Bài viết của Tịnh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2018] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính, bao gồm cả các học viên tham gia kinh doanh đa cấp. Những gì tôi viết có thể được xem như một lời khuyên nhủ. Mục đích của tôi không phải là hiển thị.

Chồng tôi từng chơi chứng khoán và kiếm được một số tiền. Khi công việc của anh ấy quá bận, tôi tiếp nhận việc đầu tư này và cũng kiếm được tiền. Đó là chuyện trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nên tôi đã lấy cả tiền tiết kiệm và tiền kinh doanh của chúng tôi đầu tư vào chứng khoán. Tôi mua nhiều cổ phiếu của một loại chứng khoán có giá 18,6 nhân dân tệ/cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đi xuống mỗi ngày và loại chứng khoán đó đã giảm xuống còn 6,2 nhân dân tệ/cổ phiếu. Tôi đã không bán đi. Thậm chí, tôi còn mua nhiều cổ phiếu hơn ở mức giá thấp và dự định sẽ bán khi giá tăng. Tôi vẫn tiếp tục mua nhiều cổ phiếu hơn. Tâm tôi lên xuống theo thị trường chứng khoán. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên và nảy sinh tâm lo lắng.

Ngày 4 tháng 5 năm 2009, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã hết sức may mắn khi có cơ hội quý giá được tu luyện. Sau khi học các bài giảng của Sư phụ, tôi nhận ra rằng mình không được chơi chứng khoán. Tôi quyết định sẽ bán tất cả cổ phiếu khi giá tăng. Ngày hôm sau, tôi bật máy tính lên và giá cổ phiếu vẫn thấp.

Tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sẽ bán tất cả cổ phiếu nếu giá tăng và con sẽ không bao giờ chơi chứng khoán nữa.” Đột nhiên, màn hình máy tính toàn màu đen.

Tôi nghĩ đây là điểm hóa của Sư phụ. Nhưng tôi lo rằng tất cả cổ phiếu của mình sẽ mất sạch vì tôi đã không đăng xuất khỏi thị trường cổ phiếu trực tuyến theo cách thông thường. Tôi đã khóc một lúc lâu cho tới khi kiệt sức. Cảm giác vô cùng thống khổ. Chấp trước vào lợi ích cá nhân của tôi quả là rất mạnh mẽ.

Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói: “Gặp được Đại Pháp là cơ duyên vạn cổ.” Điều này đã thức tỉnh tôi. Tôi đã gọi Sư phụ vì tôi lo rằng Sư phụ sẽ buông bỏ tôi. Tôi không còn lo lắng về cổ phiếu của mình nữa. Tôi nói với Sư phụ rằng tôi sẽ theo Sư phụ về nhà. Tôi quay lại máy tính và chạm vào một phím. Máy tính lại trở lại hoạt động bình thường. Sau đó, tôi bán tất cả cổ phiếu của mình và lỗ 2/3 số tiền đầu tư. Tôi đã hoàn toàn bỏ đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Tôi rất bình thản. Chồng tôi mệt mỏi khi anh ấy đi làm về. Anh ấy dựa vào cửa và hỏi có phải tôi đã thực sự bán hết cổ phiếu rồi không. Tôi trả lời “vâng” một cách cứng rắn và nói với anh ấy rằng giờ tôi là một học viên chân chính.

Đại Pháp vĩ đại nhưng cũng uy nghiêm. Mặc dù mất tiền vào chứng khoán, nhưng tôi lại kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong kinh doanh. Sau khi buông bỏ chấp trước lợi ích cá nhân, tôi có thể tĩnh hơn khi ghi nhớ Pháp và luyện công. Tôi cố hết sức để làm tốt ba việc. Sau đó chồng và con trai tôi cũng trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi trở nên hòa thuận.

Sáu năm sau, khi một học viên khác đề nghị tôi chia sẻ kinh nghiệm, tôi kể lại cho họ nghe về chuyện bán cổ phiếu của mình. Nhiều người đã xúc động rơi nước mắt. Một số học viên khen ngợi tôi và nói rằng: Bạn là học viên mới mà có thể làm được, thật không tầm thường, tôi cũng có cổ phiếu, tôi cũng bán, chúng ta cùng theo Sư phụ trở về nhà.

Một ngày, một học viên cũ đến thăm tôi và hỏi xem vợ chồng tôi có muốn đầu tư 30.000 nhân dân tệ vào chứng khoán không và với việc đầu tư đó, chúng tôi sẽ kiếm được hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Anh ấy đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng lôi kéo các học viên đầu tư. Khá nhiều học viên lớn tuổi đã đồng ý đầu tư cùng anh ấy. Tôi đã dựa trên Pháp để chia sẻ với anh ấy về vấn đề này.

Nhưng anh nói rằng đó không phải là kinh doanh đa cấp và các học viên hải ngoại cũng đang làm như vậy.

Các học viên, xin hãy tỉnh táo. Chúng ta không nên tự hủy hoại bản thân vì chấp trước vào lợi ích cá nhân. Chúng ta không được quên mục đích mình và những gì mà chúng ta đang chờ đợi. Xin hãy thức tỉnh. Thời gian là hữu hạn. Sư phụ đang mong chờ chúng ta về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/30/363473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/12/169350.html

Đăng ngày 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share