[MINH HUỆ 7-7-2005] Vào ngày 1 tháng 7 năm 2005, cô Tưởng Mỹ Lan đã được giải cứu từ trại cưỡng ép lao động Bạch Mã Lũng sau khi tuyệt thực phản đối 100 ngày. Cuộc giải cứu xảy ra với sự kết hợp của các học viên hải ngoại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hồ Nam cùng với gia đình cô.

Những bức ảnh trên được chụp ngay trong ngày hôm sau khi giải cứu cô Tưởng Mỹ Lan. Cô gầy hốc hác chỉ còn da bọc xương. Cô Tưởng Mỹ Lan bị ép ăn ngày 2 lần trong 15 ngày sau khi cô tuyệt thực 100 ngày. Cô không nói tên của cô sau khi bị bắt trái phép, vậy nên những kẻ thủ phạm không biết được cô từ đâu đến, cô bị đẩy đến trại cưỡng ép lao động Bạch Mã Lũng ở thành phố Châu Châu, tỉnh Hồ Nam mà gia đình cô không hề được thông báo.

Khi cô Tưởng Mỹ Lan lần đầu tiên đến trại cưỡng ép lao động, cô chỉ có mỗi một bộ quần áo mặc trên người. Cai ngục cấm các tù nhân khác không được giao tiếp với cô. Họ cũng không cho cô thay quần áo. Quần áo cô bị dơ bẩn hết vì bị ép ăn và cô không có quần áo sạch để thay. Ép ăn là phương thức tra tấn vô cùng tàn ác. Cai ngục vành miệng cô Tưởng bằng một chiếc thìa thép, và tống cháo từ một cái bát men vỡ. Mảnh vỡ của cái bát men bị trộn trong cháo và cho cô ăn. Sau đó, chúng không ép cô ăn theo cách đó nữa, chúng chuyển sang cách tiêm vào tĩnh mạch cô. Tay cô Tưởng đã trở nên thâm tím vì việc này

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/7/105632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/14/63921.html

Dịch ngày 17-8-2005, đăng ngày 19-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share