Bài các học viên tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 12-07-2009] Ngày 11 tháng bảy 2009, Chi nhánh Osaka của Liên Đoàn Điều Tra Cuộc Bức Hại Pháp Luân Công đã tổ chức một đại hội báo cáo chứng cớ mới nhất về việc mổ cắp nội tạng bởi chế độ Cộng sản Trung quốc. David Matas, một Luật sư nhân quyền nổi tiếng mà đã đạt nhiều giải thưởng Ca-Na-Đa và quốc tế, kể cả huy chương Liên bang của Thống Đốc, đã kể ra một số lượng lớn trường hợp để kêu gọi sự chú ý về ‘việc mổ cắp nội tạng bởi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ)’. Ông chỉ ra rằng các dữ kiện đã đủ để cho thấy rằng tội ác này vẫn còn đang tiếp diễn hiện nay.

2009-7-12-japanpress-01--ss.jpg
Hội thảo báo cáo chứng cớ mới nhất về việc mổ cắp nội tạng bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc

2009-7-12-japanpress-02--ss.jpg
Bà Jin Zirong diễn tả sự bức hại mà bà đã trải qua dưới chế độ Cộng sản

Matas giải thích trong bài nói chuyện của ông rằng cấy nội tạng là một nguồn huê lợi quan trọng của các cơ quan y tế của chế độ Cộng sản. Hơn nữa, thời gian chờ đợi vô cùng ngắn tại Trung quốc: chỉ là vấn đề về ngày. Trong các quốc gia khác, phải nhiều tháng hoặc cả nhiều năm. Điều này cho thấy rằng có tồn tại một số lượng lớn người cung cấp nội tạng, mà có thể bị giết chết mỗi khi có người bệnh có nhu cầu nội tạng sống.

Pháp Luân Công là một môn tập luyện khí công mà đã được công bố ra năm 1992. Lúc đầu, chế độ Cộng sản Trung quốc hăng hái truyền bá nó. Nhưng năm 1999, chế độ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vì các nguyên lý của nó Chân-Thiện-Nhẫn nghịch hẳn với cách làm của ĐCSTQ là truyền bá giả dối và dùng đến sự tà ác và bạo lực. Từ đó, các học viên Pháp Luân Công mà từ chối buông bỏ đức tin của họ đã bị bắt. Nhiều người đã bị mất tích. Matas nói rằng Pháp Luân Công không phải là một tổ chức, cũng không là một phong trào hạ tầng cơ sở. Nó chỉ là một vài bài tập luyện cộng với những nguyên tắc tinh thần chỉ đạo. Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu tập luyện các bài tập Pháp Luân Công mà không cần phải ghi danh với bất cứ ai hoặc tham gia vào một tổ chức nào. Ai cũng có thể rời bỏ nó tùy ý. Tất cả các tin tức liên quan đến các nơi tập công chung là công khai đăng trên mạng lưới Internet. Ông Lý Hồng Chí, vị sáng lập Pháp Luân Công, đã viết sách và thuyết giảng. Các sách và các bài thuyết giảng đó có thể tìm thấy trong các tiệm sách cũng như trên mạng lưới Internet. Ông chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần, không là đầu não của một tổ chức nào. Vì Pháp Luân Công không có cấu trúc tổ chức, ĐCSTQ không có cách gì điều khiển nó. Cũng vì lý do đó, chế độ đã đặc biệt tàn ác trong việc đàn áp Pháp Luân Công. Chế độ đã áp lực lên hằng triệu triệu người đi theo đó mà cố làm người lương thiện. Điều mà một chế độ bất lương, tham nhũng sợ nhất là những người cố đi theo lương tri và lương thiện. Nếu không ai nhận hối lộ, thì một chế độ tham nhũng làm sao có thể dùng điều gì để mua chuộc họ? ĐCSTQ đã không thể chịu đựng nổi sự đối thoại với các học viên Pháp Luân Công. Nó chỉ có thể dùng đến bạo lực.

Vì chính sách liên can của ĐCSTQ, nhiều học viên bị bắt bất hợp pháp đã từ chối không cho biết tên họ địa chỉ hoặc đơn vị làm việc của họ để không làm cho gia đình họ bị liên can. Kết quả, họ đã trở thành một mục tiêu dễ dàng làm nạn nhân của việc mổ cắt nội tạng và đã mất tích vĩnh viễn. Matas trong bài thuyết giảng của ông đã nêu lên rõ ràng là hành động này của việc mổ cắt nội tạng đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức nhân loại cũng như qui tắc căn bản của cộng đồng cấy tạng quốc tế. Đây là vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Là một Luật sư nhân quyền, Matas nói, “Đây là trách nhiệm của tôi để nói về vấn đề đó [mổ cắt nội tạng]. Điều ghê gớm này mà đang xảy ra tại Trung quốc là một thách thức cho lương tâm của không chỉ người tại Trung Quốc mà cũng của tất cả dân chúng trên toàn cầu. Ai mà đã biết về nó phải đứng lên để ngăn chặn nó.

Trong buổi hội thảo, bà Kim Tử Dung kể lại kinh nghiệm cá nhân bị khủng bố bởi ĐCSTQ. Bà bị bắt vì đi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong một nhà tù trong 18 tháng. Trong khi trong tù, bà bị cột vào một chiếc giường mà chỉ được dùng để khống chế các tử tù. Bà bị ép ăn. Bà cũng đã qua sự thử máu mà không có lý do. Bà nói rằng một số học viên Pháp Luân Công đã không bao giờ trở lại sau khi bị thử máu.

Bà Minh Hà, chính chủ nhiệm tạp chí Trung quốc hằng tháng tại Nhật bản, nói rằng bà nghe nói rằng các nội tạng cắt lấy từ những người vừa mới bị xử tử khi bà tại Trung quốc. Liên kết cách làm này với điều gì đang xảy ra cho các học viên Pháp Luân Công ngày nay, bà cảm thấy rằng ĐCSTQ đã tự làm nó trở thành một kẻ thù của tất cả người dân Trung Quốc.

Ông Yamaguchi, một chuyên gia thần kinh não, nói tại hội thảo rằng các báo cáo trong mấy năm vừa qua cho thấy rằng Nhật Bản là nước có số lượng người nhận tạng nhiều nhất thế giới. Ao ước có được một cơ thể khỏe mạnh không có điều gì sai. Nhưng không ai nên muốn đạt được điều này băng cách giết chết một người khác. Việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đã đè nặng lên ông. Ông tin rằng Nhật Bản chia sẻ trách nhiệm về vấn đề này.

Ngày 12 tháng bảy 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204438.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/20/109332.html
Đăng ngày: 03-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share