[MINH HUỆ 23-07-2009]

Giám đốc Công an ngưng bức hại các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Quí Châu

Khi Pháp Luân Công mới bắt đầu bị Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bức hại, một Giám đốc Công an tại một thành phố tỉnh Qúy Châu mà phụ trách điều động cuộc bức hại nơi địa phương là rất hăng say trong việc bức hại các học viên mà tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Bắt đầu năm 2000, ông đích thân đi Bắc Kinh để mang trở lại các học viên mà đi đến nơi đó để khiếu nại và đã bị bắt. Ông hợp lực với nhân viên Phòng 610 để chấp nhận các sự bắt bớ, gửi hơn 25 học viên đi các trung tâm tẩy não và các trại lao động cưỡng bách.

Qua các cố gắng trường kỳ giảng rõ sự thật của các học viên, ông bắt đầu tìm hiểu sự thật khi ông đọc các tài liệu thông tin và bị cảm động bởi sự thiện lành và chân thật của các học viên. Qua nhiều năm giao tiếp với các học viên Đại Pháp, ông phải chấp nhận những câu chuyện tu luyện Chân Thiện Nhẫn của họ. Ông hiểu ra sự sai lầm của mình và ngưng làm một đồng đảng của chính sách tà ác của ĐCSTQ. Ông nhanh chóng từ bỏ chức vụ và cũng giúp che chở cho các học viên. Ví dụ, ông thông báo cho các học viên khi ông được biết rằng ĐCSTQ đang mưu đồ chống họ.

“Tất cả các bạn hãy đi học Pháp Luân Công với bà Biên”

Một giám đốc của một xưởng làm đồ gốm nói với người ta, “Tất cả các bạn hãy đi học Pháp Luân Công với bà Biên.” Câu chuyện là như thế này.

Bà Biên là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tuổi đã trung niên. Sau khi bà gia nhập xưởng, cung cách của bà được người ta nhìn thấy rằng khác với người thường. Bà không bao giờ chọn một dự án đặc biệt để làm mà làm bất cứ điều gì được chỉ định. Bà thường giúp những người khác trong công việc của họ. Ví dụ, bà giúp những người mà không đủ sức bưng các thùng. Mọi người đều quí mến bà. Một điều đáng nói là bà dùng ít nhất số lượng các băng keo để dán các thùng. Để tiết kiệm cho xưởng, bà sửa chữa lại các thùng mà bị hư hại chút ít và dùng lại chúng.

Giám đốc xưởng xem xét tính cách của bà và như vậy có cảm giác tốt về các học viên Đại Pháp.

Lúc đầu, bà Biên nói với ông các sự kiện về Đại Pháp và cố khuyên ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, nhưng ông không nghe theo. Bây giờ chính ông nói với người khác trong xưởng hãy học Pháp Luân Công với bà Biên. Về việc thoái ĐCSTQ, ông nói với những người khác rằng cả nhà ông đã từ bỏ khỏi thành viên của ĐCSTQ.

Dưới ảnh hưởng của ông, hơn hai chục nhân viên đã thoái ĐCSTQ. “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là điều mà đã ăn sâu vào tim họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/23/204296.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/1/109668.html
Đăng ngày 05-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share