[MINH HUỆ 12-11-2017]

Bài viết của một học viên từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 12-11-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều này đã giúp tôi giành được sự kính trọng từ các lãnh đạo và đồng nghiệp của mình.

Giám đốc công ty: “Tu luyện Pháp Luân Công rất là tốt”

Vài năm trước, trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, lãnh đạo của tôi nói rằng tôi sẽ được thăng tiến nếu tôi sẵn sàng về nông thôn làm việc trong hai năm. Tôi đã nhận lời.

Hai năm sau, tôi trở lại thành phố nhưng lãnh đạo của tôi đã không giữ lời hứa và tôi chưa bao giờ được đề bạt. Tôi tin rằng sự mẫn cán của tôi khi còn làm việc ở nông thôn nên được khen ngợi và rằng tôi đã bị đối xử bất công. Vì vậy, tôi bắt đầu đi làm trễ 30 phút và về sớm 30 phút. Tôi thường xuyên tranh đấu với các đồng nghiệp và không ai dám nói bất cứ điều gì với tôi.

Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Công, tôi hiểu rằng mọi việc đều có quan hệ nhân duyên và nhận ra rằng cách hành xử của mình tại nơi làm việc là sai. Vì vậy tôi bắt đầu đối xử với mọi người bằng từ tâm và ước thúc bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng không còn tranh đấu vì lợi ích cá nhân nữa.

Sau một vài tháng, tôi được thăng chức lên vị trí kế toán. Tôi được cấp quyền nhập một hạng mục vào một tài khoản nếu nó ít hơn năm triệu Nhân dân tệ (khoảng 800 nghìn đô la Mỹ) mà không cần chữ ký của cấp trên. Điều này cho thấy sự tin tưởng của cấp trên đối với tôi.

Một lần khi sở cảnh sát địa phương yêu cầu những người quản lý tại nơi tôi làm việc phải đảm bảo rằng tôi sẽ không đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Một trong những người quản lý đã nói với cảnh sát, “Tu luyện Pháp Luân Công là tốt. Trước đây anh ấy là một kẻ hay sinh sự, và không ai dám xúc phạm anh ấy. Nhưng giờ đây, anh ấy là một người rất gương mẫu.”

Quản lý văn phòng: “Tôi tin tưởng anh 100%“

Sau đó, tôi được bổ nhiệm phụ trách một vị trí kế toán rất phức tạp mà có liên quan đến hàng chục chi nhánh ngân hàng và ngân hàng trung ương. Bây giờ tôi có thể phân bổ rất nhiều tiền cho các chi nhánh và số tiền tăng từ nửa triệu cho đến 17 triệu Nhân dân tệ (khoảng 2.7 triệu đô la Mỹ).

Rất nhiều cán bộ của các chi nhánh đã cố gắng hối lộ cho tôi nhưng tôi luôn từ chối.

Tuy nhiên, bởi vì tôi luôn từ chối các khoản hối lộ, các lãnh đạo của tôi cũng không thể nhận hối lộ. Có lần, một trong số họ đã cố gắng thay thế tôi bằng một người khác. Tuy nhiên anh này không nhận lời, vậy nên tôi vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí này.

Là một học viên Pháp Luân Công, tôi luôn công bằng khi phân bổ tiền cho các chi nhánh ngân hàng bất kể lãnh đạo chi nhánh đó có đối xử tốt với tôi hay không.

Hơn một thập kỷ qua, không một chi nhánh nào phàn nàn về công việc của tôi. Rất nhiều người đã khen ngợi tôi và nói rằng, “Trong xã hội ngày nay, bất cứ ai cũng chạy theo đồng tiền, chỉ có anh, một học viên Pháp Luân Công, luôn ước thúc bản thân theo những nguyên lý của mình.”

Có lần một đồng nghiệp đã thắc mắc rất nhiều về vị trí kế toán mà tôi đang đảm nhận. Một đồng nghiệp khác nói với anh ấy rằng, “Nếu cậu không tin anh ấy (tôi), thì không ai trên thế giới này đáng để tin nữa.”

Năm đội ngũ lãnh đạo đều hài lòng với tôi. Khi tôi yêu cầu họ ký giấy tờ, họ thậm chí còn không màng kiểm tra lại số liệu trước khi ký.

Một lần tôi hỏi lãnh đạo liệu ông ấy có định thay thế tôi bằng một thanh niên trẻ hay không. Ông ấy nói: “Tôi tin anh 100%. Anh sẽ không vi phạm quy tắc, ngay cả khi tôi bảo anh làm.”

Đồng nghiệp: “Các học viên Pháp Luân Công thực sự khỏe mạnh”

Việc tu luyện Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi sức khỏe tốt và giúp tôi tràn đầy năng lượng

Mùa đông năm 2000, mọi người tại nơi tôi làm việc đều bị cúm ngoại trừ tôi. Nhiều người bị ốm và một số phải nằm viện trong một thời gian dài. Tôi là người duy nhất tại cơ quan mà không bị ảnh hưởng và tôi còn đảm nhận những công việc khác nữa trong khi họ bị ốm. Sau đó một trong số họ nói rằng, “Các học viên Pháp Luân Công thật sự rất khỏe. Ai cũng bị ốm trừ anh ấy.”

Qua việc chia sẻ kinh nghiệm của mình, tôi muốn nói với mọi người Pháp Luân Công đã giúp nâng cao cả tâm lẫn thân của một người như thế nào. Pháp Luân Công đem đến mọi loại lợi ích cho xã hôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/12/356601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/2/169236.html

Đăng ngày 7-5-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share