Bài của Hoa Thanh từ Washington DC

[MINH HUỆ 25-07-2009] Từ ngày 16 đến 19 tháng bảy 2009, gần ba ngàn học viên Pháp Luân Công tổ chức một loạt hoạt động tại Washington DC để đánh dấu kỷ niệm năm thứ mười phản đối hòa bình cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trên mười năm qua, khắp thế giới, các học viên đã không ngừng nói lên, chia sẻ sự tốt lành của Pháp Luân Công và phơi bày sự bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Sau đây là những lời của các học viên từ khắp thế giới đi đến Washington DC để tham gia vào các hoạt động gần đây.

Thomas từ Thụy Điển: Kêu gọi chú ý trên cuộc bức hại tàn bạo

2009-7-25-dcstories720-01--ss.jpg
Thomas Pompe từ Thụy Điển (đứng đầu từ phía phải)

Thomas Pompe, từ Thụy Điển, nói rằng, “Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công khi tôi 15 tuổi năm 1998. Tôi đã tập luyện nó trong 10 năm và tôi cảm thấy rất tốt mặt thể chất và tinh thần. Tôi đã đến đây [Washington DC] hai lần.” Ông nói tiếp, “Vì Pháp Luân Công bị đàn áp rất nặng nề tại Trung Quốc, chúng tôi muốn kêu gọi sự chú ý về cuộc bức hại rất tàn bạo này. Tôi nghĩ đến nơi này tại Washington DC là điều rất quan trọng vì có nhiều người có ảnh hưởng và [chúng tôi cần] làm sáng tỏ sự thật với họ, như là thật sự Pháp Luân Công là gì và tại sao bị đàn áp tàn bạo như vậy tại Trung Quốc.” Tôi đang cầm một băng vải nói rằng, Hãy chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công (tiếng Trung Hoa).”

Zena từ Latvia: Đến đây là thật quan trọng

2009-7-25-dcstories720-02--ss.jpg
Từ trái qua phải: Zena từ Latvia, Irena từ Nữu Ước và Roya từ Moscow

Zena từ Latvia đã tập luyện Pháp Luân Công 4 năm. Đây là lần đầu tiên cô tham gia các hoạt động tại Washington DC . Cô nói, “Tôi thật vui mừng được tham gia các hoạt động. Thật là quan trọng cho tôi được gặp nhiều học viên như vậy từ khắp nơi trên thế giới và tham gia với họ để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Irena từ Nữu Ước: Ủng hộ cố gắng chấm dứt cuộc bức hại

Irena, từ Nữu ước, chia sẻ, “Tôi tên Irena. Tôi đến từ Nữu Ước và tôi đã tập luyện Pháp Luân Công trong 8 năm. Mỗi năm tôi đến nơi này để cùng tất cả các bạn học viên ủng hộ phong trào ngưng cuộc bức hại tại Trung Quốc này, vì điều đang xảy ra thật hết sức ghê gớm và nhất định phải được chấm dứt. Mỗi năm trong 8 năm, tôi không bỏ lỡ một năm nào để đến Washington DC, vì chính quyền liên bang nơi đây và họ cần phải biết điều gì đang xảy ra. Các viên chức chính quyền nên tỏ rõ sự ủng hộ lớn của lao của họ.” Roya từ Moscow: Ngăn chặn những tên khủng bố Pháp Luân Công Roya từ Moscow đã tập luyện Pháp Luân Công trong 7 năm. Đây là lần thứ hai cô đến Washington DC. Cô nói, “Năm nay là đặc biệt vì đã 10 năm từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi muốn ở bên cạnh tất cả các học viên khắp thế giới. Chúng tôi đến cùng nhau để ủng hộ tất cả các học viên tại Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Rất quan trọng là dân chúng ngay bây giờ đây tại Trung Quốc, cố làm người ngay chính. Những người mà bức hại các học viên Pháp Luân Công phải ngưng làm điều đó vì nó không tốt cho họ.

John từ Ha-wai: Được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

2009-7-25-dcstories720-03--ss.jpg
John từ Ha-wai

John từ Ha-wai đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000. Anh nói, “Đây là năm thứ ba tại Washington DC . Tôi đi đến nơi đây từ Honolulu, Ha-wai. Mục đích chính của tôi ở nơi đây hôm nay là làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đã 10 năm nay. Tôi thường đi dọc cuộc diễu hành và phát ra các tờ rơi.Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy có sức lực hơn và ngủ tốt hơn về đêm, và tôi đã bỏ hút thuốc lá ngay lần đầu tôi tập Pháp Luân Công. Thật là một cách hay nhất để buông bỏ sự căng thẳng, ngồi thiền.

Christina từ Romania: Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp đã làm thay đổi đời tôi

2009-7-25-dcstories720-04--ss.jpg
Christina từ Romania (phải)

Christina từ Romania nói, “Đây là lần đầu tiên tôi đến Washington DC. Tôi đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 8 năm. Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi được sanh lại ngay khi tôi bắt đầu tập luyện nó. Mọi điều trong tôi đã thay đổi, cách suy nghĩ của tôi, cách tôi nhìn đời, cách tôi xem các liên hệ với người khác, với gia đình tôi. Nó cho đời người một ý nghĩa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/25/205296.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/30/109610.html
Đăng ngày: 21-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share