[MINH HUỆ 09-09-2009]

Một lần trên một chuyến tàu, tôi tặng một đĩa DVD Nghệ Thuật Thần Vận cho một người đàn ông đã chuyển chỗ với tôi. Anh ấy cho tôi số điện thoại di động để giữ liên lạc.

Tôi gọi cho anh ấy sau đó để hỏi xem anh ấy nghĩ gì về Nghệ Thuật Thần Vận. Anh ấy nói với tôi: “Nó thật tuyệt. Tôi có thể hiểu được nội dung- nó mang một thông điệp tích cực rất mạnh mẽ.” Anh ấy hỏi tôi: “Bạn có niềm tin không?” Tôi nói “Có” Sau đó anh ấy quan sát: “Tôi có thể cảm nhận bạn là người khác với những người khác! Khi tôi hỏi bạn để chuyển chỗ với tôi trên tàu, bạn trả lời rằng ‘giúp đỡ những người khác cũng là giúp đỡ chính mình’. Vì thế tôi biết bạn khác với những người khác.”

Anh ấy tiếp tục: “Tôi đã xem những tin tức chính thức về Pháp Luân Công, nhưng tôi không tin nó. Tôi từng có một nhân viên kế toán tập Pháp Luân Công. Anh ấy có một nhân cách rất tốt. Tôi có một đồng nghiệp khác cũng rất tốt. Cô ấy tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giam bất hợp pháp. Sau đó cô ấy đã chết trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Đã năm năm rồi, và không ai chịu trách nhiệm cho về chết của cô ấy. Các luật sư sợ nhận trường hợp của cô ấy.”

Khi tôi nghe thấy điều này, tôi thực sự muốn khóc. Tôi hạnh phúc vì người đàn ông này đã hiểu sự thật, nhưng tôi xót thương cho cái chết của người bạn đồng tu.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp và gia đình họ đối mặt với nỗi đau khủng khiếp trong bàn tay của chế độ cộng sản Trung quốc. Các học viên cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cũng có rất nhiều người không biết sự thật và cần được cứu. Chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng và một trách nhiệm to lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/9/208028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/19/110969.html

Đăng ngày: 20-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share