Bài viết bởi một học viên đến từ Nhật Bản

[MINH HUỆ 22- 08 – 2009] Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2009, Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Saitama, Nhật Bản. Đây là lần thứ 17 cuộc triển lãm nghệ thuật này được tổ chức tại Nhật bản. Triển lãm diễn ra đồng thời với Lễ hội Obon truyền thống của Nhật bản, và nhiều người đã tới thăm quan khu vực này. Nhiều nhân viên chính quyền địa phương và những người khác đã đến ngắm các bức tranh.

2009-8-21-235357-0--ss.jpg
Ông Masato Suzuki, thành viên Hội đồng quận Saitama, đứng trước tác phẩm “Thệ ước”

Ông Masato Suzuki, thành viên Hội đồng quận Saitama, đã đến ngắm các bức tranh vào ngày triển lãm thứ hai. Ông đã chụp một bức hình trước tác phẩm “Thệ ước”. Ông nói ông đã nghe đến bản chất tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng ông đã không nhận ra rằng ĐCSTQ lại quá độc ác. Sau khi ngắm các bức tranh, ông Suzuki đã hiểu hơn về bản chất của ĐCSTQ. Ông đã động viên các nhân viên của cuộc triển lãm hãy duy trì những nỗ lực tốt đẹp của họ.

Trong ngày đầu của cuộc triển lãm, một người Trung Quốc đã tới triển lãm. Sau khi ngắm nhìn các bức tranh, anh nói rằng anh đã xem những bức tranh này tại triển lãm lần trước, nhưng sau khi biết rằng lần này sẽ có một tác phẩm mới, anh đã lại tới để xem nó. Anh cũng giúp nhân viên của triển lãm lập một địa điểm. Anh nói anh đã hiểu về tính tàn bạo của ĐCSTQ, nhưng ở Trung Quốc, khi giáp mặt với súng của cảnh sát vũ trang, đa số người dân Trung Quốc đều giữ im lặng và dễ phục tùng. Người đàn ông này ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi ngắm các bức tranh phơi bày sự tra tấn của ĐCSTQ của các học viên Pháp Luân Công – đánh đập tàn bạo, treo các học viên lên, tiêm những loại thuốc có hại cho họ, và mổ cắp nội tạng từ các học viên còn sống – nhiều khách tham quan người Nhật Bản đã lên án các tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, một người khách tham quan đã mặc trang phục đời nhà Đường và mang nước giải khát và đồ ăn nhẹ đến cho họ, khi ông biết rằng tất cả các thành viên của triển lãm đều là tình nguyện viên. Vài người trong tôn giáo nói, sau khi ngắm các bức tranh, thấy rằng những tội ác của ĐCSTQ là điều không thể tha thứ được và cả con người lẫn Thần thánh đều phẫn nộ khi chứng kiến cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/22/206989.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/24/110284.html
Đăng ngày: 25– 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share