Bài viết của một học viên tại Ai-len

[MINH HUỆ 01-09-2009] Các học viên Pháp Luân Công tại Ai-len đã tham dự Lễ hội văn hóa Dun Laoghaire vào ngày 29 và 30 tháng Tám.

2009-9-1-laoghaire-01--ss.jpg
Các học viên đang hát.

2009-9-1-laoghaire-02--ss.jpg
Các học viên biểu diễn màn đánh trống đời nhà Đường.

Nhiều người đã bị hút tới gian hàng của các học viên, và vài người đã học các bài công pháp. Một vài người Hoa cũng đã dừng lại để tìm hiểu về những điều đang bị che đậy tại Trung Quốc.

Một cuộc triển lãm sức khỏe đã được tổ chức tại Tòa nhà hạt Dun Laoghaire vào cùng lúc đó. Các học viên đã thiết lập một gian hàng và trưng bày các sách Pháp Luân Công, tranh ảnh cũng như băng hình.

Tại lễ hội, các nhóm thuộc những nền văn hóa khác nhau đã trình diễn những điệu nhảy và hát các bài hát của họ. Các học viên cũng đã trình diễn các bài công pháp, biểu diễn màn múa quạt truyền thống Trung Quốc và điệu ‘múa ô’. Họ cũng chơi màn biểu diễn trống đời nhà Đường. Khi họ đang trình diễn màn vũ đạo ‘hoa sen’, người tổ chức triển lãm tuyên bố rằng các học viên đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và bông hoa sen là một biểu tượng cho sự tinh khiết và đức độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/1/207567.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/2/110517.html
Đăng ngày 04-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share