Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 16-08-2009] Ngày 8 và 9 tháng Tám 2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Pháp đã tận dụng ngày cuối tuần để phơi bày sự thật của cuộc bức hại mười năm dài với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho du khách từ các nơi đến và dân chúng địa phương tại Boulogne-Sur-Mer, Pháp. Thông qua sự trình bày các bài tập Pháp Luân Công, các biểu ngữ và xin chữ ký ủng hộ, họ khơi dậy sự chú ý về cuộc đàn áp, và kêu gọi dân chúng toàn cầu chung sức giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại.

2009-8-16-boulogne808-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công trình bày các bài tập.

2009-8-16-boulogne808-02--ss.jpg
Người qua đường học tập các bài Pháp Luân Công tại chỗ.

Vì thời tiết rất tốt trong mùa Hè tại Boulogne-Sur-Mer, có nhiều du khách viếng thăm thành phố. Nhiều người nói rằng họ có biết dưới chế độ ĐCSTQ các nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng là rất hạn chế, nhưng họ bị chấn động khi biết được cuộc đàn áp Pháp Luân Công là tàn bạo như vậy.

2009-8-16-boulogne808-03--ss.jpg
Một người qua đường nghe một học viên giải thích về cuộc đàn áp.

2009-8-16-boulogne808-04--ss.jpg
Một học viên giải thích sự thật về cuộc đàn áp cho một nhóm du khách.

Sau khi biết được về cuộc đàn áp, ông Jean Marc Deux, một du khách từ Paris, rất giận về những sự tàn ác không ngừng của ĐCSTQ. Ông nói, “Thật không thể chấp nhận rằng người ta bị tra tấn tàn nhẫn chỉ vì họ có những đức tin khác hoặc là đi theo một môn tu luyện hòa bình. Tôi nghĩ rằng các nước Tây Phương mà có giao thương với Trung Quốc phải nên thật sự hợp tác với tất cả những người Trung Quốc tốt bụng để chống lại sự độc tài và áp bức của ĐCSTQ.” Một số du khách, sau khi nghe sự giải thích về các dữ kiện về Pháp Luân Công, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bằng cách nói rằng, “Cám ơn,” “Hãy tiến lên” hoặc “Chúc may mắn cho quý vị.” Những người khác tự động ký tên vào bản thỉnh nguyện chống sự khủng bố; và có người khác bắt đầu học tập các bài tập Pháp Luân Công ngay tại chỗ.

Tọa lạc tại Bắc-Pas de Calais trong vùng phía Bắc nước Pháp, và ngay đối diện với Anh Quốc, Boulogne-Sur-Mer là một thành phố hương cảng nổi tiếng mà dễ dàng đi đến Calais qua con đường hầm. Trong mùa hè, nhất là những ngày cuối tuần, có rất nhiều du khách người Anh đến viếng thăm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/16/206637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/20/110193.html
Đăng ngày: 04-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share