Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Quách Cương (郭刚)

Giới tính: Nam

Tuổi: 34

Địa chỉ: Thị trấn Bình San, quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 25 tháng 1 năm 2008

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân (哈尔滨市呼兰监狱)

Thành phố: Cáp Nhĩ Tân

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: Giam giữ, lục soát nhà, tống tiền, kết án bất hợp pháp.

[MINH HUỆ 13-02-2010] Khi anh Quách Cương chuyển đến miền nam Trung Quốc để làm việc, anh đã bị bệnh ghẻ khắp người do ẩm ướt. Năm 1998, anh đã trở về quê nhà ở Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang. Anh được nghe rằng tập luyện Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh ghẻ. Anh đã làm theo, và căn bệnh của anh đã hoàn toàn biết mất trong một thời gian ngắn sau đó.

ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Do anh Quách tiếp tục tập Pháp Luân Công, anh đã bị bắt vào ngày 29 tháng 12 năm 1999 với sự khẳng định của cảnh sát là anh đã “quấy rối trật tự công cộng”. Anh đã bị giam tại một nhà tù địa phương.

Ngày 1 tháng 1 năm 2000, anh Quách và các học viên Pháp Luân Công khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Do Chính quyền tại phòng thỉnh nguyện ở Bắc Kinh bắt đầu bắt giữ nhiều người, nên anh Quách cùng các học viên khác đã đến Quảng trường Thiên An Môn, là nơi họ bị bắt sau đó. Anh Quách bị đưa đến Nhà tù quận A Thành ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Anh đã bị giam trong vài tháng vượt quá hạn giam tối đa. Tháng sáu năm 2001, anh bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Thành Liễu Trảo trong một năm.

Để cưỡng ép các học viên phải từ bỏ niềm tin, cai ngục tại trại lao động cưỡng bức đã sử dụng nhiều cách thức đê hèn và tàn bạo chống lại anh Quách và các học viên khác, bằng cách sử dụng việc tra tấn và lạm dụng tâm lý. Anh Quách vẫn kiên định, tuy nhiên, sau khi anh bị tái phát bệnh ghẻ, anh được đi chữa bệnh và đã được thả vào tháng 10 năm 2001.

Để tránh bị quấy nhiễu từ cảnh sát địa phương, anh Quách đã chuyển đến thành phố khác để làm việc và đã không thể quay về nhà trong nhiều năm. Lần cuối anh về nhà là vào hai năm trước, và vào ngày 25 tháng 1 năm 2008, nhân viên ở Cục an ninh quốc gia cùng với nhiều cảnh sát ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã xông vào nhà anh. Họ đã bắt anh và lục soát nhà, lấy đi 1.300 nhân dân tệ, một máy tính, một máy in, một đĩa VCD, ba máy MP3, một kính thiên văn, một dao cắt giấy, và nhiều cuốn sách bao gồm cuốn Chuyển Pháp Luân. Họ còn lấy đi bằng lái xe của anh.

Sau khi bị giam hơn bốn tháng, anh Quách đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận A Thành vào tháng 6 năm 2008. Anh bị kết án năm năm tù. Anh đã kháng án, nhưng bản kháng án đã bị từ chối và vẫn giữ nguyên phán quyết.

Anh Quách bị giam tại Nhà tù Hô Lan ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Anh đã bị đưa đến “đơn vị huấn luyện” khi anh mới đến nhà tù, là nơi họ tra tấn anh. Gia đình anh đã đến nhà tù để thăm anh, nhưng họ đã không được vào. Tháng 11 năm 2008, ba tháng sau khi anh Quách bị đưa đến Nhà tù Hô Lan, cuối cùng gia đình cũng được vào thăm anh, nhưng lại không được phép đưa cho anh bất cứ thứ gì, ngay cả quần áo ấm cho mùa đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/13/218096.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/1/115016.html
Đăng ngày 09-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share