Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2018] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị tống giam trong các trại lao động cưỡng bức ba lần.

Năm 2012, tôi bị cảnh sát địa phương truy nã và ảnh của tôi bị đưa lên mạng. Trước đó, tháng 2 năm 2008, Phòng 610 tỉnh đã ra lệnh đình chỉ lương hưu của tôi. Để kiếm sống, tôi chấp nhận làm công việc theo hợp đồng.

Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi không bao giờ quên mình là một học viên và luôn nói với mọi người về Đại Pháp.

Tôi làm đầu bếp ở một công trình xây dựng và có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Tôi cũng sống trong một khu ký túc xá như những công nhân xây dựng, điều này giúp tôi có cơ hội giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp.

Hàng ngày tôi cũng đi mua hàng tạp phẩm, đây là cơ hội giúp tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho những người bán hàng trong siêu thị. Hầu hết những người này đều quyết định làm Tam thoái.

Một lần, khi trời mưa, việc thi công tạm ngưng một ngày. Vì vậy ba công nhân trẻ đã đi cắt tóc. Tình cờ, thợ cắt tóc cũng là một học viên nên cô đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ và khuyên họ làm Tam thoái. Họ cũng nói với cô ấy rằng đầu bếp của họ cũng là một học viên và họ đã được giúp làm Tam thoái rồi. Tôi gặp cô ấy và cô ấy cung cấp cho tôi những tài liệu chân tướng mới cập nhật.

Là người tu luyện, chúng ta được dạy phải buông bỏ chấp trước. Vì vậy tôi nhắc nhở bản thân phải buông bỏ tính nóng giận và đối xử tốt với người khác. Tôi hiểu rằng người khác đối xử với tôi như thế nào không quan trọng, đó là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Đôi lúc, khi có người nổi nóng, tôi sẽ không để mình bị động tâm. Sau này, thậm chí những người này còn kết bạn với tôi.

Khi gặp ông chủ, tôi giảng rõ cho ông chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã quyết định thoái ĐCSTQ, điều này đã tạo cơ sở giúp tôi giảng chân tướng cho những công nhân xây dựng khác.

Cuối năm 2013, tôi chuyển sang nơi làm công trình mới. Tôi nghĩ: “Chẳng phải thật tốt nếu mọi người có thể xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV)? Việc đó sẽ giúp các công nhân có thể tiếp cận các tin tức khác với tin tức của kênh truyền thông nhà nước và xóa bỏ những hiểu nhầm của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp.” Vì vậy tôi mua một chiếc tivi và các đồng tu chỉ cho tôi cách kết nối với mạng truyền hình của NTDTV. Kể từ đó, các công nhân đã đến và xem các chương trình của NTDTV sau ca làm việc.

Sau đó một số công nhân đã làm Tam thoái, họ hô lớn trên đường đi làm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Thỉnh thoảng, một số người thậm chí còn hô lớn ở công trường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nhờ vậy, chúng tôi không gặp bất kỳ tai nạn nào ở công trường và chất lượng công việc rất tốt.

Một số công nhân mới đến từ Trường Xuân, thành phố quê nhà của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Sau khi xem chương trình của NTDTV, họ nói rằng Sư phụ Lý Hồng Chí thật quá thần kỳ. Sau đó tôi giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và họ cũng làm Tam thoái.

Trên đây là những chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, muốn viết ra để khích lệ các đồng tu tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/3/363679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/18/169404.html

Đăng ngày 4-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share