Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-2-2018] Một cặp vợ chồng ở huyện Bình Xương đã bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 7 năm 2014 và bị kết án 7 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2015 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Triệu Bang Hải đang ở trong Nhà tù Gia Châu, thành phố Nhạc Sơn. Vợ ông, bà Lý Thường Thu, bị giam tại Nhà tù Nữ Thành Đô.

Tháng 1 năm 2018, Con gái của họ là Triệu Thanh Thanh đã đi thăm họ vào nhưng cô chỉ được gặp mẹ. Bà nội và những người thân khác đi cùng với cô đều bị từ chối không được gặp mặt cả hai vợ chồng.

Bà nội và người thân không chỉ lo lắng cho người bị giam, mà còn lo cho Thanh Thanh vốn đang bị chấn thương tâm lý từ khi cha mẹ cô bị bắt giữ.

Một thiếu niên bình thường

Thanh Thanh là một thiếu niên bình thường, vô tư và hạnh phúc. Tuy nhiên, việc cha mẹ bị bắt giữ đã làm đảo lộn cuộc sống của cô.

Ngày 8 tháng 7 năm 2014, hơn 30 người đã xông vào căn hộ của cha mẹ cô ở Thành Đô và đưa họ đi.

Hai ngày sau, Hà Dũng (trưởng Phòng 610 khu Long Tuyền Dịch), Lý Cường (người của Sở công an huyện Bình Xương), và một người của toà án địa phương đã xuất hiện để cố đưa bà nội và dì của Thanh Thanh về quê nhà họ ở huyện Bình Xương.

Khi đó Thanh Thanh chỉ mới 14 tuổi, và cô sợ đến nỗi khóc rất to. Cậu của cô đang ghé thăm cũng bị công an hăm doạ không được tiết lộ việc bắt giữ chị gái và anh rể cho bất kỳ ai.

Mẹ của ông Triệu kiên quyết từ chối trở về Bình Xương. Hà Dũng đã quay sang đe doạ chủ nhà và ép người này phải đuổi bà ra ngoài.

Bà lão đã tìm được một nơi ở khác, nhưng Hà Dũng đã dùng thủ đoạn cũ để người chủ nhà mới đuổi bà, người con gái bị liệt giường và cháu gái ra ngoài.

Từng là một cô gái khoẻ mạnh, Thanh Thanh bắt đầu thường xuyên bị bệnh và thỉnh thoảng phải nhập viện. Cô không theo kịp việc học và rời khỏi trường theo lời khuyên của giáo viên. Cô trở nên sống khép mình và thường tự cắt vào da thịt mình. Các bác sỹ không thể xác định nguyên nhân chính xác cho các triệu chứng của cô, và kết luận rằng cô bị chấn thương tâm lý.

Ông bà ngoại của Thanh Thanh đã lần lượt qua đời vì đau khổ trong chưa đầy hai năm sau khi con gái và con rể của họ bị bắt giữ. Tin buồn này chỉ làm trầm trọng thêm các triệu chứng của Thanh Thanh. Bà nội cô phải chăm sóc cho cô và người dì trong hoàn cảnh khó khăn.

Người thân phía bên mẹ của Thanh Thanh đã yêu cầu một trong hai người phải được bảo lãnh ra ngoài để chăm sóc cô, nhưng Viên Thế Dân, người phụ trách vụ án, đã nói rằng cấp trên sẽ không cho phép bảo lãnh.

Cha mẹ của Thanh Thanh đã ra toà vào ngày 21 tháng 7 năm 2015. Nhiều ngày trước phiên xử, công an đã bố trí người giám sát bà nội cô. Vào ngày xét xử, chỉ có ba người trong gia đình cô được tham dự phiên xử. Cuối phiên xử, cha mẹ cô đều bị kết án 7 năm tù.

Bài liên quan:

Đôi vợ chồng người Tứ Xuyên bị kết án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/24/362164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/28/168904.html

Đăng ngày 27-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share