Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 10-1-2018] Trong một buổi họp mặt để học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm thường niên ở miền Trung Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ những câu chuyện của mình về sự cải thiện sức khỏe và đề cao bản thân. Buổi chia sẻ được tổ chức trong ngày 7 tháng 1 tại một trường tiểu học ở thành phố Đài Trung. Các học viên tại buổi gặp mặt đã bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, vì đã giúp họ nhận ra những lợi ích tinh thâm của môn tu luyện.

2542c51227932c3e0310621ae0bf77c0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở miền Trung Đài Loan chúc mừng năm mới nhà sáng lập của môn tu luyện vào ngày 7 tháng 1 năm 2018

66d16078d581f13e3d033226471feb45.jpg

Các học viên học Pháp tập thể

Một gia đình khôi phục sức khỏe và hòa thuận trở lại

b2ffe2ae93cffc6db5ed0b1bed908e68.jpg

Bà Lý Lập Miên và gia đình đều là học viên Pháp Luân Công

Bà Lý Lập Miên và cả năm người nhà đều tu luyện Pháp Luân Công. Bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, bà đã trở nên khỏe mạnh và mối quan hệ với người nhà và những người khác không còn căng thẳng. Trên thực tế, bà còn tạo được tiếng thơm trong khu phố vì sự tốt bụng của mình.

Hàng chục năm trước, chồng bà Lý đã được một người bạn hồng Pháp. Bà và các con sau đó đã bước vào tu luyện cùng chồng. Bệnh suyễn của con trai bà đã biến mất và cũng không còn nghiện trò chơi điện tử nữa. Bà Lý nhớ lại: “Con trai tôi như đột nhiên thức tỉnh vậy.” Thành tích học tập của con trai bà cũng vượt từ đội sổ lên đứng đầu lớp.

Tính khí của bà Lý đã cải thiện rất nhiều đến mức bà hiếm khi tranh luận với chồng mình nên không khí gia đình trở nên hài hòa. Thậm chí bạn bè của chồng bà còn nhận thấy tính tốt của bà. Bà nói rằng bà có thể làm được điều này vì câu Pháp “…đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. (Chuyển Pháp Luân)

Có lần, bà bị một người bạn làm ăn trách móc cả nửa giờ đồng hồ. Bà Lý biết rằng bạn bà đã hiểu nhầm lời bà nói nhưng bà vẫn bình tĩnh và chân phương giải thích. Bạn bà sau đó đã hiểu ra và xin lỗi bà.

Năm ngoái, mẹ chồng bà Lý chuyển đến sống cùng họ. Bà Lý đã chịu nhiều căng thẳng vì mẹ chồng bà thường xuyên phàn nàn về những việc nhỏ nhặt. Mặc dù cảm thấy bất công, bà vẫn giữ thái độ tốt. Bà quả quyết nói: “Tôi chưa phải là con dâu tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng làm được.”

Bà Lý sở hữu một doanh nghiệp và từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà có quan điểm khác về tiền bạc. Bà nói: “Tôi không còn quan tâm nhiều đến tiền bạc như trước đây nữa. Tôi từng luôn nghĩ đến việc mua bán bất động sản khi có lãi để kiếm được nhiều hơn nữa. Bây giờ, tôi nghĩ nhiều hơn đến việc đóng góp lợi nhuận của mình cho xã hội.”

Đi tìm giải pháp trong cuộc sống

d2d2b0cbf5fdc26b374508dd50a94fae.jpg

Cô Tạ Gia Chúc nhìn mọi sự từ góc độ và phương diện khác sau khi trở thành học viên Pháp Luân Công

Cô Tạ Gia Chúc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002. Cô chia sẻ rằng gần đây, cô đã đến một văn phòng chính phủ, thư ký đã kiểm tra ảnh thẻ căn cước của cô và không thể tin rằng cô là người trong ảnh. Hiện giờ trông cô trẻ hơn nhiều vì cô tu luyện.

Lớn lên trong một gia đình tan vỡ, cô Tạ luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc để chăm sóc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô không được như ý. Do quá căng thẳng và trạng thái bất an, sức khỏe của cô đã xấu đi. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, cô Tạ cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của cuộc đời và tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế.

“Trong tu luyện, mọi việc xảy ra đều là hảo sự”, cô Tạ cho biết cô đã nhìn mọi thứ khác đi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ, cô khoan dung hơn. “Khi đối mặt với khổ nạn, tôi dễ chấp nhận nó hơn và dần dần buông được tâm xuống. Tôi có thể đối đãi với những gì đang xảy ra với mình thiện hơn thay vì cho rằng đó là sự bất công”, cô nói.

Cô Tạ tin rằng người tu là không có kẻ thù. Cô đã chủ động hàn gắn mối quan hệ với chồng và anh ấy đã đáp lại bằng thiện chí. Cô nói: “Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó nếu không nhờ những lời dạy của Pháp Luân Công. Nó đã giúp tôi rất nhiều.”

Từ biệt 30 năm mắc bệnh mãn tính

Ông Tiêu Vĩ Nam vô cùng biết ơn vì đã gặp Pháp Luân Công. Bây giờ, ông có sức khỏe rất tốt và luôn nhiệt tình giới thiệu môn tu luyện này cho mọi người.

Ông Tiêu giải ngũ khi ông 25 tuổi, và buộc phải từ bỏ sự nghiệp vì nhiều thương tích. Trong hơn 30 năm tiếp theo, ông thường xuyên phải đi viện. Hầu như lúc nào ông cũng bị đau đớn hành hạ. Ông đã theo nhiều tôn giáo khác, kể cả một thời gian dài theo Đạo giáo, nhưng không pháp môn nào giúp ông giải thoát khỏi bệnh tật.

Cuối cùng, một hôm, một người bạn đã tặng ông cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông Tiêu đã trở thành một học viên vào năm 2006 và đã rời bỏ tất cả các pháp môn khác. Dần dần, những bệnh tật đã dày vò ông hơn 30 năm đã biến mất. Ông biết rằng ông cần chia sẻ với nhiều người hơn biết về môn tu luyện tuyệt vời này. Ông hy vọng rằng mọi người có thể được may mắn như ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/10/359482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/11/167549.html

Đăng ngày 19-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share