Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2018] Tôi có thể cảm thấy Sư phụ luôn ở bên mình, chỉ dẫn tôi từng bước trên con đường tu luyện. Gần đây, Sư phụ đã an bài một sự việc giúp tôi tìm ra các chấp trước và buông bỏ chúng.

Vào nhầm tiệm tóc

Khi tôi định cắt tóc, một đồng tu đã giới thiệu một tiệm làm tóc tốt cô từng đến. Tôi định đến đó, nhưng không ngờ lại vô tình đến nhầm một tiệm khác.

Tôi cảm thấy thất vọng khi bước vào nơi này. Tiệm chỉ có một gian phòng, với vài chiếc ghế gãy và bàn bẩn. Sàn nhà không được lau dọn sạch. Thợ làm tóc trông mệt mỏi, và cô ấy không có biểu hiện gì khi tôi bước vào. Cô không có đủ nước nóng, vì vậy cô đã gội đầu cho tôi bằng nước lạnh. Vẫn còn dầu gội đầu trên tóc khi cô bắt đầu sấy khô tóc cho tôi. Cô sấy làm đầu tôi quá nóng, thổi không khí nóng vào tai tôi. Khi tôi nói với cô ấy về điều đó, cô ấy dường như không quan tâm chút nào. Tôi đã bị thái độ chăm sóc khách hàng của cô ấy làm cho khó chịu.

Lúc đó, tôi nhớ rằng đồng tu của tôi luôn nói chuyện với các thợ làm tóc của cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi bắt đầu phát chính niệm. Tuy nhiên, những suy nghĩ mâu thuẫn bắt đầu nổi lên trong đầu: “Nếu cô ấy quên mất việc cô ấy đang làm khi nghe mình thì sao? Có lẽ mình nên chờ cho đến khi cô ấy làm xong. Nhưng nếu cô ấy định về nhà ngay thì sao? Không phải thế, nếu cô ấy đang đợi mình giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy thì sao?…“

Cuối cùng, tôi đã có thể buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình và bắt đầu nói chuyện với cô ấy về việc Pháp Luân Đại Pháp dạy các học viên tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt như thế nào, cũng như huyền năng trị bệnh của Đại Pháp. Tôi cũng nói cho cô ấy về vụ tự thiêu Thiên An Môn và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng vụ việc để vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng tôi khuyên cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy chăm chú lắng nghe trong khi cắt tóc cho tôi. Tôi có thể thấy qua gương là cô đã nở nụ cười trên khuôn mặt, đồng thời chăm chút rất tốt cho tóc của tôi. Cô ấy trông rất đẹp khi mỉm cười.

Qua trò chuyện với cô ấy, tôi phát hiện cô đã chơi mạt chược cả đêm và mệt mỏi vì thiếu ngủ. Sau đó tôi nhớ lại rằng cô ấy thực sự đã mở khóa cửa trước cho tôi vào. Có lẽ cô ấy đã chờ tôi mang chân tướng Đại Pháp đến.

Cô ấy hỏi tôi có đúng là người ta có thể bị đánh dấu ấn thú không. Tôi trả lời rằng khi cô giơ nắm tay lên trước cờ thề trung thành và phó thác cả sinh mạng cho ĐCSTQ, cô đã để ĐCSTQ đánh dấu ấn thú lên người cô.

Tôi nói thêm: “ĐCSTQ đã liên tiếp phát động các cuộc vận động chính trị và giết hơn 80 triệu người Trung Quốc trong lịch sử của nó. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch trái phép nội tạng của họ để thu lợi nhuận. Nó đã phạm tội không thể dung thứ được, nên Trời sẽ trừng phạt nó. Bất kỳ ai tham gia ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó không thể thoát khỏi bị trừng phạt, trừ khi họ tuyên bố rút khỏi những tổ chức đó và dấu ấn thú bị xóa.”

Tôi cũng nói với cô ấy rằng đến nay đã có gần 300 triệu người thoái Đảng và cô ấy sẽ tự chọn cho mình một tương lai tốt đẹp nếu cô cũng thoái.

Mặt cô ấy sáng lên trong khi lắng nghe tôi. Khi tôi nói rằng cô có thể thoái Đảng mà không cần tiết lộ danh tính thật nếu lo ngại những vấn đề về an toàn, cô nói rằng cô muốn sử dụng tên thật. Giờ nụ cười của cô ấy thậm chí còn rạng rỡ hơn.

Tôi hỏi cô: “Có ai khác từng nói chuyện với cô về điều này trước đây không?” Cô nói: “Chỉ chị mới thuyết phục được tôi.” Tôi biết rằng tôi không phải là học viên duy nhất từng nói chuyện với cô về Đại Pháp, nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi đến hôm nay để giúp cô ấy đưa ra quyết định cuối cùng.

Phản ánh trạng thái tu luyện của bản thân

Trên đường về nhà, tôi hướng nội và thấy rằng mình đã không làm được tu đến nhất tư nhất niệm. Tôi bị ấn tượng đầu tiên của hiệu làm tóc làm cho khó chịu do tôi truy cầu được phục vụ với chất lượng cao. Tôi đã thất vọng khi thực tế không đáp ứng ham muốn người thường của mình. Thực tế là tôi cảm thấy khó chịu bởi vẻ mặt và thái độ của cô ấy có nghĩa là tôi vẫn còn chấp trước vào cái tình của con người.

Sư phụ đã giảng:

“…thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Cô ấy có thể cảm nhận được sự không hài lòng của tôi qua vẻ ngoài, nên cô đã không đối xử tốt với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lý do tại sao lúc đầu thái độ phục vụ của cô rất tệ.

Sau khi hướng nội sâu hơn, tôi thấy rằng mình không phải lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy, vì vậy Sư phụ lợi dụng cô ấy để các vấn đề và tu luyện của chính tôi được phản ánh ra. Tôi không thích môi trường bẩn thỉu của tiệm nhưng lại quên rằng không phải lúc nào tôi cũng giữ được không gian sống của mình sạch sẽ.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại. Tôi nhất định sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa để buông bỏ chấp trước và tẩy tịnh tâm mình. Tôi phải tận dụng tối đa thời gian còn lại để thực tu bản thân và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/3/363676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/17/169401.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share