[MINH HUỆ 20-07-2009] Cách đây 5 năm, bà Kim không bao giờ nghĩ mình sẽ đi 13 tiếng máy bay tới Washington DC tham gia các hoạt động của học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. Bà cũng không bao giờ nghĩ mình có thể sống một cuốc sống bình thường. Bà thậm chí còn không cho rằng mình có thể sống đến ngày hôm nay, thêm năm năm kể từ khi bác sĩ kết án “tử hình” cho bà.

Người thường có 24 xương sườn nhưng bà Kim chỉ có 23 cái. Cột sống của bà không hoàn hảo, hoàn toàn tách rời với phần dưới lưng . Bà không nhận thức được rằng bản thân mắc phải căn bệnh hiếm có, giữa hàng trăm triệu người mới có một người bị. Xương của bà tụt dần xuống, tình trạng ngày một xấu đi. Ở tuổi 40, bà Kim gần như bị liệt và không thể đi được nữa. Bà chỉ có thể bò trên sàn và mỗi lần chỉ được vài phút.

Từ chối nghe sự thật rồi tự tìm hiểu sự thật

Học viên Pháp Luân Công nói tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp tình trạng của bà. Đây không phải là lần đầu tiên bà nghe về Pháp Luân Công. Từ khi bà kết hôn với người chồng Hàn Quốc và sang đó sinh sống, thỉnh thoảng bà cũng nhận được các tài liệu giảng rõ sự thật. Nhưng vì đầu óc đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên bà không có thiện cảm với Pháp Luân Công. Trước năm 2004, bà luôn hủy tất cả những tài liệu được phát bởi không tin ĐCSTQ lại dựng nên màn kịch “Tự thiêu ở Thiên An Môn”. Bà không tin ĐCSTQ phải thừa nhận tội ác bức hại mà mọi người cáo buộc.

Nhưng trong tâm, bà luôn hoài nghi: “Tôi nghĩ, có hàng triệu người nói Pháp Luân Công tốt. Nó hẳn phải rất huyền bí. Ban đầu, tôi không tin Pháp Luân Công nhưng tôi muốn biết nhiều hơn về sự huyền bí này. Tại sao mọi người trên khắp thế giới lại nói Pháp Luân Công tốt và lý do gì ĐCSTQ lại nói Pháp Luân Công xấu? Tôi có chính kiến và lương tâm. Vì thế tôi quyết định phải tìm hiểu.

Bà thu thập các báo cáo tin tức từ hơn 30 kênh truyền thông và ngạc nhiên nhận ra rằng: “Tất cả các báo cáo này đều để cấp đến nguyên lý Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn. Nó có thể nâng cao thể chất cũng như tinh thần và mang lại lợi ích lớn cho xã hội. Đây chính là chủ đề phổ biến của tất cả các báo cáo từ các phương tiện truyền thông này.

Bà nghĩ về những cuộc giết chóc của ĐCSTQ vì những hoạt động chính trị khác nhau, như Cách mạng Văn hóa và Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Bà dần dần hiểu ra: “Tôi cảm thấy bị lừa dối. Kể từ đó, tôi luôn có chính kiến của mình, hoàn toàn trái với suy nghĩ của ĐCSTQ. Tôi quyết định phải tạo cho mình một cơ hội tự hiểu theo cách của mình.

Sự thật đã thay đổi bà Kim

Bà Kim bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Ngay lúc đầu, bà không hề nghĩ đến lợi ích sức khỏe thông qua Pháp Luân Công. “Các nghiên cứu giúp tôi hiểu mình đã hoàn toàn bị ĐCSTQ lừa dối ra sao. Sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng Chân Thiện Nhẫn chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm.

Điều khiến bà Kim và mọi người xung quanh ngạc nhiên chính là thay vì cận kề cái chết thì nay bà lại được bắt đầu một cuộc sống giống như người bình thường.

Trước khi tu luyện, tôi phải nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Lúc nào tôi cũng phải phụ thuộc vào người khác. Sau 20 ngày đọc sách và 6 ngày bắt đầu tập các bài công pháp, tôi không còn bị đau nữa, cảm giác được giải thoát. 26 ngày sau, tôi bắt đầu một cuộc sống bình thường và không còn khó khăn trong việc đi lại hay các việc vặt trong nhà. Một năm sau, tôi đã có được một công việc mới.

Ngoài sự mong đợi của chồng, bà Kim không chỉ trở nên khỏe mạnh về thể chất mà còn sáng suốt về tinh thần. “Trong quá khứ tôi luôn luôn than phiền. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tôi có thể tiêu trừ các can nhiễu và trở nên khoan dung, kiên nhẫn hơn.

Trước khi tu luyện, bà Kim luôn tự cho mình là trung tâm và là một bộ óc được giáo dục bởi chiến thuật đầu độc tâm trí của ĐCSTQ. Thậm chí sau khi kết hôn, bà vẫn duy trì tư tưởng này. “Trước kia, tôi tin vào học thuyết cộng sản. Tôi phải là người duy nhất kiểm soát mọi thứ.” Mọi vấn đề tài sản, tài chính trong gia đình hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của bà. “Tôi đã cho rằng đó là cách duy nhất kiểm soát được chồng. Ông ấy phải nghe tôi.” Điều này khiến chồng bà không vui nhưng không dám làm gì vì bà Kim dọa li lị và sẽ tự vẫn.

Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà Kim hiểu rằng những xử sự trong quá khứ của mình hoàn toàn do văn hóa Đảng và sai trái. “Giờ tôi hiểu Chân là gì và làm sao để tuân theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Nếu biết điều chồng tôi hoặc người khác làm là đúng, tôi có thể hy sinh mọi thứ và giúp họ. Nhưng nếu biết điều họ làm là sai, tôi sẽ chân thành giải thích cho họ. Về cơ bản, tôi đã hoàn toàn thay đổi.” Giờ đây, là một gia đình hòa thuận, mỗi khi định làm bất cứ điều gì, bà Kim đều thảo luận với chồng của mình.

Chồng tôi nói: ‘Tâm trí bà hoàn toàn thay đổi. Tôi thấy còn ít tư tưởng cộng sản lắm rồi. Sư Phụ hẳn phải nhiều năng lực siêu phàm mới có thể khiến vợ tôi thành một người như thế này? Tôi phải cảm ơn Sư Phụ.’” Chồng bà rất ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Công và tham gia vào các hoạt động.

Sự thay đổi của bà Kim đã gây ấn tượng khá mạnh với những người xung quanh.Thậm chí vì thế một số người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Những người vợ Trung Quốc mà biết bà Kim đều đến hỏi kinh nghiệm của bà về mọi chuyện. Dựa vào kinh nghiệm tu luyện của bản thân, bà khuyên bạn bè nên tôn trọng chồng và người thân. Điều này đã giúp giải quyết được nhiều mâu thuẫn.

Tuyền truyền Sự thật để mang lợi ích đến cho nhiều người hơn

Bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, bà Kim hi vọng ngày càng có nhiều người hơn biết được sự thật về Pháp Luân Công. Đó chính là lý do tại sao bà đến Washington DC cùng với các đồng tu khác. “Chúng ta phải vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ. ĐCS không chỉ bức hại người Trung Quốc mà còn lan truyền tội ác ra toàn thế giới. Tất cả những ai còn lương tâm cần phải đứng ra yêu cầu chấm dứt bức hại.

Mong ước của bà Kim là: “Học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Những gì chúng tôi nói đều là sự thật. Vì lợi ích của chính những người không tu luyện, tôi hi vọng các bạn sẽ không bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa mị và có thể duy trì lương tâm cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản. Hãy thoái Đảng và đừng nghe theo ĐCSTQ

Bà Kim đã có cuộc sống mới từ khi tu luyện. “Tôi đã là một người nào đó không biết được sự thật. Giờ tôi đã loại bỏ văn hóa ĐCSTQ ra khỏi đầu từ tận gốc rễ. Đây chính là điều tôi tự hào nhất. Pháp Luân Công đã dẫn tôi vào một kỷ nguyên mới và ban cho tôi một cuộc sống mới. Và đây cũng chính là lợi ích lớn nhất mà tôi có được.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109802.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204871.html
Đăng ngày: 09-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share