[MINH HUỆ 1-6-2005] Trong Chuyển Pháp Luân, phần nói về ‘Vấn đề sát sinh’ Sư phụ có kể ra một câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni kêu một người đệ tử của ông đi rữa sạch bồn tắm đầy côn trùng. Theo tôi hiểu, câu chuyện này dạy chúng ta cái nguyên lý đức tin nơi Sư phụ và Pháp. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này: Người đệ tử nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói, “Điều ta kêu con làm là rữa sạch bồn tắm.” Tại sao vị đệ tử đó không nhấn mạnh về chính ý tưởng của mình (thay vì rữa sạch nó), rằng rữa bồn tắm sẽ giết chết các con côn trùng, và điều đó là đi ngược với những nguyên lý của tu luyện? Tại sao ông ta không nhấn mạnh rằng rữa bồn tắm sẽ sát sinh? Tại sao ông ta không bắt đầu nghi ngờ những nguyên lý mà thầy ông ta đã dạy khi chúng xuất hiện nghịch nhau? Tại sao ông ta không bắt đầu nghi ngờ về tu luyện? Nếu chúng ta là vị đệ tử đó, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đi rữa bồn tắm chăng? Điều mà chúng ta đối diện ngày hôm nay rất giống điều mà vị đệ tử này đối diện hai ngàn năm trước đây. Sự khác biệt là điều mà chúng ta đang được yêu cầu làm là quan trọng hơn. Chúng ta đi theo Sư phụ trong Chánh Pháp, và con tà của Đảng Cộng sản là một trong một ít côn trùng còn sót lại trong vũ trụ. Cửu Bình (Chín bài Bình Luận về Đảng Cộng sản), đăng trong Đại Kỷ Nguyên thời báo, là giống như thuốc giết trùng hoặc một chất làm sạch vô cùng hữu hiệu.

Nếu Sư phụ kêu chúng ta đi làm sạch bồn tắm đầy những côn trùng, chúng ta sẽ nghĩ sao? Chúng ta sẽ làm sao?

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/1/103080.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/17/61947.html.

Dịch ngày 21-6-2005, đăng ngày 30-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share