Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2018] Trong khi một cư dân thành phố An Ninh đối mặt với bản cáo trạng vì đức tin của mình, gia đình ông đã đệ đơn kiện các cảnh sát bắt giữ ông vì vi phạm các thủ tục pháp lý.

Ông Phùng Bảo Định, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2017, sau khi bị bắt gặp đang dán các tờ rơi mang thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Phùng trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình. Năm 2000, ông bị buộc phải lao động cưỡng bức hai năm, và bị kết án bốn năm tù vào năm 2003. Năm 2011, ông phải nghỉ việc ở Tổng công ty Công nghiệp Hoa Vân sau khi cảnh sát cố gắng gây áp lực với ông chủ của ông để sa thải ông.

Sau lần bắt giữ gần nhất này, đến ngày 13 tháng 11 năm 2017, lệnh bắt giữ chính thức ông Phùng mới được ban hành. Ngày 26 tháng 1 năm 2018, Viện Kiểm sát thành phố An Ninh đã chuyển trường hợp của ông tới Viện Kiểm sát quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh.

Gần đây, gia đình ông Phùng đã đệ đơn kiện sáu nhân viên của Phòng Cảnh sát thành phố An Ninh: Diệp Lâm, Vương Diễm Khôn, Doãn Thượng Vinh, Trương Xuân, Lý Vân Xương và Lý Hưng Hoa.

Gia đình ông Phùng buộc tội cảnh sát vì bắt giữ ông và lục soát nhà ông mà không có lệnh khám, không trình ra cho ông bản thông báo tạm giam hình sự và lệnh bắt giữ.

Đơn kiện đã được gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát tỉnh Vân Nam và Viện Kiểm sát thành phố Côn Minh. Cả ba cơ quan này đều phúc đáp đã nhận được đơn kiện.

Báo cáo liên quan:

Cảnh sát gây áp lực đối cho chủ tịch công ty để sa thải hai học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/1/362371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/4/168941.html

Đăng ngày 22-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share