[Minh Huệ 25-08-2004] Theo báo cáo của Epoch Times vào ngày 25 tháng 8 năm 2004, có nhiều đệ tử Pháp Luân Công tổ chức triển lãm chống tra tấn vào ngày 21 và 22 tháng 8 trên đại lộ số 5 gần Centra Part tại thành phố Nữu ước. Những cuộc triễn lãm thu hút rât nhiều người xem. Người dân Hoa kỳ nghĩ gì về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc?

Một cô gái sống tại Nữu ước nói rằng cô chưa bao giờ được nghe về chính sách khủng bố trước khi xem cuộc triển lãm này. Cô nói rằng “Tra tấn thật là gớm ghiếc. Điều làm tôi ngạc nhiên là ngay cả trong thời đại này mà những chuyện như thế vẫn còn xảy ra. Chế độ Giang Trạch Dân sợ hãi tất cả mọi điều, nhưng họ không nên sợ Pháp Luân Công. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công hoàn toàn vô lý. Tôi vừa mới ký giấy thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố. Tôi sẽ nói với các bạn tôi. Chúng ta nên cho mọi người biết đến, và chính phủ Trung quốc sẽ mất mặt trước cộng đồng thế giới, vì đã sử dụng những phương pháp tàn nhẫn như thế”

Những cuộc triển lãm và hoạt cảnh chống tra tấn phô diễn những phương pháp như Ghế cọp, đâm lạt tre vào đầu móng tay, và nhốt trong củi sắt, và tất cả trình bày một cách sống động, rõ ràng chính sách tra tấn dã man của chế độ Giang với các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Cụ Ma đang đóng vai đệ tử Pháp Luân Công bị “Nhốt trong củi sắt”. Sự đau khổ mà cụ diễn lên được đã làm mọi người xúc động và ai ai cũng hỏi thêm tài liệu sự thật về Pháp Luân Công. Cụ Ma đến Hoa kỳ 4 năm trước đây để thăm con gái. Cụ ta thấy rằng con gái cụ ta, trước đây rất yếu, nhưng trở nên rất khoẻ mạnh vì tu luyện Pháp Luân Công. Hơn nữa, tâm tính của con gái cụ ta trở nên tốt hơn rất nhiều. Hoàn toàn ngược lại với những gì tuyên truyền tại Trung quốc, tât cả các đệ tử Pháp Luân Công mà cụ gặp đều là người tốt. Ngay sau khi cụ ta đến Hoa kỳ, cụ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và huyết áp và bệnh tim của cụ hoàn toàn mất hẳn.

“Tôi thấy ghê tởm (khi thấy các cảnh tượng này). Rất buồn là toàn thế giới hoàn toàn làm ngơ về chính sách khủng bố này. Lý do chính là tiền – buôn bán với Trung quốc, ”. Một người đàn ông trung niên biết được chính sách khủng bố này cách đây mấy năm nói rằng “chính phủ Hoa kỳ cần phải có áp lực với chính phủ Trung quốc. Nếu cộng đồng thế giới phong toả kinh tế, Trung quốc chắc chắn sẽ chấm dứt chính sách khủng bố này”.

Bên cạnh địa điểm triển lãm có một số đệ tử, gồm cả một em bé 10 tuổi và mẹ của em, đang tập những bài Công Pháp.

“Ghê tởm thật! Ác quá!” anh James Wagner. Vừa chỉ đến các đệ tử đang biểu diễn Công Pháp, anh ta nói “Khủng bố với những người tu tập ôn hoà và có lợi cho sức khoẻ như vậy à! Chính quyền Giang Trạch Dân sợ hãi đủ thứ, và cảm thấy mọi thứ đều đe doạ đến quyền lợi của mình”.

Đây là lần đầu tiên Justin Jacobs nghe về chính sách khủng bố. Anh ta nói “Ghê tởm thật! Người ta chỉ tu tập những gì họ thấy tốt và chánh trực, và họ không làm điều gì sai trái cả. Không có lý do gì để khủng bố họ và chính sách khủng bố này điên rồ quá đỗi.”

“Kinh khiếp! Tôi cảm thấy khó chịu với chính sách khủng bố” Một phụ nữ nói “Mọi người cần phải được tin những gì họ muốn. Tôi không hiểu tại sao Giang và đám hầu đoàn khủng bố Pháp Luân Công?”

Một đệ tử giới thiệu Pháp Luân Công và chính sách khủng bố với một khách bộ hành “Từ khi được phổ biến tại Trung quốc vào năm 1992, Pháp Luân Công trở nên rất phổ biến trên toàn Trung quốc và trên thế giới. Chỉ trong 7 năm, có hơn 100 triệu người Trung quốc tu luyện Pháp Luân Công. Số người này lớn hơn đảng viên Đảng Cộng sản Trung quốc. Điều này làm cho Giang Trạch Dân trở nên ganh ghét. Giang bằng phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công cách đây 5 năm. Hơn 100 triệu người tốt bị khủng bố, bức hại; hơn 100 người bị giết chết vì tra tấn.”

Rất nhiều người tây phương biết rằng chính phủ cộng sản rất độc tài. Một phụ nữ nói rằng cách đây vài ngày cô đọc một bản tin nói rằng có 3 người Tin lành bị chính quyền Trung quốc kết án tù ở tại Trung quốc.

James Foote vừa mới tu tập Pháp Luân Công cách đây mấy tháng. Anh ta phân phát tài liệu giảng rõ sự thật cho khách bộ hành. Nhà anh ta gần Central Park và anh ta vừa mới tập những bài Công Pháp với các đệ tử khác vào buổi sáng. Anh ta nói: « Tôi rất tin Pháp Luân Công vì đã giúp tôi rất khỏe mạnh rất nhiều về tinh thần, tâm linh cũng như về thể xác. Tôi muốn giúp mọi người biết vế chính sách khủng bố tại Trung quốc vì chúng ta cùng sống chung một thế giới.”

Anh Stan Benet, sống tại Nữu ước ký vào tờ thỉnh nguyện và nói “Một chính sách khủng bố dã man như thế này không nên xảy ra trong thời đại này. Tôi ký vào giấy thỉnh nguyện để ủng hộ các bạn”.

24-8-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/25/82585.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/26/51763.html.

Dịch ngày 28-8-2004, đăng ngày 30-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share