Bài viết của một học viên tại Malaysia

[MINH HUỆ 22-12-2017] Ngày 17 tháng 12, Hội Giao lưu chia sẻ Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia đã diễn ra tại khách sạn Royale Bintang ở Kuala Kumpur. Tham dự hội giao lưu chia sẻ có các học viên đến từ Malaysia, Việt Nam, và Singapore.

Mười bảy học viên, trong đó có hai học viên đến từ Việt Nam, đã chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình, bao gồm nâng cao thể chất, cải biến tâm tính, và vượt qua những khổ nạn trong khi phối hợp cùng nhau và cứu độ chúng sinh.

d377f8e64a0951f00224e56323473b82.jpg

Hội Giao lưu chia sẻ Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia năm 2017 diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2017

Cả gia đình bảy người đều là học viên

Bà Trác Nhã Hương đến từ Johor bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Bà nói bà rất biết ơn về những cải biến tích cực trong sức khỏe cũng như cuộc sống của bà.

Trước đây, bà Trác đã từng thử nhiều môn tập, nhưng bà có rất nhiều thắc mắc về các môn tu tập đó mà không thể lý giải được. Bà thường cảm thấy thân thể mệt mỏi, đau đớn và mắc chứng đi tiểu thường xuyên, điều đó khiến bà mất ngủ. Bà chia sẻ: “Tất cả những vấn đề đó đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Chồng của bà cũng tu luyện Đại Pháp cùng bà. Bệnh dạ dày của ông không còn nữa và đôi mắt bị thương của ông cũng phục hồi.

Bà Trác nhớ lại: “Tôi thường nói thẳng một cách phũ phàng mà không để ý đến cảm xúc của người khác.” Bà nói Pháp Luân Đại Pháp đã dạy bà tu khẩu, và bà đã không còn hét lên với chồng con mình nữa. Chứng động kinh của mẹ chồng bà Trác cũng là một gánh nặng cho gia đình bởi vì thi thoảng bà cụ mất kiểm soát khi đi tiểu và đi vệ sinh. Thậm chí có những lúc bà cụ còn bị va đập dẫn đến thương tích và chảy máu. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng cải thiện sức khỏe của bà cụ và khiến cho mối quan hệ gia đình hòa ái hơn.

Thông qua việc học Pháp liên tục, bà Trác đã đề cao tâm tính của mình hơn nữa. Ngay cả khi người khác đối xử tệ với bà chẳng vì lí do gì, bà không động tâm và coi đó là một cơ hội để đề cao bản thân. Điều tương tự cũng tồn tại trong mâu thuẫn giữa các học viên. Bằng cách hướng nội, bà nhận ra những chấp trước của mình và trở nên quan tâm đến người khác hơn.

Tất cả các thành viên trong gia đình bảy người của bà hiện đều là học viên. Các con của bà cũng trở thành những đứa trẻ ngoan hơn, cậu con trai cả của bà thi thoảng gọi điện về Trung Quốc để nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và vạch trần tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà nói: “Sau này có thêm nhiều bạn bè và người thân đã tham gia cùng chúng tôi, và gia đình tôi giờ trở thành một điểm luyện công tập thể. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý [nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] và chúng tôi sẽ bước đi thật tốt trên con đường tu luyện này.”

49be18b5a7ff8590d89b5d38b6ca0e5d.jpg

b82e26a8b9c4a7cd3d7ec014c7701661.jpg

138b8d045adfc3d8a58bceac48a1f1aa.jpg

3b527fed5d1fd1098f163389de824c41.jpg

Bảy học viên chia sẻ câu chuyện tu luyện của họ

Trải nghiệm những điều kỳ diệu

Ông Nguyễn Quốc Khánh, 72 tuổi, có hai bằng cử nhân về báo chí và khoa học chính trị. Là tổng biên tập một tờ báo và chủ tịch một hiệp hội truyền thông trước khi nghỉ hưu, ông Khánh là người rất mạnh mẽ. Trong quá khứ, bất cứ khi nào có người nói với ông về những tác dụng kỳ diệu về cả tâm lẫn thân của Pháp Luân Đại Pháp, ông thường phớt lờ đi. Sau khi vợ ông bắt đầu tu luyện, chỉ trong vòng một tháng cả bệnh khớp và bệnh tiểu đường của bà đều đã khỏi, nhưng ông Nguyễn vẫn chưa tin.

Đầu tháng ba vừa qua, ông bị đau thắt lưng và không thể ngồi được quá hai giờ. Trong khi điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, ông nghe theo gợi ý của vợ ông và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Ông thấy các bài giảng rất hay và đã cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên để đọc và bắt đầu học năm bài công pháp. Sau đó, khi ông chơi cờ với bạn bè, ông nhận thấy chân mình không còn đau nữa, việc đi lên cầu thang cũng dễ dàng hơn trước. Ông nói ông cảm thấy như thể có ai đó đẩy ông từ phía sau.

Nghĩ rằng Sư phụ đã giúp mình tịnh hóa thân thể, ông Nguyễn quyết tâm cố gắng nhiều hơn. Ông đã đi bộ từ tầng hai lên tầng mười hai và vẫn cảm thấy bình thường. Khi đi xuống, ông cũng không thấy mệt. Do bị huyết áp cao, hàng ngày ông phải dùng thuốc và chỉ có thể tập những bài tập nhẹ nhàng. Giờ đây huyết áp của ông đã ổn định, chứng đau thắt lưng cũng không còn, thậm chí những vấn đề về mắt khiến ông khó chịu trong nhiều năm qua cũng biến mất.

“Tôi hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt diệu. Cả tôi và bà nhà tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp.”

Tâm an dật

Ông Lạc là giáo viên trung học ở Perak, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. “Tôi biết đó là một phương pháp để có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng tôi đã không tu luyện nghiêm túc trong một thời gian dài.” Vì những chấp trước này mà ông đã trải qua nhiều khó khăn và khổ nạn. Thông qua học Pháp và thảo luận với các học viên khác, ông đã nhận thức được thực tu là gì. Ông nói: “Dần dần tôi đã có thể buông bỏ tâm an dật và môi trường gia đình tôi cũng được cải thiện.”

Trong suốt quá trình tu luyện của mình, ông Lạc đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp để họ không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Từ cuối năm ngoái, ông cùng các học viên khác đã giảng thanh chân tướng ở rất nhiều nơi trên khắp Malaysia. Hoạt động đó bao gồm thu thập chứ ký ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản, người đã ra chỉ thị đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Tôi nhận thấy rằng đúng như những gì Sư phụ Lý giảng trong các bài giảng Pháp, nhiều người đã thay đổi và sẵn sàng lắng nghe sự thật. Họ đồng ý ký tên vào các bản thỉnh nguyện và rất thân thiện với chúng tôi.”

Ông nói ông cũng học được cách đối xử với người khác bằng tâm từ bi: “Nó liên quan đến mọi thứ chúng tôi làm và mọi người mà chúng tôi nói chuyện.” Ông giải thích: “Từ bi không chỉ đến từ học Pháp. Nó còn đòi hỏi chúng ta thực sự tu luyện tâm tính của mình.”

Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản

Ông Tạ đến từ Kuala Lumpur đã tu luyện được hơn mười năm. Ông cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi rất nhiều thay đổi – tâm tính tôi được đề cao và giúp tôi phản bổn quy chân.”

Ông nói rằng ông cũng nhận ra tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc để cứu độ chúng sinh.

Bằng cách phối hợp với các học viên khác, ông Tạ đã thiết lập một địa điểm để giúp mọi người tìm hiểu về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “Chúng tôi bắt đầu từ con số không, và mỗi bước đi đều đòi hỏi rất nhiều nỗ lực”, ông nhớ lại. Ông và các học viên khác thường xuyên đi tới khu chợ đêm để giúp mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Đại Sứ quán Trung Quốc can nhiễu, các quan chức địa phương yêu cầu các học viên hủy bỏ sự kiện vì họ không có giấy phép.

Biết rằng không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện, ông Tạ đã tới đồn cảnh sát xin giấy phép. Ông hỏi các sỹ quan: “Chúng ta không cho phép chủ nghĩa cộng sản ở Malaysia. Tại sao chúng ta phải làm theo những chỉ dẫn của cộng sản?” Rồi ông cùng các học viên khác tiếp tục nỗ lực giảng thanh chân tướng tại Khu ẩm thực đêm Jalan Alor đông đúc. Một sỹ quan cảnh sát mặc thường phục tới và hỏi một vài câu hỏi, rồi rời đi sau khi chụp ảnh tấm biểu ngữ với dòng chữ “Chấm dứt sự xâm nhập của hệ tư tưởng cộng sản vào Malaysia.” Ông Tạ nói rằng ông biết chính niệm của các học viên đã thanh trừ các yếu tố gây can nhiễu.

Các điểm du lịch

Bà Chu, cũng đến từ Kuala Lumpur, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. Bà thường đi tới các điểm du lịch để nói cho những du khách người Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi thấy rằng học Pháp tốt là vô cùng quan trọng trước khi tôi rời nhà đi tới các điểm du lịch.” Bà chia sẻ.

Tại điểm du lịch, bà Chu và các học viên khác thường mang theo một chiếc xe tải nhỏ trưng bày nhiều biểu ngữ giảng thanh chân tướng. Khi khách du lịch ra khỏi xe bus, họ nhìn thấy những tấm biểu ngữ giúp cho bà Chu có cơ hội tốt hơn để tiến hành những hoạt động tiếp theo.

Ngoài những du khách, bà cũng chú ý đến các hướng dẫn viên du lịch. Bà thổ lộ: “Tôi thường trò chuyện với họ, hy vọng rằng họ sẽ không làm cho những du khách đó hiểu sai. Thay đổi quan điểm của hướng dẫn viên đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực, nhưng chúng tôi cần phải làm điều đó. Bắt đầu từ việc chào hỏi họ rồi tiếp cận một cách hợp lý, sự từ bi của chúng tôi sẽ dẫn dắt họ sang một chiều hướng mới.”

Sau khi trò chuyện với bà Chu, một hướng dẫn viên đã nhận thức được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với bà: “Cháu sẽ giúp

cô”. Anh lấy các tài liệu mang lên xe và thông báo với tất cả các du khách: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tuyệt vời!”. Bà Chu chia sẻ rằng bà vô cùng cảm động bởi điều đó: “Tôi vui vì điều đó sẽ giúp cho các du khách được đắc cứu. Tôi vô cùng cảm ân sự giúp đỡ của Sư tôn.”

Một tài xế xe bus du lịch đã hiểu nhầm về Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí đã từng đánh một học viên. Bà Chu đã nói chuyện với anh và làm anh hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình. Sau đó anh bắt đầu quảng bá Pháp Luân Đại Pháp cho các khách du lịch và khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Một hôm tôi mang theo một biểu ngữ có ghi ‘Bạn đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa?’. Một nữ du khách nói rằng nhiều người trong gia đình cô là đảng viên và cô không thể thoái Đảng bởi vì cô còn phải kiếm sống. Tôi giải thích với cô ấy rằng từ trong tâm, cô có thể thoát ly khỏi chế độ cộng sản, tiếp tục làm việc và sinh sống. Người phụ nữ đó đồng ý và cảm ơn tôi. Bởi vậy, một số du khách khác cũng tới cùng cô ấy,” bà Chu chia sẻ.

Bà nói điều quan trọng đối với các học viên là hướng nội khi gặp vấn đề: “Một số người bán hàng trên đường phố đã từng đối xử tệ với chúng tôi. Sau đó tôi phát hiện ra rằng bởi vì họ không hiểu tiếng Trung Quốc, họ nghĩ rằng chúng tôi nói với du khách không mua các thứ của họ. Sau khi chúng tôi giải thích với họ về những gì chúng tôi đang làm, mọi thứ đã được giải quyết, và giờ chúng tôi hòa hợp với nhau.” Bà Chu nói thêm.

Tu luyện tinh tấn

Ông Chu, 62 tuổi hồi tưởng lại quá trình ông đã trợ giúp cho hoạt động giảng thanh chân tướng ở Malaysia. Ba năm sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ Giang và ĐCSTQ đã ngăn cấm pháp môn thiền định này ở Trung Quốc, khiến ông không biết phải làm gì. Vào tháng 8 năm 2000, ông tham gia Pháp hội Chia sẻ tâm đắc Tu luyện ở Singapore và nhận ra rằng mỗi đệ tử Đại Pháp cần bước ra giảng thanh chân tướng trong thời kỳ Chính Pháp.

Dựa trên những tài liệu mà ông có được tại Singapore, ông cùng các học viên khác sản xuất thêm nhiều tài liệu để phân phát ở Malaysia. Ban đầu không có nhiều người nhận tài liệu tại điểm luyện công tập thể, vì vậy họ bắt đầu giảng chân tướng ở bất cứ nơi nào có thể: cho gia đình, bè bạn, người thân, đồng nghiệp và trong các cộng đồng, thị trấn, thành phố và các tiểu bang. Ông nói: “Sư phụ hy vọng chúng ta làm tốt việc giảng thanh chân tướng. Và chúng tôi phải mang đến cho họ cơ hội này, vì vậy chúng tôi phân phát các tài liệu bất cứ nơi nào có thể, kể cả trên mạng internet.”

Pháp hội kết thúc vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Nhiều học viên cho biết họ vô cùng trân quý cơ hội này. Họ cũng kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ và bày tỏ hy vọng rằng họ có thể thực thi tốt hơn nữa trong năm mới.

b13142f5ba6ce433beed9a7c7c6cf858.jpg

Các học viên tề tựu cùng nhau sau Pháp hội và kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/358178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/23/166856.html

Đăng ngày: 28-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share