Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 24-1-2018] Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Bad Kissingen, Bavaria ngày 14 tháng 01. Các học viên đến từ Đức và Thụy Sĩ đã tham dự hội nghị và lắng nghe 18 đồng tu chia sẻ kinh nghiệm. Những người tham dự đã được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện đời thực và có thêm động lực để tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Lan tỏa tâm từ bi

Cô Alina là một giáo viên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Cô nói: “Buổi giao lưu tâm đắc thể hội đã khiến tôi rất xúc động. Một học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy trong việc truyền rộng thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn cho các nữ tù nhân khi cô ấy giảng dạy họ trên lớp học. Tôi rất ấn tượng với cách mà cô ấy khích lệ các tù nhân bằng tâm từ bi. Là một giáo viên, tôi nhận thấy các em học sinh trong lớp của tôi đôi khi nảy sinh mâu thuẫn. Kinh nghiệm của cô ấy khiến tôi có thêm động lực để truyền năng lượng tích cực mạnh mẽ đến các học sinh của mình.”

a786748535a8a3131c1951c154947063.jpg

Cô Alina, học viên Pháp Luân Đại Pháp

Cô Alina cũng được truyền cảm hứng từ câu chuyện của một học viên khác. Người học viên đó không được bố mẹ quan tâm từ khi còn nhỏ. Cô đã lớn lên trong sự tật đố và oán giận. Bây giờ thì cô ấy lại phải chăm sóc bố mẹ già, nấu ăn ba bữa một ngày và làm mọi thứ cho họ. Cô đã từng bực bội mỗi khi gặp cha mẹ trong bữa tối, nhưng cuối cùng cô đã buông bỏ tâm oán giận bằng cách học thuộc Pháp. Alina thấy cực kỳ xúc động khi cô biết rằng người học viên đã dành cho mẹ cô nụ cười rộng mở và nhận ra tâm oán giận đã hoàn toàn tan biến tận trong đáy lòng.

Học viên mới ngộ ra ý nghĩa của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

Cô Dascaku đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm. Cô đã ngộ ra được ý nghĩa của việc trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói: “Trước đó tôi chưa học bài giảng ‘Thế nào là đệ tử Đại Pháp’. Lần đầu tiên, tôi có cơ hội đọc nó là tại Pháp hội. Tôi đã biết đến mối liên hệ giữa năng lượng của chúng ta với vũ trụ. Trong một giấc mơ, tôi đã ở với nhiều người và liên tục nói với họ: ‘Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi có mối duyên tiền định với tất cả mọi người.’

Mắt tôi đẫm lệ trong suốt Pháp hội. Lắng nghe những tâm đắc thể hội cũng giống như soi mình trong gương. Tôi đã gặp những khó khăn trong tu luyện, giống như những người khác. Bây giờ, tôi biết rằng tôi phải học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân nhiều hơn và loại bỏ nhiều chấp trước hơn.”

Thể ngộ về việc buông bỏ tâm danh lợi

Cô Lý đến từ miền Nam nước Đức đã đặc biệt xúc động bởi chia sẻ của một học viên về việc ông đã loại bỏ những chấp trước vào danh lợi thông qua việc thay đổi công việc của mình như thế nào. Cô Lý đã từng là luật sư, và bây giờ, cô đang làm việc trong một kênh truyền thông giảng chân tướng.

Cô nghĩ rằng năng lực của mình đã không được trọng dụng. “Hàng ngày, tôi đăng các bài viết của mọi người. Một số tác giả lo lắng và thiếu lịch sự. Đôi khi nó trở thành một khảo nghiệm khó khăn cho tâm tính của tôi.” Cô Lý biết rõ rằng không có sự cạnh tranh hay thứ bậc khi giảng chân tướng và cô phải trân quý những cơ hội đề cao này.

Vật chất xấu rời khỏi thân thể tôi

ccf8c5d186ac01e4f0787b627b902f96.jpg

Học viên Pháp Luân Công Sadrina

Cô Sadrina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Cô nói rằng cô đã phát hiện ra nhiều chấp trước của bản thân trong khi lắng nghe các bài chia sẻ tâm đắc thể hội. Cô từng nghĩ những chấp trước này đã được loại bỏ, nhưng thực ra nó vẫn còn ở đó. Cô cũng nhận ra gần đây cô đã rơi rớt trong tu luyện và quyết tâm tu xuất tâm từ bi.

bb5d80c4ab674db0b5513b4128e81ee4.jpg

Bà Monika, học viên Pháp Luân Công

Bà Monika đã tu luyện hơn 10 năm. Bà nghĩ những chia sẻ kinh nghiệm là rất hữu ích với mình. Bà đặc biệt xúc động bởi chia sẻ của hai đồng tu về việc họ đã tu xuất tâm từ bi và loại bỏ tâm oán hận dai dẳng của mình như thế nào.

Bà Monika lớn lên mà không nhận được nhiều sự quan tâm của mẹ. Bà nói: “Tôi đã cố gắng để trở thành một người tốt, nhưng tôi đã không làm được điều đó, mãi cho đến 10 năm trước đây tôi mới lần đầu tiên thực sự cảm nhận được tâm từ bi. Tôi rất biết ơn Sư phụ! Tôi thấy mình được tiếp thêm năng lượng và sức mạnh. Trong vài ngày qua, tôi cảm thấy rất nhiều vật chất xấu đã rời khỏi thân thể.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/24/360004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/26/167719.html

Đăng ngày 1-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share