Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-4-2018] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Vancouver 2018 đã diễn ra vào ngày 28 tháng 4 tại Đại học Langara ở Vancouver, Canada. Các học viên đã thảo luận về quá trình thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành những công dân tốt hơn, và nói với mọi người về sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Trong hơn mười năm qua, bà Hùng đến Phòng cấp Visa của Lãnh sự quán Trung Quốc và các điểm du lịch để nói với người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp, để họ không bị tuyên truyền bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đánh lừa. Bà nói: “Khi đứng trướ tòa nhà phòng cấp visa, một số người đi bộ qua đường đã cảm động, và tặng đồ ăn, nước trà và hoa. Những người lái ô-tô qua đó cũng bấm còi, biểu thị sự ủng hộ của họ.

Phòng cấp visa đã di chuyển địa điểm hai lần nhưng bà Hùng vẫn đến đó gần như hàng ngày. Bởi vì bà thường giúp chỉ đường và mở cửa cho mọi người, hay dọn dẹp khu vực xung quanh tòa nhà, nên các chủ cửa hàng ở quanh đó đều cảm động. Bà nói: “Thỉnh thoảng họ đem cho tôi đồ ăn vặt, và tôi rất cảm động vì điều họ đang làm là để ủng hộ việc chính nghĩa.” Khi mọi người đến hỏi bà có cần giúp đỡ không, bà Hùng thường bảo họ rằng cách tốt nhất để giúp bà là nói với nhiều người hơn nữa về bi kịch này ở Trung Quốc. Có người qua đường trả lời rằng “Nhất định rồi!”

ef390b00eafaa2d3a669f0f12dbf7e59.jpg

18beb1e544149febe426b9faf5575c50.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Vancouver 2018 tại Đại học Langara ngày 28 tháng 4 năm 2018

Trở nên tinh tấn hơn

Cô Lee làm kinh doanh và tiếp thị cho tờ báo The Epoch Times. Vì cô nói trôi chảy tiếng Hàn Quốc nên cô đã đến hầu hết các cửa hàng của người Hàn Quốc. Nhưng thời gian trôi đi, cô trở nên biếng trễ, còn có phần đình trệ.

Một hôm, cô có một giấc mơ. Trong mơ, cô đang đi lang thang với cái va-li to và nặng. Một người đàn ông tiến về phía cô, đề nghị giúp đỡ, nhưng cô vẫn khư khư giữ chiếc va-li mà không muốn buông ra. Cô Lee coi đây là một điểm hóa của Sư phụ nên đã nỗ lực hơn trong việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Cô cũng hướng nội khi xử lý can nhiễu của cựu thế lực. “Vài ngày sau đó, tôi có một giấc mơ khác, trong đó tôi lấy một chiếc túi xách trong va-li ra rồi bỏ những cái khác lại”, cô nói, “Tôi hiểu rõ rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải trợ giúp Sư phụ trong việc Chính Pháp và cứu độ thế nhân. Vì thế, tôi đã hứa là sẽ làm tốt vai trò của một đệ tử Đại Pháp.”

Khi cô Lee tăng cường và chính lại chính niệm, cô lại có thêm can đảm và trí huệ. Những kỳ tích đã xảy ra trong tháng sau đó, và cô đã ký được hai hợp đồng lớn với thời hạn một năm với khách hàng.

Hướng nội để đề cao

Mark Tickner nói về trải nghiệm khi tham gia các cuộc tranh luận tranh cử chức ủy viên Hội đồng Lập pháp. Ông đã tham dự tất cả các cuộc họp và luôn luôn đưa ra vấn đề cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tại các diễn đàn, các ứng cử viên xếp thành hàng và phát biểu trước công chúng. Ông nói: “Khi tôi nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và Pháp Luân Đại Pháp, diễn đàn trở nên im lặng như thể ngay cả không khí trong phòng cũng đóng băng lại. Nhưng tôi biết rằng ở không gian khác, nó như tiếng sấm dậy.”

Mark nói các học viên phải coi những bài giảng Pháp là quan trọng nhất, vì Pháp giúp các học viên duy trì sự tập trung và bước đi tốt trên con đường tu luyện của mình. “Khi các khó nạn xảy ra ở nơi làm việc hay ở nhà, tôi luôn coi đó là cơ hội để đề cao bản thân”, ông nói thêm. Theo cách này, ông đã có được những hiểu biết sâu sắc hơn về Pháp và có thể vứt bỏ tính ích kỷ và những tâm chấp trước khác.

Nâng cao nhận thức ở lớp học

Cô Kỳ, đến từ Trung Quốc Đại lục, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhỏ cùng với cha mẹ mình. Bốn năm trước, cô theo học hai chuyên ngành mỹ thuật và khoa học máy tính tại một trường đại học ở Vancouver.

“Tôi đã nghĩ về việc nói với các giáo sư và sinh viên sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như về cuộc đàn áp trong lớp học mỹ thuật.” Vì thế cô đã vẽ hai bức tranh để trưng bày tại lớp. Trong một lớp mỹ thuật nâng cao, giáo sư là người Trung Quốc, nên ban đầu, cô cũng e ngại. Sau đó, cô tới gặp thầy, nói rằng cô định vẽ một bức tranh về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

“Ngạc nhiên thay, giáo sư đã đồng ý. Hóa ra ông là một trong những nạn nhân trong phong trào dân chủ trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989”, cô nói thêm. Vì thế cô Kỳ đã vẽ một loạt tranh về tình trạng đàn áp ở Trung Quốc, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô trình bày về những bức tranh này trước cả lớp, mọi người đều trở nên nghiêm túc và chăm chú xem từng bức một. Các bạn học đều bị sốc trước những tội ác đó và đồng cảm với các học viên.

Sau đó, giáo sư nói với cô Kỳ: “Đây là một tác phẩm tuyệt vời. Em nên đóng khung cho nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/30/364776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/1/169551.html

Đăng ngày: 7-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share