Bài của một đệ tử ở tỉnh Hà Nam, Trung quốc

[MINH HUỆ 12-08-2009] Mặc dù Chính Pháp đã ở trong giai đoạn cuối, rất nhiều người có tiền duyên vẫn không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế họ sẽ vẫn phải đối mặt với tình thế nguy hiểm của cuộc đào thải. Là những đệ tử của thời kỳ Chính Pháp, chúng ta nên loại bỏ tất cả các quan niệm người thường của mình. Chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình để cứu độ chúng sinh.

Tôi là một phụ nữ lớn tuổi mà chỉ có thể đọc một vài từ, và từ chúng hiểu ra một vài nguyên lý sâu sắc. Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không thể làm một cách hiệu quả vì tôi đã lo lắng rất nhiều. Với sự giúp đỡ từ các bạn đồng tu, tôi hiểu ra rằng cứu độ chúng sinh là điều quan trọng nhất, vì thế tôi không nên lo lắng về việc dù mọi người có chấp nhận hay có hiểu tôi như thế nào, mà tôi cũng không nên lo lắng về những hạn chế của bản thân mình. Nó cũng không thành vấn đề dù các đệ tử có trình độ cao hơn hay không, bởi vì tất cả họ đều có những cách riêng để giảng thanh chân tướng. Miễn là chúng ta đều dùng tâm của mình để giảng thanh chân tướng, chúng ta có thể cứu người.

Trước khi tôi rời khỏi nhà, đầu tiên tôi phát chính niệm để thanh trừ mọi nhân tố tà ác mà muốn ngăn cản tôi cứu độ chúng sinh, và cũng hỏi thăm những người có tiền duyên đến với tôi. Bất kể nơi nào tôi đến, tôi nói với mọi người về Đại Pháp và về thoái xuất Đảng cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó.

Sau khi gặp một người quen trên đường phố, tôi thử nói chuyện với người đó một cách thân thiện và sau đó giảng thanh chân tướng với cô ấy. Trong suốt quá trình, tất cả điều tôi mong ước là tương lai tốt đẹp cho người đó, không gì khác. Hầu hết mọi việc đã trở nên suôn sẻ.

Thông qua giảng thanh chân tướng, tôi đã thuyết phục rất nhiều người từ những ngành nghề khác nhau, bao gồm cả chủ tịch tỉnh, trưởng phòng từ một phòng cảnh sát địa phương, và hiệu trưởng một trường học, để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Thậm chí khi nói chuyện với một nhân viên cảnh sát, tôi nghĩ trong đầu: “Anh cũng là một chúng sinh và cũng nên có một tương lai tốt đẹp.” Anh ta đã nghe tôi nói rất cẩn thận vì anh ta có thể cảm nhận được nó thực sự tốt cho bản thân anh ta. Trong khi giảng thanh chân tướng cho một sinh viên đại học hay hiệu trưởng của một trường học, đầu tiên tôi nghĩ: “Trình độ kiến thức của mình rõ ràng là thấp hơn các bạn, nhưng điều mà mình sắp nói với các bạn là rất quan trọng và sẽ mang lại cho các bạn một tương lai tốt đẹp.” Điều này đã giúp loại trừ chướng ngại giữa chúng tôi và trải ra con đường cho một cuộc trò chuyện tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/12/206398.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/3/110539.html
Đăng ngày 05-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share