Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 22-11-2019] Mỗi khi nhìn thấy con trai đang chơi điện thoại di động, tôi cảm thấy rất khó chịu. Một mặt, tôi biết rằng điện thoại di động can nhiễu nghiêm trọng tới con người, mặt khác, việc chơi trên điện thoại di động cũng là một chấp trước, sẽ khiến người đó bị dẫn đi một cách không tự biết. Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần về sự nguy hại của điện thoại di động với con trai, nhưng tôi cảm giác cậu bé không để tâm đến điều này. Tôi không muốn con tôi bị nghiện điện thoại di động, nhưng không biết nên nói thế nào với cháu?

Trước đó tôi thường phàn nàn con trai và bắt cháu phải ngừng chơi điện thoại khiến cậu bé rất bất mãn. Tôi vẫn luôn không hiểu mình đã sai ở đâu và tại sao tôi lại chứng kiến cảnh này. Tôi không có chấp trước vào điện thoại di động nhưng tôi đã có những chấp trước khác. Ví dụ, tôi để tâm đến các mẫu quần áo và hoa tai thời thượng. Nếu tôi không đủ tiền mua được bộ quần áo mà tôi thích, tôi thường nghĩ cách sửa bộ quần áo mà tôi đang có cho giống bộ quần áo thời thượng đó. Tôi đã dành khá nhiều thời gian cho việc này. Thậm chí có lúc phát chính niệm và luyện công tôi vẫn nghĩ về nó. Trước kia tôi không hề nhận ra điều này, mà chỉ biết rằng tôi đã lãng phí thời gian của mình.

Sư phụ giảng:

Tu nội mà an ngoại“ (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tâm tính tôi có vấn đề, ít nhất là về điểm này tôi đã không tu tâm tính được tốt. Bởi vậy, cách cư xử và phản ứng của con trai chính là phản ánh vấn đề của tôi. Đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn đang ước chế hết thảy, mọi nhân tố trong tu luyện và cảnh giới của tôi đều cần phải được quy chính.

Sư phụ giảng:

Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết rằng Pháp mà Sư phụ giảng không phải chỉ là câu chữ đơn giản ở bề mặt, mà trong đó hàm chứa thiên cơ, có thể chúng ta chưa hiểu được sâu.

Tôi thể ngộ rằng mọi phương diện trong xã hội nhân loại đều có nhân tố giúp chúng ta tu luyện và đề cao, dù có thể chỉ là những chuyện nhỏ nhặt ở xung quanh. Bởi khi chúng ta tu luyện ở mức càng vi quan, các nhân tố giúp chúng ta đề cao có thể xuất hiện rất vặt vãnh. Rất dễ [khiến chúng ta] không hướng nội tu bản thân ngay khi sự việc xảy ra. Thêm vào đó, nếu không ở tại Pháp mà tu xuất ra chính niệm, thì rất dễ bị thường nhân hóa, và dần dần nó sẽ trở thành thói quen. Nó thể hiện ra là chúng ta đang hành xử theo ý muốn chủ quan của mình, nhưng kỳ thực, chúng ta không biết tư tưởng này đến từ đâu, hơn nữa còn lấy loại suy nghĩ này làm tiêu chuẩn để đo lường người khác. Thực sự là quá sai rồi.

Sư phụ sáng tạo vũ trụ, thiên thể, trong đó bao gồm tất cả chúng ta. Pháp của Sư phụ có thể dẫn lối cho chúng ta đi cho chính trên con đường tu luyện và kịp thời quy chính lại những niệm đầu và hành vi bất chính. Tôi biết bản thân mình đã không tu luyện tốt. Tôi có chấp trước nên mới khiến tôi thấy biểu hiện đó của con tôi, là tôi đã sai, là thứ vật chất bất hảo kia của tôi phải tiêu diệt và loại bỏ đi, nên sử dụng biểu hiện của con trai để cho tôi nhìn ra.

Sau khi nhận ra điều này, tôi không nghĩ về việc con trai tôi chơi điện thoại di động nữa, và dường như sự việc vừa rồi chưa từng phát sinh, thế gian của người thường quả thật là huyễn tượng!

Con trai tôi không chơi điện thoại di động nữa. Cậu bé cũng bảo tôi rằng điện thoai di động có hại đối với thân thể và tư tưởng; chỉ cần lơ đãng xem điện thoại một chút, là rất dễ bị nó lôi đi, và sẽ bị tiêu tốn rất nhiều thời gian một cách không tự biết.

Tôi bảo con trai: “Hiện tại Internet chính là loạn như vậy. Mọi thứ loạn bậy đều có ở trên đó. Con là một đứa trẻ, thật tốt khi con có thể phân biệt rõ tốt xấu và loại bỏ cái xấu.” Con trai tôi mỉm cười hạnh phúc.

Sư phụ giảng:

Do đó đã là một sinh mệnh mà nói, khi làm các việc mà có thể suy nghĩ cho người khác và biểu hiện ra sự khoan dung, ấy là vì cơ điểm chính là vị tha.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Theo Pháp mà Sư phụ giảng, nếu chúng ta có thể nhìn ra thiếu sót của bản thân, khoan dung và hiểu người khác, thì đây chính là nhân tố chính, nhân tố vị tha của tân vũ trụ.

Khi các nhân tố biến dị vị tư trong cựu vũ trụ bị giải thể thì nó sẽ tấn công chúng ta, và biểu hiện của nó chính là cái được gọi là can nhiễu. Từ góc độ người tu luyện chiểu theo Pháp mà suy xét, thì chính là khi chúng ta có thể phân biệt thật và giả, thì liền có thể giải thể các nhân tố bại hoại, quy chính lại các quan niệm biến dị, và đồng hóa với Pháp.

Chúng ta là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ, bởi chúng ta có Sư phụ. Ngài truyền Pháp của vũ trụ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần muốn tu, thật sự nghe theo lời giảng của Sư phụ, thì chúng ta sẽ thấy tình huống đúng như Sư phụ giảng:

”[…] thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!“ (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/22/396067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/1/181713.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share