Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Boston

[MINH HUỆ 24 – 08 – 2009] Ngày 23 tháng 8 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hoạt động nhân ngày hội Trăng rằm tháng Tám tại Quincy, Massachusetts. Họ đã lập hai quầy hàng là những chiếc bàn, một chiếc dành cho Pháp Luân Đại Pháp và chiếc khác dành cho trường Minh Huệ. Nhiều người đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và có một số người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan của nó ngay tại đó.

2009-8-24-boston823-01--ss.jpg
Bàn Pháp Luân Đại Pháp tại ngày hội Trăng rằm tháng Tám tại Quincy

2009-8-24-boston823-02--ss.jpg
Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Có nhiều người Trung Quốc sống ở Quincy và lễ hội thường niên này mỗi năm đã thu hút nhiều người Trung Quốc tham gia. Năm nay, những bông sen giấy của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất được mọi người ưa thích, nhiều người muốn học cách làm ra chúng. Các học viên nhân cơ hội này để nói với họ về chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc khi họ học cách gấp hoa.

Một phụ nữ Trung Quốc đã tới Hoa kỳ 6 năm trước đây đã đưa con gái của mình tới lễ hội. Cô nói rằng khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô là một sinh viên tại Trung Quốc. Cô biết về cuộc bức hại và thoái Đội Thiếu niên, một tổ chức của ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Quảng Đông đã di cư tới Hoa Kỳ và đến sống ở Quincy. Họ đã nhận ra ĐCSTQ đã nói dối về Pháp Luân Công sau khi nói chuyện với các học viên. Một người trong số họ nói, “ĐCSTQ không nên bức hại Pháp Luân Công”.

Một người đàn ông Trung Quốc sở hữu một cửa hàng bán đồ gia dụng có một quầy hàng ở lễ hội. Ba đứa trẻ của ông cũng đến đó để phụ giúp. Bọn trẻ đến quầy Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về bài tập công. Một học viên bảo chúng rằng bài công Pháp có thể làm cho chúng khỏe mạnh và dạy chúng những tiêu chuẩn đạo đức cao. Người học viên này cũng nói với chúng ĐCSTQ đã bức hại nhân dân Trung Quốc như thế nào. Một cậu bé hỏi về vụ việc những người đàn ông Trung Quốc tấn công các học viên ở Flushing, New York. Các học viên đã giải thích cho chúng rằng ĐCSTQ đã xúi giục những người Hoa Kiều phạm tội. Bọn trẻ nói với các học viên rằng chúng đều đã thoái các tổ chức liên quan của ĐCSTQ sau khi ra nước ngoài.

Một người đàn ông quê ở tỉnh Phúc Kiến có một quầy hàng bán quần áo cạnh quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với người đàn ông đó về những hành động tà ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Ông ta dùng tên thật của mình để thoái Đội thiếu niên.

Một phụ nữ Trung Quốc đã đến nói với các học viên rằng ở Trung Quốc bà đã từng tập Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã từ bỏ tập luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Các học viên khuyến khích bà tập lại vì bà đang ở một quốc gia tự do. Bà ghi lại những thông tin cần thiết và nói rằng bà sẽ bắt đầu đọc lại các cuốn sách Đại Pháp.

Nhiều người Tây phương và châu Á cũng tới quầy hàng để nghe các học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và những gì đang diễn ra trong cuộc bức hại này. Một số người nói rằng trường năng lượng tại quầy Pháp Luân Đại Pháp rất mạnh mẽ. Một số thì bày tỏ sự quan tâm đến việc học bài công Pháp.

Quầy trường Minh Huệ đã thu hút nhiều người quan tâm đến văn hóa Trung Hoa truyền thống và chương trình giảng dạy học của trường. Ngài hiệu trưởng, ông Trịnh nói rằng nhiều người đến từ Đài Loan và Trung Quốc thích mua các cuốn sách Trung Quốc cổ.

Một người phụ nữ đến từ Trung Quốc nói với các học viên rằng bố của bà đã nghiên cứu văn học Trung Quốc truyền thống trước khi ĐCSTQ tiếp quản Trung Quốc năm 1949. Bố của bà dạy bà tại nhà sử dụng các cuốn sách này. Đó là lý do bà muốn mua những cuốn sách này để dạy các con của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/24/207107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/25/110302.html
Đăng ngày: 28 – 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share