Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 12-03-2018] Bà Vương Phi đã sống xa nhà kể từ tháng 11 năm 2012 để tránh bị cảnh sát bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cảnh sát từ thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, đã đi theo xe ô tô của bà và bắt giữ bà vào ngày 31 tháng 1 năm 2018. Họ tịch thu ô tô, máy tính xách tay của bà, và những vật dụng khác.

Họ đã nộp hồ sơ lên Viện Kiểm sát quận Hồng Sơn sau khi bắt giữ bà sáu ngày. Vụ bắt giữ gần đây đã được phê chuẩn.

Bị bức hại một cách tàn nhẫn

Bà Vương đã bị bắt ba lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Nhà của bà bị lục soát bốn lần, đồng thời cảnh sát đã lấy đi một lượng tài sản trị giá tổng cộng hơn 100.000 Nhân dân tệ. Bà đã bị tuyên án ba năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

26 ngày tạm giam, và bị tống tiền vào năm 2001

Các nhân viên từ Phòng cảnh sát của Nhà máy Điện Nguyên Bảo Sơn, cơ quan của chồng bà, đã ra lệnh cho bà Vương phải báo cáo với văn phòng của họ vào tháng 10 năm 2001.

Bà và bốn học viên khác bị thẩm vấn vì tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên đã kiên định giữ vững đức tin của họ. Cảnh sát đã còng tay họ vào những ống nhiệt và không cung cấp đồ ăn nước uống cho họ. Họ không được phép cử động, ngoài việc đi vệ sinh.

Chín nhân viên của nhà máy điện, gồm cả giám đốc, cùng tham gia vào việc bức hại bà. Họ không cung cấp đồ ăn cho bà, vì thế bạn của bà phải mang đồ ăn tới cho bà.

Chồng của bà đã không đến thăm bà cho tới một tuần sau đó. Ông ấy đã tát vào mặt bà ngay khi hai người gặp nhau. (Các thành viên gia đình hiểu sai về Pháp Luân Công thường đổ lỗi cho các học viên vì từ chối từ bỏ đức tin và chiêu mời bức hại.) Bà đã được thả sau 26 ngày sau khi cảnh sát tống tiền chồng bà 2.000 Nhân dân tệ.

Bị quấy nhiễu, giám sát và sống tha hương từ năm 2012 đến năm 2018

Các nhân viên từ Phòng Cảnh sát Vĩnh Cự đã tới nơi làm việc của bà vào năm 2012 để đưa bà đi. Họ cũng yêu cầu xem nhà của bà. Họ nói Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 sắp tổ chức. Họ muốn giám sát tất cả các học viên.

Bà Vương từ chối đi với họ, và nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Công. Họ nói họ không thể thả bà và nếu làm thế họ sẽ bị mất việc. Một giờ sau đó, hai ô tô cảnh sát đã tới với hàng chục cảnh sát. Họ muốn bà cam kết không đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Bà đã từ chối ký vào bản cam kết đó.

Họ đã tới nhà bà vào đêm khuya hôm đó, sau 10 đêm, nhưng bà Vương không có ở nhà. Họ đã lục soát nơi ở và tịch thu các vật dụng cá nhân của bà, trị giá khoảng 20.000 Nhân dân tệ. Họ cũng lấy đi 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Lương Chiêm Đình, Trưởng phòng mới của Phòng Cảnh sát quận Hồng Sơn, đã đưa tên bà vào tất cả các bản tin cảnh báo của lực lượng cảnh sát vào tháng 11 năm 2012. Bà buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt và bức hại thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/12/362803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/19/169092.html

Đăng ngày 22-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share