Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2018] Tôi là một phụ nữ nông thôn và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Tôi thường xuyên ra ngoài cùng các học viên khác để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ một số thần tích đã triển hiện trong quá trình cứu người.

Một phụ nữ “gặp dữ hóa lành” sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một buổi tối vào khoảng ba hay bốn năm trước, tôi đưa con mình đến gặp bác sĩ ở một bệnh viện nhỏ tại địa phương. Ở đó tôi gặp một phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu vì cô đã không thể đi tiểu tiện được trong một thời gian dài.

Cô kêu khóc đau đớn và tôi biết cô đang gặp nguy hiểm. Lúc đầu, bác sĩ nam phụ trách không muốn ra tay giúp cô ấy và chỉ khuyên người phụ nữ hãy lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Tôi nói với anh ấy: “Anh làm được gì thì hãy làm càng sớm càng tốt, đừng quản bệnh nhân là nam hay nữ. Tôi có thể hỗ trợ làm giảm đau cho cô ấy.”

Bác sĩ nam này cảm thấy hổ thẹn, nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đúng là những người tốt.”

Tôi đã giúp làm giảm đau cho cô và bảo cô chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Một lúc sau, cô nói đã cảm thấy khỏe hơn.

Sau khi đặt ống thông tiểu thành công, cô đã bình phục.

Sau đó, vợ chồng cô và hai cháu gái đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Bệnh nhân sỏi thận bình phục

Một ngày, tôi lên xe buýt để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại thì gặp một phụ nữ đang kêu khóc đau đớn vì sỏi thận. Tôi giữ chặt cánh tay cô và khuyên cô nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cô làm theo lời khuyên của tôi và sau khoảng năm phút thì không còn cảm thấy đau nữa. Trên đường về, tôi lại gặp cô ấy.

Cô ấy nói với tôi rằng những viên sỏi thận của cô ấy đã biến mất một cách thần kỳ khi cô liên tục chân thành niệm chín chữ kia. Một người đàn ông ngồi gần đó nghe câu chuyện của cô và sẵn lòng đồng ý thoái Đảng.

Được nhiệt liệt hoan nghênh

Một lần, trong khi ra ngoài cùng một học viên khác, tôi đã giảng chân tướng cho tám tài xế. Sau khi minh bạch chân tướng, tất cả đều xúc động và vỗ tay nhiệt liệt.

Tôi biết Sư phụ đang khích lệ chúng tôi.

Trong quá trình chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh của tôi còn có rất nhiều thần tích, vì bài viết có hạn chế nên cũng không muốn viết dài dòng. Hy vọng một vài câu chuyện trên đây sẽ khích lệ các đồng tu tinh tấn làm tốt ba việc hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/24/361984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/12/169342.html

Đăng ngày 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share