Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán

[MINH HUỆ 8-07-2009] Vào một đêm trung tuần tháng 12, một học viên khoảng 80 tuổi đang phát tài liệu giảng chân tượng trong một khu dân cư thì bị báo cho đồn cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, không có người cảnh sát nào xuất hiện nên người quản lý khu nhà đã gọi điện lại cho đồn cảnh sát yêu cầu họ đến. Cuối cùng, 2 cảnh sát cũng xuất hiện. Một người hỏi người học viên cao tuổi “Ở vào cái tuổi này mà ông còn làm gì ở đây lúc đêm hôm vậy? Ông hãy mau vào xe đi”. Người học viên cao tuổi biết rằng người cảnh sát đã biết sự thật.

Khi họ đến đồn cảnh sát, khi một viên cảnh sát trở về máy của mình để chơi điện tử, hai người kia cố gắng thẩm vấn người học viên theo thủ tục. Tuy nhiên, người học viên cao tuổi không nói gì ngoài câu “Học viên Pháp Luân Công là người tốt” Nghe vậy, một người cảnh sát lặng lẽ nói, “Nếu ông không muốn nói gì cũng được. Chúng tôi chỉ ghi tên ông vào đây thôi”

Lúc này, ba người cảnh sát mới thấp giọng trao đổi. Một người nói: “Tôi không muốn làm những việc thất đức bởi vì người nào tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công sẽ phải chịu quả báo. Một cảnh sát của chính đồn này đã phải chịu quả báo. Khi anh ta đi bắt một học viên Pháp Luân Công, anh ta bị xe ô tô đâm và chết ngay tại chỗ. Tôi tận mắt chứng kiến tất cả. Vài cảnh sát trẻ ở các đơn vị khác cũng đều chết trong vài năm gần đây. Tất cả bọn họ đều tham gia tích cực vào việc bức hại Pháp Luân Công”

Một người cảnh sát khác nói: “Sư Phụ Lý không phải là người thường đâu. Chúng ta sẽ bị tổn đức nếu chúng ta bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.”

Người cảnh sát đang ngồi bên máy tính nói: “Người hàng xóm của tôi đã từng rất xấu tính. Bà ta thường chửi bới thậm tệ người khác, và không ai dám chọc tức bà ấy. Nhưng bà ấy đã hoàn toàn biến đổi thành một người hoàn toàn mới sau khi tập Pháp Luân Công. Vậy làm sao mà nói Pháp Luân Công là xấu được? Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao chính phủ của chúng ta lại bức hại Pháp Luân Công. Hãy làm một điều tốt và thả ngay người học viên này ngày hôm nay.”

_____________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/30/203686.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/8/109008.html
Đăng ngày 09-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share