Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2018] Ông Tôn Phương Hi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2018, khi đi qua bộ phận kiểm tra an ninh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ông đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi bị bắt đi. Hiện không rõ ông đang ở đâu.

Lần gần đây nhất ông Tôn bị bắt giữ là chưa đầy hai năm trước, sau khi ông mãn hạn 13 năm tù vì chèn sóng vào truyền hình cáp để phát sóng các chương trình phơi bày cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông Tôn cho biết ông đã khỏi bệnh gan và được sống một cuộc sống lành mạnh nhờ Pháp Luân Công. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã nỗ lực để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không phải như những gì được tuyên truyền trên phương tiện truyền thông nhà nước.

Lần đầu ông bị bắt là tháng 1 năm 2001 và bị đưa tới một trại lao động, ở đó, ông bị bức thực và bị tra tấn đến gần chết. Sau khi được thả khỏi trại lao động, ông lại tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Vì mọi kênh hợp pháp để kêu gọi phản đối cuộc bức hại đều bị chặn nên các học viên Pháp Luân Công phải dùng đến những biện pháp khác lạ để cho công chúng hiểu Pháp Luân Công là như thế nào và tại sao cuộc bức hại là phi pháp. Một trong những kỹ thuật để “lên tiếng” là chèn sóng vào truyền hình cáp để phát đi các chương trình phơi bày sự phi pháp và tàn bạo của cuộc bức hại.

Ông Tôn và bảy học viên khác ở Hợp Phì đã chèn sóng vào mạng truyền hình cáp địa phương vào tháng 5 năm 2002. Tất cả họ đều bị bắt và bị kết án nặng. Ông Tôn bị kết án 13 năm tù giam.

Ông bị cưỡng bức lao động nặng mà không được trả công trong thời gian bị giam tại Nhà tù Bạch Hồ vào năm 2006. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực nhiều lần.

Ông Tôn bị chuyển tới Nhà tù Túc Châu vào tháng 3 năm 2007. Ông lại tuyệt thực và bị bức thực tàn bạo. Vì thế mà ông bị rụng mất mấy cái răng. Vào tháng 7 năm đó, một tù nhân hình sự đã lấy kìm để kẹp mũi và lưỡi của ông. Tù nhân này cũng đập ông vào đầu và dùng kim tiêm chọc vào da ông.

Năm 2011, ông Tôn bị ngã từ tầng hai của một tòa nhà và bị rạn xương chân. Ông còn trở nên thiếu kiềm chế và mất khả năng nhận thức trong một thời gian. Cán bộ nhà tù chỉ cho ông điều trị y tế ở mức tối thiểu tại bệnh viện nhà tù.

Ông Tôn được thả vào khoảng tháng 5 năm 2015, nhưng bị bắt lại vào tháng 3 năm 2018. Theo những người trong cuộc, lần ông bị bắt giữ mới nhất đã trở thành lý do để Hoàng Minh, thứ trưởng Bộ Công an, ban hành một mật lệnh yêu cầu các cơ quan hành pháp tất cả các cấp phải thực thi. Tuy nhiên, không rõ nội dung chính xác của mật lệnh đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/15/362916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169075.html

Đăng ngày 21-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share