Bài viết bởi một học viên từ Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2005] Hằng Nhất (bí danh) là một tiểu đệ tử Đại Pháp ở thị trấn chúng tôi. Bé học Pháp Luân Đại Pháp khi bé chỉ mới 3 tuổi. Được sự hướng dẫn của cha mẹ, Hằng Nhất kiên trì học Pháp hàng ngày. Bé tự nhắc nhở mình nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Đại Liên qua băng từ hàng ngày. Đôi khi bé nghe bài giảng pháp mấy tiếng đồng hồ liền. Trong khi nghe giảng, bé thường ngồi cạnh đài và không bao giờ lớn tiếng. Ngay khi hết một mặt băng, bé bảo bố mẹ rằng “Sư phụ giảng hết rồi, xin lật mặt băng nhanh lên!”

Những bức ảnh chụp Hằng Nhất đang ngồi vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1999. Khi các bạn đồng tu đến thăm nhà bé và đã nhìn thấy bé say sưa học Pháp và luyện công, họ đã chụp ảnh bé. Thật kinh ngạc, một vầng hào quang đã xuất hiện trên nhiều tấm ảnh. Bức ảnh chụp Hằng Nhất đang đứng được chụp vào mùa hè khi bé được 4 tuổi. Vào lúc đó, tiểu Hằng Nhất đã chân thành và chú tâm học Pháp hơn. Khi bé được 6 tuổi, bé bắt đầu tập bài công Pháp thứ 5, ngồi thiền. Thỉnh thoảng, hai chân bé thấy đau ghê gớm đến nỗi bé không thể ngăn được nước mắt chảy ra. Mặc dù vậy, bé vẫn không kêu ca. Thỉnh thoảng nhìn thấy bé chịu đau như vậy, cha bé đã bảo cháu bỏ chân ra, nhưng Hằng Nhất lắc đầu và không nói 1 lời. Trong khi nước mắt tuôn trào, bé vẫn kiên trì cho đến khi kết thúc bài tập.

Khi bắt đầu đến trường vào năm 2004, các thầy cô giáo trong trường nhấn mạnh rằng các học sinh phải đeo khăn quàng đỏ. Hằng Nhất đã nói “Cháu cảm thấy không thoải mái khi cháu đeo thứ đó, vì vậy cháu không đeo!”.

Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu, cảnh sát tà ác trong khu vực chúng tôi lục soát cả công khai và bí mật và cố gắng tìm Hằng Nhất. Với sự che chở của Sư phụ, Hằng Nhất vẫn được an toàn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/29/102895.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/30/61339.html.

Dịch ngày 1-6-2005, đăng ngày 6-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share