Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2018] Nhiều năm qua tôi đã liên tục gặp khảo nghiệm nghiệp bệnh, bị bắt giữ và sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, học viên Mai (bí danh) chưa từng bị sách nhiễu hay gặp bất kỳ khảo nghiệm nghiệp bệnh nào.

Những gì đã trải qua khiến tôi hiểu rằng mình phải tinh tấn hơn trong tu luyện, đồng thời hướng nội và loại bỏ những tư tưởng người thường. Tuy vậy, học viên Mai lại ngày càng chấp trước nhiều hơn vào những vấn đề gia đình và thậm chí còn ngừng tham gia nhóm học Pháp.

Tôi đã tham gia một số hạng mục giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp nhưng những đóng góp của tôi rất hữu hạn và vai trò dường như rất mờ nhạt. Tuy nhiên, học viên Mai lại là người giữ vai trò quan trọng và không thể thay thế trong nhiều hạng mục.

Sau một khoảng thời gian quan sát học viên Mai, tôi bắt đầu phàn nàn với học viên Bạch (bí danh) rằng Mai không tinh tấn và năm ngoái cô ấy tập trung quá nhiều vào việc kiếm tiền. Chúng tôi cũng nghe nói Mai đã tham gia vào một hình thức tiếp thị nào đó và bị mất tiền.

Học viên Bạch cho rằng hẳn là Mai đang nghèo túng và cần tiền, vì thế cô ấy đã chia sẻ thông tin này với học viên ở vùng khác. Những học viên biết được tình trạng của Mai và muốn giúp đỡ cô.

Tôi không đồng ý với Bạch và muốn nói với những học viên khác rằng việc hỗ trợ tiền bạc có thể giúp sinh hoạt của cô ấy dễ chịu hơn nhưng không đảm bảo rằng cô ấy sẽ tinh tấn tu luyện. Cuối cùng tôi quyết định không tham gia chuyện này.

Một số học viên ngỏ ý muốn đóng góp tiền để giúp đỡ Mai. Tôi chia sẻ những lo lắng của mình với Bạch và nhờ cô ấy chuyển lời của tôi đến những học viên khác nhưng cô đã từ chối.

Hôm đó khi tham gia nhóm học Pháp tôi đã rất thất vọng, đồng thời thảo luận về tình trạng của Mai với những học viên ở đó. Tôi nói rằng vấn đề của cô ấy là do tu luyện chứ không phải tiền, vì thế tiền không thể giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, Bạch đã phản bác lại rằng chúng tôi cần phải giúp đỡ Mai và muốn nói chuyện với cô ấy.

Tôi đã không đồng ý và nói rằng tôi đã thảo luận về các vấn đề tu luyện với Mai trong suốt 10 năm qua nhưng cô ấy không tiếp nhận, chỉ muốn làm các hạng mục Đại Pháp thay vì tu tâm tính.

Hướng nội

Tôi đã tức giận và buồn bã trong khi học Pháp, nhưng ngay khi về đến nhà, tôi đã hướng nội và tự hỏi xem mình có đang đố kỵ hay không. Tôi có vẻ tinh tấn nhưng lại bị sách nhiễu và bắt giữ. Mai không tinh tấn nhưng lại không bị bức hại. Tôi thấy điều này thật không công bằng.

Sau đó, tôi nhận ra rằng con đường tu luyện của chúng tôi là khác nhau. Những bức hại mà tôi đã trải qua chỉ là trên bề mặt và có thể dễ dàng nhìn ra, chẳng hạn như bị sách nhiễu, bắt giữ và nghiệp bệnh.

Mai có nhiều vấn đề liên quan đến gia đình. Mọi người ai cũng xử lý các vấn đề gia đình hàng ngày. Thật khó có thể nhận ra các vấn đề gia đình cũng có thể là bức hại do cựu thế lực an bài.

Tôi đã dùng việc “đóng góp công sức cho các hạng mục” và “bị bắt hay sách nhiễu” để đo lường và so sánh bản thân mình với Mai. Nhưng tôi đã lờ đi những bức hại mà cô ấy đã phải trải qua.

Sư phụ giảng:

“Chư vị là người tu luyện, lời nói ấy không phải nói quá khứ của chư vị, đã từng, hoặc là biểu hiện của chư vị, lời ấy là nói bản chất của chư vị, ý nghĩa sinh mệnh của chư vị, trách nhiệm chư vị gánh vác, sứ mệnh lịch sử của chư vị, như vậy chư vị mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta phải tinh tấn. Bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta tinh tấn đều có nguyên nhân, kỳ thực là do có nhân tố cựu thế lực bức hại, mặc dù chúng thể hiện rất tự nhiên. Do đó chúng ta đã không xem đó như phương diện cần tu, và vì thế mà nó ngăn chúng ta đột phá.

Thể ngộ này đã giúp tôi nhận ra cơn nóng giận của mình đối với Mai xuất phát từ tâm tật đố. Tôi cũng nhận ra rằng giúp đỡ các đồng tu là cách để phủ nhận những an bài của cựu thế lực.

Các học viên khác không cần thiết giống phải giống như tôi. Mỗi người đều đang đi trên con đường khác nhau mà Sư phụ đã an bài để đồng hóa với Đại Pháp, như trăm sông cùng đổ về một biển.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình luyện, có hữu hạn về tầng thứ. Nếu có điểm nào chưa đúng với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/29/363461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169270.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share