Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc ở hải ngoại

[MINH HUỆ 21-02-2018] Thời gian gần đây, tôi thấy một số đồng tu rơi vào trạng thái mệt mỏi trên con đường chứng thực Pháp. Nhiều đồng tu hoặc điều phối viên các hạng mục giảng chân tướng ở Đài Loan, Trung Quốc Đại lục, và hải ngoại nói rằng họ thấy mệt và muốn được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng một khi nghỉ ngơi thì họ khó có thể đứng dậy được như trước.

Chúng ta đã trải qua hàng ngàn khổ nạn và chịu đựng biết bao khó khăn gian khổ tại các tầng khác nhau trong vũ trụ để theo Sư phụ xuống cõi mê này. Đây thật không phải là việc dễ dàng, vì vậy, chúng ta cần thức tỉnh, giúp đỡ, và trân quý lẫn nhau. Phần tu tốt của chúng ta đã được cách khai ra, phần vẫn chưa tu tốt kia chắc hẳn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng đệ tử Đại Pháp dù có vai trò gì trong các hạng mục giảng chân tướng thì chúng ta đều có trách nhiệm trợ giúp Sư phụ tạo dựng một môi trường tu luyện tốt và giúp các đồng tu tu luyện vững chắc, tinh tấn, và làm tốt ba việc. Chắc chắn đó là một phần vai trò trong tu luyện của các điều phối viên, nhưng đó cũng là một phần trong tu luyện của tất cả chúng ta để đảm bảo một môi trường tu luyện chung. Những ai tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng đều có vai trò người điều phối và cần dẫn dắt các đồng tu khác, như vậy chúng ta mới không cô phụ sự tin tưởng của đồng tu, sự ủy thác của Sư phụ, và cuối cùng tiến đến viên mãn.

Một số đồng tu đưa ra nhiều lý do để tạm nghỉ vai trò người điều phối. Một số thì thẳng thắn nói: “Thời gian và năng lực của tôi là có hạn. Lực bất tòng tâm.” Tôi đã từng cảm thấy rất lo lắng và muốn thuyết phục họ tiếp tục công việc của mình, hoặc tôi sẽ nhờ các đồng tu khác thuyết phục họ. Tuy nhiên, tôi quên mất rằng tất cả những gì người tu luyện gặp phải đều không hề ngẫu nhiên, đó đều là do Sư phụ an bài để tôi tu luyện.

Một số đồng tu nói: “Có lẽ họ thấy bế tắc trong tu luyện, cảm thấy không đột phát lên được. Nhưng tình huống như vậy thật không nên phát sinh.”

Tôi cũng là một điều phối viên và đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị rơi vào trạng thái đó, thì một ý niệm mạnh mẽ sẽ xuất hiện trong đầu tôi: “Mình là một điều phối viên, là người đứng đầu hạng mục. Nếu mình mệt mỏi thì những người khác sẽ ra sao?” Vì vậy, ngay lập tức, tôi đã nhắc nhở bản thân rằng dù người khác có thế nào tôi cũng không được phép mệt mỏi. Nếu làm vậy, tôi sẽ cô phụ sự ủy thác của Sư phụ.

Người Trung Quốc có câu: “Nhất tướng vô năng, luy tử thiên quân.” Tôi nhận thấy rằng tôi không thể để sự chậm trễ trong tu luyện của bản thân ảnh hưởng đến sự tinh tấn của cả nhóm, và tôi cũng không thể vì mệt mỏi hay bế tắc trong tu luyện mà dễ dàng buông bỏ, như vậy sẽ gây chướng ngại cho con đường tu luyện mà Sư phụ đã vất vả an bài cho tất cả các đệ tử.

Sư Phụ giảng:

“Chúng tôi đã phát hiện, rằng khi một cá nhân giáng sinh, thì ở trong một phạm vi nhất định trong không gian của vũ trụ này có rất nhiều những ‘cá nhân ấy’ đồng thời giáng sinh, cũng giống như cá nhân kia, cùng mang một tên, những việc họ làm là đại đồng tiểu dị; do đó cũng được tính là bộ phận của toàn bộ chỉnh thể cá nhân ấy. Khía cạnh này động chạm đến một vấn đề: nếu như một thể sinh mệnh (các thể sinh mệnh của các động vật lớn cũng thế), mà đột nhiên bị chết, nhưng cá nhân ấy ở các không gian khác đều chưa hề đi hết tiến trình sinh mệnh đã được đặc định từ đầu, vẫn còn có rất nhiều năm cần phải sống. Như vậy cá nhân bị chết ấy sẽ rơi vào hoàn cảnh không nơi tá túc, [phải] phiêu đãng trong không gian vũ trụ. Quá khứ có giảng cô hồn dã quỷ, không ăn không uống, rất khổ; cũng có thể là như vậy. Tuy nhiên chúng tôi thật sự nhìn thấy rằng cá nhân ấy [sống] trong một hoàn cảnh rất đáng sợ: chính là họ phải liên tục đợi mãi, đợi cho đến khi tất cả những cá nhân ở các không gian khác đi hết tiến trình sinh mệnh, thì mới có thể tìm được nơi tá túc cho mình. Thời gian càng lâu, thì cá nhân ấy chịu khổ càng nhiều. Cái khổ mà cá nhân ấy chịu càng nhiều, thì nghiệp lực do thống khổ của cá nhân ấy tạo thành cũng liên tục cấp thêm lên thân của kẻ sát sinh; chư vị nghĩ xem chư vị sẽ tăng thêm biết bao nhiêu nghiệp lực? Chúng tôi thông qua công năng mà nhìn thấy được như thế.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân

Từ đoạn Pháp trên, tôi ngộ ra rằng một đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp cần phải đi hết con đường mà Sư phụ đã an bài thì mới có thể tiến đến viên mãn. Sư phụ đã an bài toàn bộ quá trình Chính Pháp một cách có hệ thống, vì vậy, chúng ta không được tùy ý làm xáo trộn hay thêm khổ nạn vào đó. Cũng giống như thệ ước chúng ta đã ký với Sư phụ, thì chúng ta phải thực hiện, chứ không được tùy ý thay đổi.

Vậy tại sao tôi lại thấy trạng thái mệt mỏi của một số điều phối viên? Tôi hướng nội và ngộ ra rằng Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy điều đó để nhắc nhở tôi về trạng thái của mình và nhắc tôi cần tinh tấn hơn nữa để theo kịp tiến trình chính Pháp, bởi vì đồng tu cũng giống như những chiếc gương, chúng phản chiếu những thiếu sót trong tu luyện của tôi. Ngoài ra, tôi cũng có những niệm đầu chưa chân chính trong tư tưởng như: “Nếu được nghỉ ngơi một chút thì thật là tốt”, hay “Nếu được làm một hạng mục giảng chân tướng dễ hơn thì tốt biết mấy.”

Những lúc như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng mình đã làm việc rất vất vả mà quên rằng Sư phụ còn vất vả hơn. Tôi cũng quên mất rằng Sư phụ đã phải gánh chịu biết bao nhiêu gian khổ để kéo dài thời gian cho đệ tử của Ngài và cho chúng sinh. Chúng ta cần tận dụng tốt thời khắc quý báu này để đề cao trong tu luyện, giảng chân tướng, và gánh vác những trách nhiệm lớn lao của đệ tử Đại Pháp.

Chủ thể của đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc Đại lục. Hoàn cảnh của họ còn khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, nhiều đồng tu còn bị cầm tù, hàng ngày phải chịu đựng biết bao đau đớn gian khổ để đợi những đồng tu vẫn chưa tu tốt đạt đến tiêu chuẩn của Pháp!

Những thiếu sót của tôi và các đồng tu cho thấy chính niệm của chúng tôi vẫn chưa đủ mạnh và thuần tịnh. Chúng tôi vẫn chưa thể “…điều chỉnh lại trạng thái không đúng đắn này” (Chuyển Pháp Luân), hay hiển hiện ra “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cần cố gắng nhiều hơn và tu luyện tinh tấn hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/21/361973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/26/168882.html

Đăng ngày 27-3-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share