Bài của Lý Thuận Niên

[MINH HUỆ 26-12-2005] Chồng tôi rời nhà vào khoảng 8 giờ sáng ngày lễ Noel. Khi anh trở về sau 11 giờ sáng, anh nói với tôi anh đã đến nhà thờ. “Nhà thờ đầy chật người. Láng giềng của chúng ta đã đi đêm qua, còn có nhiều người hơn nữa…”

Tôi nói, “Khi Chúa Jesus bị đóng đinh, những người đứng nhìn gần đó không dám nói lên một lời ‘Hãy ngưng khủng bố Người!’ Những người lấp đầy nhà thờ ngày nay phải tự hỏi họ: ‘Nếu Chúa bị tra tấn ngày nay, trước mắt tôi, tôi có dám đứng ra và kêu cầu cứu không? Hay là tôi ngay tức thì rời đi vì sợ bị khủng bố? Tôi có suy nghĩ rằng sự việc này không liên quan gì với tôi, và chỉ xoay lưng đi?’ Người ta phải ngưng tội ác khi Chúa bị tra tấn và đau đớn, điều đó vô cùng nghiêm trọng. Ngày nay, nhiều người đã nói lên những lời công lý và kết án tội ác của những kẻ giết người tại Trung Quốc. “Trong hoạn nạn mới thấy được lòng người.”

Chồng tôi im bặt sau những lời của tôi. Anh luôn nghĩ rằng sự giúp đỡ ngưng cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công là không liên quan gì với anh. Dù anh có giúp đở này nọ, tư tưởng trước tiên và luôn luôn trong đầu anh là, “Điều này không liên quan gì tới tôi”. Khi tôi nói những lời trên, anh biết tôi cũng đang nói về anh.

Nhiều người đã không cố gắng làm một chút gì để kêu gọi chấm dứt cuộc khủng bố vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công. Khi cuộc khủng bố chấm dứt, khi mà các cố gắng của những người đã giúp đỡ ngưng cuộc khủng bố được thành công, những người mà không giúp đỡ gì cả trong giai đoạn cam go rồi sẽ rất hổ thẹn. Lúc đó sẽ là quá trễ khi tình thế đã đổi thay – Bởi vì bản chất thật của mọi người đã triển hiện rõ ràng trong cuộc trắc nghiệm về lương tri và tâm linh này.

Thần không ngừng thẩm định tâm người ở mọi lúc. Thần cấp cho nhân loại nhiều cơ hội để bộc lộ bản tính nguyên sơ. Những cơ hội này có thể đến bất ngờ tinh tế và qua đi nhanh như gió thoảng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/26/117340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/28/68410.html

Đăng ngày 10-1-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share