Bài của một học viên tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-7-2005] Hai học viên từ một thành phố nọ thuộc tỉnh Hà Bắc gần đây đến thăm một số người mà đã liên tiếp từ bỏ tư cách đảng viên của họ trong Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức liên hệ. Nhiều người trong họ không chỉ tái hồi được sức khoẻ thể chất và tinh thần, mà còn bắt đầu chia sẻ với những người khác những sự ích lợi khi nói lên câu, “Pháp Luân Đại Pháp tốt, ” và thoái đảng.

Mỗi ngày sau khi đọc xong bài kinh văn, Chuyển Luân hướng thế gian , hai người học viên này đi ra khỏi nhà đến các hàng xóm láng giềng bất kể thời tiết tốt xấu để làm sáng tỏ sự thật về Đại Pháp. Họ phát các bản Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng cộng sản), và khuyên mọi người nên thoái đảng và những tổ chức liên hệ. Nhờ những cố gắng làm sáng tỏ sự thật của họ, hơn 500 người đã thoái Đảng và các tổ chức liên hệ. Trong số những người này là những người đã về hưu, công chức tại chức và học sinh. .

Ông Trương là một thư ký Đảng nơi sở làm của ông trước khi ông về hưu. Ông bị một trận đứng tim khiến ông không còn có thể hoạt động bình thường cho những công tác thường nhật trước đây, và ông bị chảy nước miếng luôn. Ông luôn niệm, “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và thoái ĐCSTQ, và ông ngưng chảy nước miếng và lấy lại khả năng đi đứng. Mỗi khi có ai hỏi ông uống loại thuốc thần nào, ông luôn trã lời lớn tiếng, “Đó là vì các học viên Đại Pháp nói với tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’ và thoái ĐCSTQ”.

Có một lần một học viên làm sáng tỏ sự thật với một người mà tự xưng là cảnh sát viên. Ông Trương nghe qua như vậy và nói với y, “Tôi không cần biết ông có phải là một cảnh sát viên hay không. Hãy nhìn tôi đây này. Tôi nghe theo lời các học viên nói với tôi hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’. Và tất cả các triệu chứng của tôi đều biến mất. Các học viên Đại Pháp đều là người tu. Các ông tốt hơn nên ngưng khủng bố họ.”

Nhìn lên, người đàn ông nhìn ông Trương, đứng thẳng và nói, “Xin vâng!” Ông Trường là cấp trên củ của ông ta.

Bà Wang năm nay 85 tuổi, đã bị bệnh nhức đầu kinh niên. Bà luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và bà thoái ĐCSTQ, và bây giờ bà xem như trẻ hơn 20 tuổi. Bà thường ngồi nơi ngưỡng cữa và nói với những người quen của bà là nghe các học viên Đại Pháp nói bà cảm thấy rất khoẻ.

Tingting sắp tham dự một khoá thi quốc gia để vào đại học năm nay, nhưng sự nhức đầu của cô ta làm cô ta khó tập trung khi học bài và các điểm trong trường của cô thường dưới trung bình. Tingting niệm, “Pháp Luân Đại Pháp tốt, ” và bỏ Đoàn Thiếu Niên, chứng bệnh nhức đầu của cô cũng biến mất, và điểm thi trong kỳ thi toàn quốc cô được cao hơn những đòi hỏi của các đại học tốt nhất tại tỉnh Hà Bắc. Các điểm của Ting Ting khiến thầy giáo, cha mẹ và bạn học đều ngạc nhiên.

Có nhiều thí dụ kiểu như trên. Ai mà gặp hai học viên này đều mừng. Hai học viên mỉn cười và nói, “Chư vị hãy cảm ơn Thầy của chúng tôi. Chính lòng từ bi của ông đã gợi hứng cho chúng tôi làm như vậy.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/16/106260.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/2/63518.html.

Đăng ngày 11-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share