Bài viết của một học viên tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 03-09-2009] Trong nửa cuối năm nay, hầu như ngày nào một học viên trẻ cũng đến nhà tôi để học Pháp. Lúc bắt đầu, cô ấy có rất nhiều bỡ ngỡ, và bất cứ khi nào cô ấy gặp vấn đề, cô ấy lại tìm đến tôi giúp đỡ. Trong khi chúng tôi học Pháp, chúng tôi trao đổi ý kiến về nhận thức Pháp, và phát chính niệm để làm sạch những nhân tố không đúng đắn.

Thông qua học Pháp và trao đổi ý kiến, cô ấy bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với sự hiểu biết của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy vẫn bị quấy nhiễu bởi những ý nghĩ xấu khi học Pháp. Cô ấy nói với tôi, “Tôi luôn luôn có những ý nghĩ xấu, cái mà làm cho tôi nghĩ về việc hẹn hò. Thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò. Những ý nghĩ đó liên tục đến trong đầu tôi.” Tôi nói với cô ấy rằng những ý nghĩ xấu ở đó để quấy nhiễu cô ấy khỏi việc học Pháp và tu luyện, và chúng tôi nên phát chính niệm để làm sạch chúng. Ngày hôm sau, cô ấy nói với tôi rằng những ý nghĩ xấu vẫn quấy nhiễu cô. Tôi bảo cô ấy phân biệt chúng và loại trừ chúng đi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cô ấy nói với tôi điều tương tự. Ồ! Tôi đột nhiên nhận ra rằng điều này thực sự là đang cảnh báo tôi, “Có phải điều này đang nói với tôi rằng tôi có chấp trước sắc dục?” Do đó, tôi bắt đầu hướng nội tìm.

Bằng việc hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Ở nơi làm việc, tôi sẵn lòng làm việc với các đồng nghiệp nam, bởi vì tôi cảm thấy rằng làm việc với họ thật dễ dàng. Tôi có chấp trước của người thường về danh lợi và tình. Nói tóm lại, tôi có chấp trước tìm kiếm sự thoải mái và dễ dàng. Tôi cũng cảm thấy rằng một vài đồng nghiệp nam đang cố gắng tiếp cận tôi. Mặc dù tôi nhận ra điều này, tôi vẫn để nó tiếp diễn, sợ rằng sẽ làm tổn thương tình cảm của họ. Tôi nói với bản thân rằng miễn là tôi đặt mình vào đúng vị trí bản thân mình, tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi họ. Tôi không nghiêm khắc với bản thân. Tệ hơn thế, tôi thích pha trò với các đồng nghiệp nam, và không tu khẩu. Tôi nhận ra điều này và vì vậy cố gắng không nói. Nhưng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi vì tôi không nhìn sâu vào bên trong để xem chấp trước nào của tôi bị cựu thế lực lợi dụng.

Tôi đã không nhận ra cho đến tận hôm nay rằng đó chính là quỷ dâm dục đã và đang điều khiển tôi. Là một người tu luyện lâu năm, tôi đáng ra không nên có trạng thái tu luyện không đúng đắn này. Tôi cảm thấy rất ngượng.

Tu luyện là nghiêm túc. Tôi biết tôi không nên thả lỏng bất cứ lúc nào. Bài học này dạy cho tôi rất nhiều. Chính Sư Phụ đã từ bi sắp đặt một đệ tử trẻ bên cạnh tôi để cảnh báo tôi và giúp tôi ngộ ra. Tôi không thể diễn tả sự biết ơn của mình với từ ngữ của con người mà chỉ có thể tu luyện bản thân thật tốt để cám ơn Sư Phụ.

Bằng việc nhìn vào trong, tôi cảm thấy trách nhiệm vĩ đại mà tôi đang gánh vác. Tu luyện bản thân không tốt không chỉ là một vấn đề của bản thân tôi, mà cũng là một vấn đề của trường năng lượng của tôi. Nếu trường năng lượng mà chính, thì tà ác không thể lọt vào và lợi dụng chấp trước của tôi. Do vậy, nó sẽ giảm thiểu những can nhiễu không cần thiết cho các bạn đồng tu. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải chịu trách nhiệm với những nhân tố tích cực trong tu luyện, với các đồng tu của tôi và với chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/3/207649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/15/110809.html
Đăng ngày: 16 – 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share