Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-2-2018] Hơn 150 người ở làng Đạo Trì, thành phố Hồ Lô Đảo đã điểm chỉ vào một đơn thỉnh nguyện để phản đối việc kết án ông Cao Văn Chí gần đây và đề nghị chính quyền thả ông.

Một người dân viết trong đơn thỉnh nguyện rằng ông Cao luôn là người rất tốt và sẵn lòng giúp đỡ người khác và nói ông Cao đã sửa nhiều con đường xấu trong làng bằng tiền riêng của ông.

Tháng 12 năm 2017, ông Cao, 72 tuổi, đã bị Toà án khu Long Cảng kết án 4,5 năm tù vì đã kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999.

03feb087d4f244f8b2b53f41733f45ad.jpg

e0a1cf506bf5226b05501e547a157dd2.jpg

cdf8b45433fd62b722d2e523c2c438b2.jpg

Điểm chỉ của dân làng ủng hộ ông Cao Văn Chí

Pháp Luân Công chữa lành bệnh cho ông, nhưng chính quyền lại bắt giữ ông

Ông Cao từng mắc hai căn bệnh ung thư và thậm chí bệnh viện đã từ chối chữa trị cho ông. Tuy nhiên, không lâu sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, ông đã hồi phục hoàn toàn và thậm chí sức khoẻ còn tốt hơn so với thời trẻ.

Cảm kích Pháp Luân Công vì đã khôi phục sức khoẻ cho mình, ông Cao đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tự do tín ngưỡng sau khi Giang phát động cuộc đàn áp vào năm 1999. Sau đó ông đã bị công an bắt giữ, giam cầm, thẩm vấn và tra tấn.

Trong Trại tạm giam, công an đánh đập ông bốn lần mỗi ngày và không cho ông ngủ. Họ đặt xích nặng vào hai mắt cá chân của ông, và chúng xiết chặt vào da ông chỉ sau vài ngày.

Vào cuối thời hạn giam giữ, ông bị đưa đến một phiên tẩy não ba ngày và sau đó bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong ba năm.

Ông bị ép phải lao động nặng nhọc mỗi ngày và không được cung cấp đủ thức ăn. Các lính canh đánh đập ông nếu ông không hoàn thành công việc đúng thời hạn. Đồng thời, ông chủ của ông cũng giữ lại lương hưu của ông.

Khi đến thời hạn ra khỏi trại lao động, những người có thẩm quyền của trại đã từ chối thả ông. Năm 2002, ông bị kết án ba năm tù và bị đưa đến nhà tù ở Thẩm Dương.

Cuối cùng ông cũng được thả vào năm 2005, sau tổng cộng 6 năm tù.

Tình nguyện viên sửa đường

Không xa nơi ông Cao sống, có một con đường chung của hơn 30 nông dân ở trong tình trạng kinh khủng. Nó luôn lầy lội và ngập úng, khiến dân làng gặp khó khăn khi qua lại.

Không nói với ai hoặc xin bất kỳ khoản tài trợ nào, ông Cao đã mua vật liệu bằng thu nhập giới hạn của mình và tự mình sửa lại con đường.

Việc đó đã gây ấn tượng cho nhiều dân làng và họ bắt đầu chào ông bằng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Từ đó, ông Cao đã cam kết sửa những con đường quanh làng. Trong 8 năm, ông đã tiêu hơn 30.000 nhân dân tệ tiền riêng của mình và tự mình sữa gần hai dặm đường.

Bất cứ khi nào người làng thấy ông Cao làm việc dưới nắng gắt, áo ông thấm đầy mồ hôi, họ sẽ dừng lại và cho ông ăn chút gì đó.

Biết ông Cao tu luyện Pháp Luân Công, các cán bộ thôn cũng bảo vệ ông khỏi những lần sách nhiễu của công an.

Sau khi giám đốc cục vận tải nghe nói về ông Cao, ông ấy dự định mời một đài truyền hình địa phương thực hiện một chương trình riêng về ông. Ông Cao đã từ chối, vì biết rằng ông không thể chia sẻ rằng ông đã làm điều này vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Bị bức hại vì kiện Giang Trạch Dân

Năm 2015, sau khi Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo đảm việc đăng ký và xử lý mọi đơn kiện, gồm cả công dân kiện quan chức chính quyền, ông Cao đã cùng với hàng trăm ngàn học viên đệ đơn kiện Giang vì đã phát động lệnh đàn áp.

Vì việc kiện này, ông Cao đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 6 năm 2017, và bị đặt vào diện “giam giữ hình sự” với cáo buộc “tố cáo sai.” Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công, máy tính xách tay và chiếc xe ba bánh mà ông dùng để sửa đường.

Toà án khu Long Cảng đã tổ chức một phiên xử kín vào ngày 5 tháng 12 năm 2017. Không ai trong gia đình ông Cao được phép tham dự.

Theo luật sư của ông, người đã biện hộ vô tội cho ông, ông Cao đi vào phòng xử một cách khó khăn và cũng bị đau đầu và cao huyết áp.

Chánh án đã vội vã tiến hành tố tụng, kết thúc trong một giờ và không đưa ra bản án. Một vài tuần sau, ông ta đã kết án ông Cao 4,5 năm tù.

Thông tin liên lạc của những kẻ bức hại:

Vu Trí Thịnh, Trưởng Đồn công an Long Cảng: +86-13709895127

Trịnh Tự Bình, Trưởng trại tạm giam Hồ Lô Đảo: +86-13998963869

Cốc Nguyệt, chánh án của Toà án khu Long Cảng: +86-429-2039043

Bạch Ngân Yến, Trưởng Viện kiểm sát Long Cảng: +86-429-2298001, +86-13470613311

Đổng Trình, công tố viên: +86-429-2298022, +86-13904290999


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/26/362254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/6/168964.html

Đăng ngày 23-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share