Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-02-2018] Cách đây mấy hôm tôi có một giấc mộng, cho nên bản thân có chút thể ngộ đối với tu luyện Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, xin cùng giao lưu chia sẻ với mọi người tại đây.

Tôi có một người bạn thân lâu năm, từng nhiều lần giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh và khuyên tam thoái, nhưng bằng hữu cứ một mực chấp mê, mỗi lần đều nói phải lấy hiện thực làm trọng, những thứ khác đều vì “không có quan hệ với mình” mà khước từ.

Trong trường cảnh mộng này, đầu tiên tôi cùng anh nói chuyện phiếm trong một căn phòng màu trắng. Sau đó, hai bác sỹ bước vào, một vị nói với tôi rằng người này bệnh rất nghiêm trọng không thể cứu được nữa rồi. Tiếp theo bác sỹ lại dò hỏi tôi có giấy chứng nhận sức khoẻ không, đưa cho anh ta xem xem. Khi đó ý thức của tôi là hoàn toàn đắm chìm trong cảnh mộng, không cần suy nghĩ liền lấy ra một tờ giấy chứng nhận sức khoẻ gập trong túi áo ngực cho anh ta xem. Trong tâm tôi minh bạch sức khoẻ bản thân đạt tiêu chuẩn.

Bác sỹ cầm giấy chứng nhận sức khoẻ của tôi xem, trầm mặc một hồi đột nhiên nói với tôi giấy chứng nhận sức khoẻ này hết hiệu lực rồi, hơn nữa kiểm tra thân thể tôi không đạt tiêu chuẩn sức khoẻ nữa. Sau đó lấy một tờ giấy khác đưa cho tôi ký tên. Khi đó trong tâm tôi lập tức cảnh giác. Rốt cuộc bọn họ là ai? Muốn làm gì? Ngay lập tức hai vị bác sỹ trước mặt liền biến thành nhân viên tà ác mặc trang phục cảnh sát, thoáng một cái căn phòng trở lên u ám, cả căn phòng tràn đầy bầu không khí âm u áp xuống. Cửa căn phòng cũng biến thành cửa rào hàn thép và bị khoá.

Phản ứng đầu tiên của tôi khi đó, đây là tà ác muốn bức hại, liền lập tức giật lại tờ giấy chứng nhận sức khoẻ từ tay bọn họ đút vào túi, xoay người bước nhanh ra cửa, trong tâm nghĩ muốn mở cửa rời đi nhưng cửa sắt bị khoá, nhất thời mở không được, đồng thời hai tà linh cũng lập tức sà tới chỗ tôi, tại khoảnh khắc này trong lòng tôi khởi lên một niệm: giấy chứng nhận sức khoẻ gì chứ? Cái gì mà đạt hay không đạt tiêu chuẩn? Dựa vào cái gì mà các ngươi nói thứ gì thì là thứ đó chứ, hết thảy không tồn tại. Tôi muốn ra khỏi đây. Trong nháy mắt trời sáng choang, mọi thứ xung quanh đều biến mất.

Tôi tỉnh giấc phát hiện bản thân đang nằm trên giường, xung quanh rất yên tĩnh, nửa đêm vắng lặng.

Tôi đã suy nghĩ kỹ về giấc mơ này, có chút thể hội sau:

1. Phủ định đối với cựu thế lực

Làm đệ tử Đại Pháp chúng ta phải làm tốt các việc trong giai đoạn hiện nay. Chăm chỉ học Pháp và trợ giúp Sư phụ Chính Pháp cứu độ chúng sinh, làm tròn sứ mệnh bản thân. Mà cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày có thể vì học Pháp không sâu, không buông bỏ được tâm chấp trước, mà rơi vào trong cái gọi là khảo nghiệm theo an bài của cựu thế lực. Tựa như trong giấc mộng tôi hoàn toàn vô thức liền phối hợp với yêu cầu của tà ác đưa giấy chứng nhận sức khoẻ cho họ kiểm tra, còn tự cho rằng là phù hợp đạt tiêu chuẩn yêu cầu của bọn họ. Lúc tà ác lộ ra bộ mặt thật, đầu tiên nghĩ đến giành lại giấy chứng nhận sức khoẻ, [cho là] rất quan trọng. Kỳ thực hết thảy trong cả giấc mộng, gồm cả giấy chứng nhận sức khoẻ đều từ cái gọi là khảo nghiệm của cựu thế lực mà huyễn hoá ra. Đệ tử Đại Pháp phủ định mọi thứ của cựu thế lực, cái gì có, cái gì không có, cái gì đạt tiêu chuẩn, cái gì không đạt tiêu chuẩn đều là bọn họ nói cái gì thì là cái đó, không phải là bọn họ tạo ra một hoàn cảnh thì chúng ta liền thuận theo hoàn cảnh đó mà làm, hoàn thành những gì bọn họ muốn, những gì bọn họ cho phép. Nếu hôm nay bọn họ muốn giấy chứng nhận sức khoẻ, ngày mai muốn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn, ngày mốt muốn đơn xin, sẽ là vô tận, đệ tử Đại Pháp ngày ngày xoay theo họ, hỏi còn có thời gian tinh lực mà học Pháp, cứu độ chúng sinh sao? Như thế chẳng phải đạt được mục đích bức hại đệ tử Đại Pháp, huỷ hoại chúng sinh của bọn họ sao? Hơn nữa như thế mà đi làm chẳng phải là chiểu theo những gì họ nói mà tu sao? Chiểu theo họ mà tu thì phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp vũ trụ sao? Do đó phủ định cựu thế lực, phủ định hết thảy bọn họ, phủ định hết thảy trường tồn tại của bọn họ, khiến chúng không có chốn dung thân.

2. Đối mặt với ý niệm tà ác

Trong mộng cảnh, khi tà ác xuất hiện với diện mạo cảnh sát, với áp lực bầu không khí âm u, phản ứng đầu tiên của tôi là tà ác bức hại, phải nhanh chóng rời đi, kỳ thực là không đúng. Đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, cứu thế nhân, là việc làm chính nhất, là được chúng sinh vũ trụ tán thành. Hơn nữa, bản thân cùng người bạn tán gẫu làm sao có thể bị bức hại được? Ngay cả cảnh sát đến cũng không nên cứu độ họ sao? Giả sử bản thân đầu tiên có thể nhìn thẳng vào bọn họ, lý trí hiểu rõ bọn họ muốn làm gì, vì sao lại làm như vậy, lại đối xử ứng phó một cách lý trí với bọn họ, lý trí giảng chân tướng cho bọn họ chẳng phải càng thích hợp sao? Có thể cảnh mộng sau đó lại sẽ là cảnh tượng khác. Do vậy, lúc đối mặt với hoàn cảnh tà ác đầu tiên bộc lộ ra là nghĩ bỏ trốn, lại không dùng lý tính của đệ tử Đại Pháp để cân nhắc chính mình nên làm gì khi đối mặt với tà ác, chấn nhiếp tà ác, loại trừ tà ác. Như thế có thể là một nguyên nhân dẫn đến giảng chân tướng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Bất cứ lúc nào, đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng đều phải chính hành, ngay thẳng, đường đường chính chính biểu hiện trong tâm có Pháp, quang minh lỗi lạc, như vậy thế nhân mới từ trong nội tâm cảm nhận được lực lượng sáng chói cùng dũng khí chính nghĩa của đệ tử Đại Pháp, khiến mọi người phát từ nội tâm trong thâm tâm bội phục đệ tử Đại Pháp là tốt, chân chính tín phục Đại Pháp là tốt.

3. Đồng hoá với Đại Pháp cứu chúng sinh là trách nhiệm phải làm tròn của đệ tử Đại Pháp

Cơ điểm chúng ta làm sự việc này là trong phù hợp với Đại Pháp khiến chúng sinh có cơ hội nghe Đại Pháp hồng truyền chân tướng, có cơ hội sáng tỏ bản chất tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, khiến chúng sinh có cơ hội tự lựa chọn tương lai cho chính mình, mà kết quả như thế nào là do chính bản thân họ lựa chọn, không hề miễn cưỡng. Nếu khi bản thân quá chấp trước vào kết quả, thì rất dễ nản lòng khi gặp cản trở, đó không phải là trạng thái nên có của đệ tử Đại Pháp. Nhớ trong Pháp Sư phụ đã giảng qua tình huống tương tự, một học sinh rất dụng tâm học tập, thành tích tự nhiên sẽ tốt. Như thế người bạn này ở trong thế gian mê mất quá sâu, xem như ngoan cố không thay đổi, nhưng sự thật là tôi nhiều lần giảng chân tướng cho anh có phải nội tâm đã dao động rồi không? Anh đã có chút nguyện ý nghe chân tướng rồi? Chẳng phải nguyên nhân chính là bản tính anh bắt đầu quay trở lại, cho nên mới có tà ác nóng lòng nhảy ra muốn diễn vở kịch này, tuyên bố không thể cứu được anh nữa rồi, muốn tôi phối hợp với cựu thế lực buông bỏ anh, bị bọn họ doạ bỏ trốn mất dạng sao? Như thế đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, bất luận tà ác biểu diễn như thế nào, bất luận những thế nhân này sau khi nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng có trạng thái gì, đệ tử Đại Pháp chính là một tâm, chỉ cần có cơ hội, tôi phải thành tâm thật ý giảng chân tướng cho bạn, vô dục vô cầu thì cái gì cũng đều có thể lay động.

Trên đây là thể hội tu luyện thiển cận của cá nhân, chỗ nào không đúng xin chỉ giáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/10/360607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/4/168945.html

Đăng ngày 30-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share