Bài viết của một học viên phương Tây

[MINH HUỆ 11-4-2018] Khi mới biết thông tri của Minh Huệ kêu gọi các học viên phương Tây viết bài chia sẻ kinh nghiệm, ngay lập tức tôi nhận thấy đây là một cơ hội quý giá. Chúng ta cần có nhiều bài viết của học viên phương Tây hơn – đó là lý giải của tôi. Bằng tấm lòng chân thành, tôi đã khuyên các học viên tại địa phương và khu vực tham gia [viết bài], và thậm chí tôi còn viết một bài viết để động viên họ. Nhưng tôi lại không có ý định viết bài chia sẻ của mình. Trước đây tôi đã từng viết một bài nhưng không được chọn đăng, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ tham gia qua việc khích lệ các học viên khác viết bài.

Tôi thường trực tiếp gửi những bài chia sẻ mà mình tự viết lên Minh Huệ, nhưng lần này vì lý do nào đó tôi lại hỏi ý kiến của một đồng tu. Tôi hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời của anh: Anh nói rằng tôi không hiểu [mục đích viết bài] – chúng ta cần những bài chia sẻ dành cho các học viên mới hoặc người không tu luyện.

Trước khi bước vào tu luyện, tôi từng viết và xuất bản các tác phẩm văn học. Sau đó tôi từng sử dụng kỹ năng văn chương của mình để giảng chân tướng, nhưng khởi tác dụng không lớn, vậy nên tôi đã ngừng viết cho người thường và tập trung vào các hạng mục khác của Đại Pháp.

Tuy nhiên, gần đây, bạn thân của tôi (không phải là học viên) than phiền với tôi: “Nhiều người rất thích đọc các tác phẩm của bạn. Tại sao bạn lại không viết nữa? Nếu bạn có kỹ năng đặc biệt này, bạn không nghĩ rằng mình thật ích kỷ khi không sử dụng nó để mang lại lợi ích cho người khác sao?”

Tôi không nói lời nào. Sao tôi có thể giải thích được cho anh ấy rằng tôi viết các bài chia sẻ tham gia Pháp hội trên Minh Huệ để mang lại lợi ích cho các học viên, đồng thời việc dùng bài viết giảng chân tướng cũng mang lại lợi ích cho công chúng? Các kỹ năng của tôi đã được tận dụng tối đa!

Tôi không nói gì và chỉ mỉm cười, tuy nhiên sau đó tôi suy nghĩ một chút. Tôi cũng nhận được chia sẻ tương tự từ một học viên và một người thường. Có phải là ngẫu nhiên chăng? Tôi có nên bình tâm xuống và viết bài theo thông tri kêu gọi của Minh Huệ để mọi người, bao gồm cả những bạn bè của tôi, đều có thể đọc được?

Với niệm đó, tôi thấy hoàn thành việc này thật dễ dàng. Sau khi hướng nội, tôi thấy có rất nhiều điều có thể viết được! Bằng cách cởi mở chia sẻ những chi tiết trong cuộc sống của tôi trước và sau khi tu luyện Đại Pháp, độc giả sẽ có cơ hội để hiểu về Đại Pháp mà không cần phải đề cập đến những nguyên lý cao thâm của Đại Pháp. Đó là điều mà tôi đúc kết được qua sự việc này. Các học viên có thể nhận thức được Đại Pháp, còn người thường chỉ có thể biết đến các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta là một triển hiện của Đại Pháp tại thế gian, và chúng ta là sợi dây kết nối người thường với các Pháp lý.

Đó là khi tôi nhận ra rằng dẫu tôi đã coi trọng việc giảng chân tướng nhiều bao nhiêu thì tôi vẫn còn bỏ bê những người xung quanh mình. Bạn tôi biết rất nhiều về cuộc bức hại và thậm chí còn giúp truyền chân tướng, nhưng anh vẫn có một trở ngại nhỏ trong tâm, anh nghĩ rằng anh đã bị mất đi một người bạn tốt. Vì lý do đó, ngay trước khi gửi bài cho Minh Huệ, tôi đã chuyển tiếp bài cho anh ấy. Sau đó tôi hỏi anh liệu bài viết có giúp giải tỏa những vướng mắc trong lòng anh. Anh ấy đã khẳng định điều đó và cảm ơn tôi.

Trong tu luyện, cân bằng các mối quan hệ là rất quan trọng. Chúng ta cần phải tiếp tục sinh sống trong xã hội người thường và hòa hợp mà không hòa tan với người thường. Nếu không, họ có thể cảm thấy chúng ta kiêu ngạo, tiêu cực và khó gần. Tôi nhận ra rằng mình đã từng cư xử như vậy, mặc dù trên bề mặt tôi đã cố gắng khiêm tốn. Sư phụ đã nhắc nhở nhiều lần rằng không nên để người thường cảm thấy chúng ta khác lạ. Tôi nghĩ rằng nếu có bất cứ điều gì về chúng ta mà khiến họ không thể lý giải, đó là lỗi của chính chúng ta.

Một vài ngày sau khi tôi gửi một bài viết mới cho Minh Huệ, người đồng tu kia đã gửi cho tôi một email nói rằng: thực sự, bất kỳ chia sẻ nào của học viên phương Tây đều khởi tác dụng, như thể trước đó anh ấy đã [nhận xét] sai. Nhưng thực ra, chính tôi là người đã sai, vì tôi nên viết bài chia sẻ đó từ lâu rồi.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ rõ nếu bạn thấy bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/11/169341.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share