Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 15-02-2018] Cảnh sát đã đột nhập vào nhà của sáu công dân huyện Linh Khâu cùng lúc vào 5h sáng ngày 4 tháng 2 năm 2018, chưa đầy hai tuần trước Tết Nguyên đán.

Những công dân này trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Nhóm đặc vụ định bắt bà Vương Chí Kiệt đã đột nhập nhầm vào nhà hàng xóm của bà. Người hàng xóm này đang đọc sách thì bị một cảnh sát giật lấy. Cảnh sát này sau đó nhận ra bà ấy không phải là bà Vương nên họ đã bỏ đi bằng cách trèo qua hàng rào sang nhà bà Vương. Họ đưa bà Vương đi mà còn không cho bà ấy mặc áo khoác.

Nhà bà Vương Tú Bình cũng bị lục soát như vậy, cảnh sát cũng trèo rào vào nhà bà.

Hai học viên này, cùng với bà Vương Quế Hương, đã bị giữ tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Đại Đồng.

Ba học viên khác, là bà Vương Chấn Hà, bà Lưu Quế Vinh, và ông Lý Quan Nam, đang bị giữ tại trại tạm giam Số 1 thành phố Đại Đồng.

Chồng bà Vương Chí Kiệt có lịch phẫu thuật, và chồng bà Vương Quế Hương đang nằm liệt giường. Cả hai người đàn ông phải dựa vào vợ lo cho mà giờ lại bị bỏ mặc, phải tự lo cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/15/361429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/17/168597.html

Đăng ngày 25-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share