển sinh ấy chư vị vẫn phải vào đúng thời kỳ đó vừa khéo chư vị là người, sau đó chư vị còn phải chuyển sinh đến địa phương ấy để có thể gặp được Pháp ấy, còn phải vội đến thế gian vào đúng thời điểm đó để có được cơ duyên nghe được Ông, có thể tham gia lớp học này. Đương nhiên có rất nhiều rất nhiều cơ duyên như vậy tác thành, chư vị mới có thể đắc được Pháp này, không hề dễ dàng gì.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Mỗi ngày đều là ngày cuối cùng

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi muốn trở nên giàu có, nhưng tiền không thể mua được những thứ mà chúng ta đắc được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chấp trước gì tôi không thể buông bỏ đây? So với người thường, tôi biết mình vô cùng may mắn. Nhưng khi so sánh tu luyện của tôi với các học viên lâu năm, tôi cảm thấy mình phải chạy để theo kịp.

Tôi vẫn chưa ngộ Pháp được nhiều – sẽ ra sao nếu Chính Pháp kết thúc vào ngày mai!? Thời gian của chúng ta là hữu hạn! Chúng ta phải làm tốt ba việc. Nếu không nỗ lực hết sức, chúng ta sẽ khiến Sư phụ thất vọng. Tôi biết mình phải giữ vững căn bản: luyện công và học Pháp mỗi ngày.

Sư phụ giảng:

“Cho nên tôi thường giảng, tôi nói rằng chớ vì một niệm sai lầm nhất thời trong đời này mà ảnh hưởng lần đắc Pháp này, không thì chư vị vĩnh viễn hối hận [và] không thể bù đắp nổi. Sự thực tôi thấy rằng về cơ bản duyên phận này sợi dây này buộc rất chắc, đều không [ai] lạc mất, đều đang đắc Pháp. Chỉ là về mức độ tinh tấn thì không như nhau.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

“Dù sao đi nữa, như chúng ta [đây] mà nói thì thấy rất rõ ràng; vừa rồi tôi giảng một chút về hình thế này mà thôi. Đã tới bước này rồi, thì nhân tố khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp đã không còn nhiều nữa, xỉ than cũng chẳng có bao nhiêu, luyện nữa thì vàng ròng cũng không luyện nhiều vậy nữa đâu; cho nên, chư vị nói ngọn lửa này phải chăng cần diệt đi? Diệt thôi. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) Vậy ngay tiếp đó là gì? Là đến bước các đệ tử Đại Pháp tu luyện tới viên mãn đúng không, phải vậy không? (mọi người vỗ tay) Mặc dù có một số đệ tử Đại Pháp cần cùng theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian, đành rằng như thế, chúng ta cũng cần vẽ nên một dấu chấm câu. Đoạn quá trình đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp này, ấy là cực kỳ quan trọng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Thời gian của chúng ta thực sự là hữu hạn. Động lực để tôi tiến về phía trước là xem mỗi ngày trong sự tu luyện của bản thân là ngày cuối cùng. Tôi hi vọng tất cả các học viên, cả học viên mới và tu lâu, sẽ không lãng phí thời gian, và sẽ làm tốt ba việc.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183605.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share