Bài viết bởi một học viên Hàn Quốc

[MINH HUỆ 20 – 08 – 2009] Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại các thành phố vừa và nhỏ ở phía nam của Hàn Quốc. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 8 năm 2009, cuộc triển lãm được tổ chức tại tầng 2 của phòng triển lãm của tòa nhà chính quyền thành phố Jinju.

2009-8-19-koreaartexhi811-01--ss.jpg
Lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn

2009-8-19-koreaartexhi811-02--ss.jpg
Ông Hong, cựu Giám đốc Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ chi nhánh Jinju

2009-8-19-koreaartexhi811-03--ss.jpg
Ngắm các bức tranh một cách chăm chú

2009-8-19-koreaartexhi811-04--ss.jpg
Ngắm các bức tranh một cách chăm chú

Vào hồi 5 giờ chiều nhày 11 tháng 8, phó Thị trưởng thành phố Jinju, Phát ngôn viên của Hội đồng thành phố, Hội trưởng của JAPLM (Jinju Association of the Positive Life Movement), Hội trưởng hội nghệ thuật Jinju và những người khác đã tham dự lễ khai mạc của cuộc triển lãm.

Ông Kwon Hong-Dae, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, nói tại lễ khai mạc, “Các nghệ sĩ phơi bày cuộc bức hại nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc qua những bức tranh. Họ đã hoàn thành những tác phẩm bằng cả trái tim của mình”. Ông cũng nhắc đến một trong các nghệ sĩ, họa sĩ Trương Côn Lôn, người đã bị bắt giam 3 tháng ở Trung Quốc vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Ông Park, cựu thành viên của Hội đồng thành phố Jinju, đã đến tham dự lễ khai mạc với tư cách là một vị khách mời. Ông nói, “Tôi là một người viết thư pháp. Tôi cảm nhận được sự tốt đẹp khi ngắm những tác phẩm này. Tôi nghĩ dù là ai xem những bức tranh này đi nữa họ cũng cảm nhận được sự an lành và thoải mái”.

Ông Hong, cựu giám đốc Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ chi nhánh Jinju nói, “Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là quá tàn khốc. Vì một cuộc sống lành mạnh, mọi người nên tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Trong một quốc gia tự xưng là hùng mạnh thì không chấp nhận được cuộc bức hại này”. Ông nói tiếp, “Tôi nghĩ tất cả người dân Hàn Quốc nên xem những bức tranh này. Ngắm nhìn những tác phẩm này, tôi cảm nhận được sự đau đớn của những người bị tra tấn. Tôi đã khóc. Tôi đã quá xúc động bởi sự biểu hiện hoàn hảo của những bức tranh này”. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn tới Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc vì đã tổ chức triển lãm này.

Giũa những khán giả trong triển lãm, các sinh viên đến từ một trường nghệ thuật đã gây được sự chú ý của mọi người. Người giáo viên đưa những sinh viên này đến đó đã yêu cầu các sinh viên đi vào triển lãm theo từng nhóm để chúng có thể ngắm các bức tranh cẩn thận hơn. Cô không để cho tất cả đi vào cùng một lúc. Sau khi ngắm các bức tranh, người giáo viên nói, “Triển lãm này không chỉ để chúng ta học được các kỹ năng vẽ tranh từ những tác phẩm xuất chúng, mà còn mang đến những tác dụng có tính giáo dục để thức tỉnh lương tri của những người xem tranh”.

Một phụ nữ ở độ tuổi 70 đã đến xem các bức tranh trong 2 ngày liên tiếp và nói rằng bà sẽ lại đến vào ngày hôm sau. Bà đã giúp một phụ nữ phải chống nạng khác xem tất cả các bức tranh này. Người phụ nữ đó nói, “Chúng tôi sống trong một cộng đồng nhỏ. Dù bà ấy không thể bước đi được tốt, tôi đã đưa bà ấy tới đây để xem các bức tranh”.

Bà nói, “Khi xem những bức tranh này, những điều phiền muộn của tôi đã biến mất. Trong đời mình, tôi đã xem nhiều tranh, nhưng đây là lần đầu tiên xem những bức tranh mà có thể giúp giải quyết những lo âu của tôi. Vì vậy, tôi đã đưa bà ấy tới đây“.

Vì cuộc triển lãm được tổ chức trong tòa nhà chính quyền thành phố Jinju, trong giờ nghỉ trưa nhiều nhân viên đã xem những bức tranh. Nhiều người đã đến để kinh doanh cũng xem các bức tranh sau khi xem những quảng cáo về cuộc triển lãm này. Tờ báo địa phương của thành phố Jinju và đài truyền hình Jinju đã dõi theo cuộc triển lãm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/20/206852.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/21/110219.html
Đăng ngày: 22 – 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share