Một Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2005] Tôi bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi về việc cắt đứt khỏi Trung cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Ngay khi tôi được đọc bài kinh văn mới của Sư Phụ, “Chuyển Luân hướng thế nhân”, tôi hiểu rằng tôi nên tuyên bố sự cắt đứt quan hệ của tôi với tập đoàn Trung Cộng. Tôi đã giảng rõ sự thật cho những đồng nghiệp của tôi, và giới thiệu cho họ về cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Một đồng nghiệp đã hỏi tôi, “Anh cho rằng Đảng cộng sản là không tốt, vậy sao anh vẫn là một thành viên của Trung Cộng?” Tôi trả lời là tôi đang suy ngẫm về việc thoát khỏi Trung Cộng nhưng rồi tôi nghĩ rằng đây là một điểm hoá của Sư Phụ thông qua một người thường. Khi tôi về nhà, tôi thấy một bài của một bạn đồng tu về kinh nghiệm của anh ta về thoái đảng. Anh ấy đã công khai tuyên bố quyết định thoái xuất của mình trên website được thành lập cho sự kiện này và công bố ngay cả trong cơ quan của mình. Tôi nghĩ rằng cách thoái xuất và cắt đứt của anh ta như vậy là đúng, nó cũng là lót đường cho người khác thoái khỏi tổ chức của đảng.

Trước hết, tôi gửi thông báo thoái lui của tôi đến quyền bí thư đảng bộ và nói với cô ấy về sự thật vì sao tôi thoái đảng. Cô ấy đã không giám chấp nhận nó và yêu cầu tôi gửi nó đến bí thư đảng bộ địa phương. Khi những đảng viên khác nghe về sự việc này họ đã nói, “Anh có điên không? Nếu anh thực sự làm thế, tất cả chúng tôi sẽ gặp rắc rối với lãnh đạo.” Tôi đã không nhận ra lực lượng ma quỷ của Trung Cộng đã điều khiển người khác hăm doạ và các đồng nghiệp để gây áp lực cho tôi. Vì không muốn bất cứ người khác nào mắc mớ vào, tôi đã quyết định làm việc này một mình.

Sau khi trở về nhà tôi thắc mắc không hiểu vì sao cô bí thư chi bộ lại không chấp nhận đơn bày tỏ nguyện vọng của tôi. Sau khi học Pháp, tôi hiểu ra rằng hành động của tôi đã không chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp và 3 việc của đệ tử Đại Pháp. Vấn đề là tôi đã có những ràng buộc sợ hãi và chứng thực bản thân. Những ràng buộc phải buông bỏ, nên tôi nghĩ là trước hết tốt hơn là nên công bố thoái đảng, sau đó điều này có thể được sử dụng như một lời giới thiệu cho giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và cửu bình. Bởi vậy người bí thư đã chấp nhận đơn của tôi. Sau đó tôi tôi giảng rõ sự thật cho quyền bí thư đảng bộ. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ tham dự một hoạt động nào của Trung Cộng, và vậy là cuối cùng tôi đã hoàn toàn thoát khỏi Đảng cộng sản ma quỷ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/10/105844.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/24/63183.html.

Dịch ngày 9-8-2005, đăng ngày 14-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share